1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....Thơ vui về con gái...

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi badboy4life1982, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meocon_dethuong_12

    meocon_dethuong_12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    he...he, cái bài sự tích con gái đã hết đâu???Bài đấy dài lằm mà...he...he, chắc là chuột nhắt nên.......ko nhớ đc hết...he..he
    Thế cho meocon góp vui bài nữa nha....ko lại fạm tội spam bài bị xoá như bên cấm 18 thì chết.....em thấp cổ bé họng sợ lắm....cứu em với
    Anh ơi em no''i anh ne`
    Miệng gi` cà chớn thiếu điều hỏng ưa
    Trời nắng anh nói trời mưa
    Miệng gì xạo dữ ... mới vừa hả anh
    Anh đừng nổi máu lưu manh
    Nhà băng em xiết .. tiền tài em tiêu
    Cho anh hết máu nói nhiều
    Nó năng lạng quạng .. tháng này cúp lương
    Cho anh đi ở ngoài dường
    Muốn cua ẻm mới thì mời anh luôn
    Người ta con gái dễ thương
    Ai mà đi lấy ... ông già như anh ...
    Anh mà còn máu ba ranh
    Nhà em đống dép .. dép bay bi giờ
    he...he, các bác boy thấy thế nào a????

  2. badboy4life1982

    badboy4life1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    @meocon...ai dám bắt nạt Cưng vậy..Cưng nói anh nghe..để anh đi xin lỗi người đó cho..
    đàn bà con gái còn sợ hơn nè..khiếp lắm cơ..hehe
    Đời túng bấn sa cơ lỡ vận
    Phải đem thân chôm chỉa sinh nhai
    Lai rai bù khú qua ngày tháng
    Bỗng chốc một đêm gặp ... đàn bà
    Tưởng giản đơn: Muỗi, con mẹ khốt
    Bố ai ngờ gặp mụ ma cô
    Nó âu , nó yếm, nó rập,nó rình,
    Nó lột mình trần trụi tựa con sâu
    Đời cay đắng sa cơ lỡ vận
    Đêm qua vô phước gặp ... đàn bà
    ..​
    Còn mỗi cái quần "sịp" rách..bò về nhà..hichic..
  3. meocon_dethuong_12

    meocon_dethuong_12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    @Badboi: Tưởng là hông còn mảnh vải che thân chạy lông nhông ngoài đường chứ....he...he....có cần meocon gọi đặt chỗ trong trại tâm thần hộ ko???........Mà sao badboi nhiều chuyện vậy???Ai cần ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng thế....ai cần đi xin lỗi hộ...vô duyên....đồ nhat gan....đúng la thỏ con....!!!
    Man....man....hoá ra trong đây toàn chuột nhắt với thỏ con.......toàn người gan bé.....he...he
    Cứ nói xấu mấy chị đi....chết lúc nào hông hay đó
    Đôi mắt em là đôi bờ vực thẳm
    Làm sa chân biết bao kẻ si
    Hàng mi cong là đôi bó hương thẻ
    Viếng linh hồn biết bao kẻ đã qua
    Miệng em cười là địa ngục bao la
    Lệ rớt xuống bao chàng trai chết đuối......
    He...he...sao?Sợ chưa nào????
  4. tkd

    tkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    thời nay nấu cơm đã có reiskocher ,giặt đồ đã có waschmaschine ,bất quá anh ra làm cái döner thế là xong,cần gì vác 1 cái máy đàn bà về, làm thì ít mà tân trang thì nhiều
  5. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    thế thì để em sửa lại thế này cho đúng
    Thế giới cả đống con trai
    Một lũ "đực rựa" thì tài cán chi?
    Cơm gạo chẳng nấu ra gì
    Gạo chìm dưới nước chờ hoài chẳng chin (*)
    Ngó thau quần áo mới kin(h)
    Chất chồng chất đống, tối về... chất thêm
    Cuối năm tổng thể 1đêm
    Nhét hoài hổng hết kêu giời khóc than
    (*): "chin" cho nó vần , có nhớ mà bấm nút đâu mà chẳng sống

Chia sẻ trang này