1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ vườn

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi manhtuong59, 28/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    BUỒN TÌNH
    Ta vào đời cóp nhặt niềm vui
    Như con ong mồ côi xây tổ
    Khát tình người như con thơ khát mẹ
    Mà tình người từa tựa lá khoai
    Tình người từa tựa lá khoai
    Mấy ai hiểu được tình ai trong đời
    Khi vui, nói nói, cười cười
    Khi buồn, tê tái góc trời lẻ loi
    28/07/09 MT
  2. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    THÓI ĐỜI
    Còn tiền bầu bạn xum vầy
    Lời chào, tiếng gọi, vui ngày, vui đêm
    Tiệc tùng đưa đón rùm beng
    Kẻ ca, người tụng, ngọt hơn mía lùi
    Hết tiền là hết ông tôi
    Thời gian giá tuyết chậm trôi hơn rùa
    Thói đời, dù ghét, phải ưa
    Không ưa thì phải sớm trưa một mình
    28/07/09 MT
  3. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ÔNG NÔI NGÀY XƯA
    Ông nội ngày xưa làm chánh tổng
    Rớt dép xuống sình về chân không
    Mưa, đút búi rơm vào cống nước
    Nắng lên, phơi lúa lại khô cong
    Ông nội ngày xưa làm chánh tổng
    Cưới cô bán bỏng bộp. chè nam
    Đâu cần gái lầu son gác tía
    Chỉ cần người ?o thắt đáy lưng ong ?o
    Ông nội ngày xưa làm chánh tổng
    Xuất lúa trong nhà ra nuôi quân
    Giấu súng ********* đầy trên gác
    Kháng chiến thành công, chẳng kể công
    Ông nội ngày xưa làm chánh tổng
    Cho dân vay lúa, chẳng tính lời
    Gặp lúc oan sai.đòi thắt cổ
    Người xưa, gương ấy , để mà soi
    20/05/09 MT
  4. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thi đua ở trường học cần đảm bảo tính khoa học
    Ở trường học, có thi đua thì mới vui, mới tạo hưng phấn cho thày, trò hoạt động.Qua đó, trường học mới củng cố khối đoàn kết, ý thức trách nhiệm cộng đồng,tính sáng tạo của mỗi thành viên, là cơ sở để nâng cao hiệu quả đào tạo con người.Nếu bỏ qua công tác thi đua, thì trường học dễ sa lầy vào chỗ cục bộ, nhàm chán, đơn điệu và dễ mất đoàn kết, và sẽ giảm hẳn mọi hiệu quả mọi công việc.
    Nhờ công tác thi đua, mấy năm gần đây, mà bộ mặt văn hóa ở trường học, có sự thay đổi đáng khích lệ. Các hoạt động thi đua như kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi kiến thức phổ thông, thi làm báo tường, thi làm đèn ***g tết trung thu, thi vở sạch chữ đẹp, thi bông hoa điểm mười, thi thao giảng, thi viết kinh nghiệm giảng dạy, thi công tác chủ nhiệm, thi văn nghệ thể thao, thi tìm hiểu lịch sử Công Đoàn?đã thực sự có chiều sâu, kích thích tinh thần dạy và học, cả phía thày, lẫn phía trò.
    Nhìn lại sau một cuộc thi đua, dĩ nhiên phải có kẻ khóc, người cười ! Đó là một quy luật. Nhưng chúng ta thi đua với động cơ trong sáng thì không ngại gì chuyện mất tình, hao nghĩa trong quan hệ cá nhân.Thành viên nào chưa được xếp loại tốt, thì sẽ nhìn lại mình và chỉnh sửa lại, có vấp ngã, sau mới có thành công. Có thế, xã hội mới phát triển.Còn thi đua mà thành ganh đua, hay thành chuyện hơn thua, hoặc thành chuyện thù oán cá nhân, hoặc là ?ochiêu?làm ăn? thì tầm thường quá !
    Tuy nhiên, công tác thi đua ở trường học của ta vẫn chưa hẳn là một hoạt động khoa học. Bởi nếu nó là hoạt động khoa học thì bất cứ thày trò nào cũng sẽ thích thi đua.Sở dĩ có một số thày trò chưa thích thi đua là vì họ chưa thấy hưng phấn, chưa thấy sự công bằng, công minh,sáng tạo,chưa thấy họ có quyền lợi trong đó. Việc này,bộ phận thi đua, phải tính toán, chỉnh sửa phương cách thi đua, sao cho phù hợp với con người ở địa phương mình, phù hợp ý tưởng của lãnh đạo cấp trên. Đây quả là một thử thách với những người làm công tác quản lí trường học.
    Nhìn lại đoạn đường ta vừa đi qua.Ta thấy rõ ràng công tác thi đua của ta còn mang bệnh hình thức, khuôn sáo và lặp lại.
    Ví dụ về bệnh hình thức như cứ đến ngày lễ, ngày kỉ niệm, thì làm qua loa, gọi là có hoạt động theo chỉ đạo cấp trên.Ví dụ về bệnh khuôn sáo như mỗi thành viên phải có đủ hồ sơ, coi là tốt. Ví dụ về bệnh lặp lại thì nhiều lắm kể khó hết như các mục trong các cuộc họp, cứ lặp lại hoài, ở họp hội đồng, họp chi bộ, họp chuyên môn, họp tổ. Thành tích của nhà trường cứ được lặp ở thành tích chi bộ, thành tích nhà trường, thành tích Công Đoàn, thành tích Đoàn Đội?Thành ra, giáo viên hiện nay, sợ nhất là chuyện đi họp, ngại nhất là chuyện làm hồ sơ. Viết sáng tạo thì ít, sao chép lại thì nhiều, thật là vô bổ ?
    Vậy nên, cái gì ta đã làm tốt, làm đúng, làm hay thì nên giữ gìn và tô đậm, cái gì còn dở, chưa khoa học, còn máy móc thì nên chỉnh sửa. Mọi thứ trên đời đều do con người tạo ra thì con người đều có thể chỉnh sửa. Và cái lõi của thi đua ở trường học vẫn phải là nhóm lên ngọn lửa nhiệt tình trong trái tim của thày và trò chứ không phải là một cái gì khác.

