1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ vườn

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi manhtuong59, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ếch ngồi đáy giếng
    Có một con ếch già
    Suốt ngày ngồi đáy giếng
    Chẳng chịu đi đâu xa
    Coi trời bằng mắt kiếng

    Ếch già kêu ộp, ộp
    Bọn cua ốc hồn bay
    Ếch già cười vỗ bụng
    Ta chúa tể xứ này
    Một hôm trời mưa to
    Đưa ếch ra khỏi giếng
    Bị trâu giẫm nát thây

    Ai ơi ở đời này
    Cần làm người khiêm tốn
    Chớ có ngồi đáy giếng
    Mà coi thường anh em
    MT
  2. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Rượu và thơ
    Rượu say, mình thích đọc thơ
    Ghét ai bên cạnh thờ ơ, lạnh lùng
    Sao không giả bộ vui mừng
    Sao không mở lòng nhắm nháp vài câu ?
    MT
  3. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Gật đầu
    Ra đường, em bịt khăn kín mặt
    Gật, gật đầu, đâu biết là ai ?
    Gật theo thì sợ gật sai
    Ngộ đâu,người dưng nước lã ?
    Không gật, sợ mình thất lễ
    Người đâu vô cảm, vô tình ?
    Nên ta cứ gật dù nhầm
    Thấy ai gật gật, ta cùng gật theo ./.
    MT
  4. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Khoe
    Người ta thường thích khoe khôn
    Khoe lòng nhân hậu
    Khoe tâm hồn thanh cao
    Như hoa khoe hương sắc
    Như trời đêm khoe trăng sao
    Ta, hay chúa, hay thiên thần, ma quỷ?
    Đều thích khoe như thế
    Lạ gì đâu ?
    MT
  5. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Giọt mực ước mơ
    Biết không em
    Ba mươi năm về trước
    Cô - cũng như em - thường mơ với ước
    Được ra trường dạy trẻ em múa ca
    Rồi cô sẽ bay cao, bay xa
    Đến mọi miền đất nước !
    Cô đã biết
    Rừng tràm, rừng đước
    Cả cánh đồng "chiêm thối, mùa khê"
    Biết núi đồi, phố phường, biển cả
    Biết thế nào là "giọt mực ước mơ"..(?)
    Giờ
    Em như cô xưa
    Chỉ có khác là cảnh đời có khác
    Đất nước đẹp như nàng tiên mải nhìn con sóng biếc
    Không còn người "luộc thơ" ăn thay cơm
    Đời bây giờ chỉ còn thiếu tình thương (...)
    Thì em hãy vươn lên
    Vẩy giọt mực lên trời
    Cho tình thương biến thành câu hát
    Cho tình thương biến thành điệu nhạc
    Thành những con người
    Không cơ cực như cô (...)
    (Nay mai
    Em bước vào đời
    Giữ gìn giọt mực của người thủy chung
    Ngọn bút chớ có bẻ cong
    Như cô từng giữ ở trong cõi đời )
    MT tháng 03/ 2009(Tặng các em giáo sinh thực tập )


  6. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Câu cá :
    Chiều chiều ra Đập Đá Đen
    Câu vài con cá làm duyên với đời
    Con mè, con chép, con trôi
    Mỗi con mỗi cách ăn mồi khác nhau
    Như người ta đến với nhau
    Mỗi người mỗi cách có đâu đường mòn ?
    MT
  7. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Vãng cảnh Đại Nam
    Xe du lịch lướt dài trên đại lộ
    Đưa đoàn người thăm viếng cảnh Đại Nam
    Mấy đứa trẻ khoái cười toe toét miệng
    Mấy bố già trò chuyện, tiếc tuổi xoan
    Trai với gái cứ cặp kè, chỉ trỏ
    Mấy bà dòng thì xuýt xuýt xoa xoa
    Tốp đàn ông ở trần đi tắm biển
    Lên uống bia, rồi nhảy nhót, múa ca
    Vãng cảnh một ngày làm sao thỏa thích
    Người mỏi nhừ còn lưu luyến Đại Nam ơi
    Quên sao được những hình những cảnh
    Mấy ai tận mắt thấy trong đời ?
    08 /03 /09 MT
  8. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    THặ VUI :
    MỏáO Cỏằo BỏC
    Nỏằưa 'êm con bỏĂc vỏằ nhà
    Gỏằ?ỏÊ vỏằ "tơnh cỏÊm" vỏằ>i bà vỏằÊ quê
    Bà vỏằÊ nỏằưa tỏằ?nh, nỏằưa mê
    ThỏƠy chỏằ"ng hặỏằ>ng thiỏằ?n mỏằ>i mê mỏân mơnh
    Ai dă, trỏằi tỏằ bơnh minh
    Chỏằ"ng bay 'Âu mỏƠt ?
    Tiỏằn bỏằc trong mơnh,,,
    Không cĂnh ...câng bay ! ?
    MT
  9. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh trai tôi
    Anh đi, đi mãi không về
    Nên anh trẻ mãi không hề già nua
    Thương anh , em cố làm thơ
    Ảnh anh, em để bàn thờ
    Em đốt nén nhang ( ! )
    Thu qua, hè tới, xuân sang
    Nhớ anh, lã chã hai hàng lệ đau
    Người ta, anh trước, em sau
    Còn em, sau trước, trước sau, một mình ( ? )
    May mà, trời đất thanh bình
    May mà, nhân thế, hiểu tình thế nhân !
    Bây giờ ở giữa lòng dân
    Tượng anh còn đó muôn phần trẻ trung
    Lá cờ Tổ Quốc kiêu hùng
    Máu anh đỏ hồng, nhuộm thắm tình quê?
    Anh đi, đi mãi không về
    Cháu anh nay đã say mê giảng đường
    Mai ngày đổi mới quê hương
    Tình anh là một con đường không quên
    Con đường của lính Trường Sơn?
    ( Viết đến đây đã đầy nước mắt
    Không thể viết tiếp được nữa
    Có ai giống tôi không ? )
    03 /09 MT
  10. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN VỚI TẤM ẢNH ĐĂNG KHOA
    Nhìn thấy Khoa cười hiền lành đáo để
    Vợ con sao rồi, còn làm thơ hay không ?
    Để lại đời sau hai chữ "thần đồng"
    Là thỏa mãn rồi, ơi "mái gianh", mái rạ !
    Thơ với văn cũng chỉ là duyên nợ
    Má nhăn rồi, tóc đã bạc chưa Khoa ?
    Nếu trong tâm, còn nuôi những vần thơ
    Cứ "vẩy mực" cho đất trời tươi mát
    Nóng nói vậy thôi, chớ nhân gian vẫn đẹp
    Người muôn đời, vẫn cần xài thơ ca
    Minh ở trong này vẫn ngóng đọc thơ Khoa !
    Đồng hương MT

Chia sẻ trang này