    Mạnh Tường (BRVT )

  5. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    MỪNG BẠN HAPPY
    (viết tặng Thế Hùng )
    Nghe tin bạn có ?olầu nhà?
    Con nếp, con tẻ, anh xa, em gần
    Vợ thì trăng trắng, xinh xinh
    Chồng thì điệu nghệ, võ văn, xì xằng
    Xem ra, trời đất công bằng
    Sướng sau, khổ trước, mới bền giấc mơ
    Mừng nhau, tớ chỉ có thơ
    Nhớ ngày đói rách, bơ vơ, không nhà
    Mấy thằng xa xứ ba hoa
    ?oTrên răng, dưới dí ? người ta lạnh lùng
    Giờ thì thả sức vẩy vùng
    Nhưng,chớ phụ nghĩa, quên tình, nghe cưng ( ! )
    29/07/09 MT

  6. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    NHỚ MẢNH TÌNH QUÊ
    (Tặng người nhớ quê )
    Xa quê, anh lại nhớ quê
    Cây đa, giếng nước, lời thề gió bay
    Nhớ cái cảnh tháng ba, ngày tám
    Bước ra đường, chẳng dám nhìn nhau
    Ngày buồn, ăn cám cùng rau
    Ngày vui, xúm xít mổ trâu, chia phần
    Nhớ cái cảnh đi làm hợp tác
    Cơm giữa đồng, chan nắng, chan mưa
    Sân đình, làm cái sân kho
    Đôi ta đập lúa, tới khuya mới về
    Nhớ cái cảnh đắp đê chống lụt
    Em ngã nhào, anh kéo em lên
    Nhớ cái cảnh xếp hàng mua thực phẩm
    Em vô tình cọ ngực, cháy lưng anh
    Sông dài, sông nhớ biển xanh
    Xa quê, anh nhớ ánh trăng quê nhà .
    30/07/09 MT

  7. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    NẾU TÔI CÓ THẬT NHIỀU TIỀN
    Nếu tôi có thật nhiều tiền
    Tôi sẽ rải thảm trên đường tôi đi
    Tôi nuôi các bậc tiên tri
    Tôi mua đứt lũ ma cô trên đời
    Tôi mua tuổi trẻ xinh tươi
    Tôi mua vệ sĩ, cho đời bình yên
    Tôi mua cả chốn thần tiên
    Tôi làm chúa tể ở trên cõi đời
    Trước khi từ giã kiếp người
    Tôi mua ngôi mộ nghìn đời không hư
    01/08/09 MT
  8. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    UỔNG PHÍ CUỘC ĐỜI
    ( Viết tặng người chân dài )
    Lừa người, lừa chẳng được lâu
    Lừa người hôm trước, hôm sau, người lừa
    Em xinh, em cỡi con lừa
    Anh dại, anh bỏ tiền mua em xài
    Mai ngày nhan sắc tàn phai
    Em ngồi sám hối, đã hoài tuổi xuân
    Khôn hồn, hãy sửa đôi chân
    Bẻ cành tầm gởi, mới mong làm người
    Nghĩ đời, mà phí cho đời
    Đẹp mà ngu dại, suốt đời cô đơn?
    02/08/09 MT
  9. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Con mèo trắng
    Bé Hân chẳng thích xem mưa
    Thích xem mèo trắng, nó ưa làm trò
    Mèo lim dim ngủ trong nhà
    Thấy Hân, nó mở mắt ra, nó chào
    Nó kêu mấy tiếng ngao, ngao
    Thế rồi nó trốn biết đâu mà tìm
    Kia kìa, mèo trắng ra vườn
    Nó bay, nó phóng, ngồi trên cây điều
    Nó kêu mấy tiếng meo meo
    Cái đầu lắc lắc, nó trêu Hân hèn
    Hân nhìn mèo trắng mà thèm
    Ước gì bắt nó mà ôm vào lòng
    Xem mèo, một thoáng vừa xong
    Hân liền gọi bố để dong về nhà
    Đêm mơ mèo trắng chạy qua
    Ngày, Hân bắt bố chở đi xem mèo
    02/08/09 MT
  10. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sao em nỡ vội bỏ chồng
    ( viết tặng Hương girl )
    Sao em nỡ vội bỏ chồng
    Con thơ đỏ hỏn, còn nằm trong nôi
    Sao em làm cánh bèo trôi
    Gió xô, sóng dập, chơi vơi, nát lòng
    Con em, sao mất tuổi hồng
    Suốt đời ôm hận cuộc tình mẹ cha
    Sao em, quên chuyến xe hoa
    Để cho cha mẹ nhạt nhòa lệ đau
    Đời em, rồi sẽ về đâu
    Làm sao quên mối tình đầu, hỡi em (? )
    04/08/09 Mạnh Tường

Chia sẻ trang này