1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ World Cup đi anh em...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi octopus2k2, 16/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. octopus2k2

    octopus2k2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thơ World Cup đi anh em...

    WC mở màn rồi mà anh em chẳng có cái topic nào về sự kiện nóng bỏng này cả. Tớ mạo muội mở màn bằng mấy vần con cóc cho..bõ tức sau trận Pháp-Thuỵ Sĩ vậy...

    Đến mùa World Cup rồi đây
    Sao mà chẳng thấy ông nào làm thơ
    Nhân dịp gà trống Gờ Loa(Pháp)
    Hoà thằng Thuỵ Sĩ mới làm tớ...điên

    Kèo thì chấp quá là cao
    Ba phần tư trái(3/4) biết chơi đội nào
    Thôi thì biết Pháp đá hay
    Cảm tình tớ bắt, tự tin quá trời

    Nhưng mà rất tiếc trời ơi
    Gờ Loa nó đá như là đi chơi

    Đầu tiên kể đến Hằng Ri(Henrry)
    Kì vọng rất lớn không chê điểm nào
    Kỹ thuật, tinh quái, ai chê
    Còn thêm cái khoản là đôi giày vàng(Ngoại Hạng thôi)
    Nhưng mà sự thật kia ơi
    Ai ngờ nó đá như thằng..dở hơi

    Bóng dài bóng ngắn đến chân
    Sút thì không sút nó lại bắn chim
    Bắn lên bắn xuống vẫn không hề vào

    Thôi thì chẳng chấp thằng ku
    Quay ra hi vọng vào thằng Zi đan
    Thằng này lắt léo chơi hay
    Kèm theo đầu hói nhìn vào rất.. cool

    Nhưng mà so với Hằng Ri
    Thì anh chẳng kém cái fần đá...ngu
    Cầm bóng thì chẳng được lâu
    Dê(rê) đi dê lại cuối cùng...mất banh
    Ừ thì chấp nhận mất banh
    Nhưng mà phải đá tinh thần teamplay(đồng đội)
    Đằng này anh chẳng thèm chơi
    Quay ra cãi lộn với thằng Thuram(fút 70 gì đó)
    Còn gì là trận đá cầu của tôi

    Thì từ cái chuyện cãi nhau
    Đâm ra teamwork nó đi xuống rồi
    Đá hoài đá mãi đến khi
    Trọng tài thổi sáo(còi) bái bai trận cầu

    Lạy trời lạy phật thương con
    Tu nhân tích đức biết bao nhiêu ngày
    Dành dụm tí vốn cỏn con
    Đá ngay trận Pháp rất là chắc ăn
    Ai dè người chẳng thương con
    0-0 mà chấp khác gì con thua

    Tiếc là con vẫn lạc quan
    Dành thêm ít vốn con chờ trận...sau
    Mong trời nhìn thấu lòng con
    Để cho con có tí tiền đi...chơi

    TB: Lần này làm tí xả cay
    Lần sau chắc chắn phải cân nhắc rồi
    Thôi thì nhắc khéo anh em
    Hai ba ngày nữa có vài kèo thơm
    Sờ pên(Spain) chấp nửa quá ngon
    Không liều thì bắt Ê cù a đo
    Lại thêm cơn lốc màu cam
    Cuốn phăng chú nhóc bên kia Biển Ngà
    ..............
    To be continued...
  2. deptrainhatxom

    deptrainhatxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, bác này xuất khẩu thành thơ gì mà hăng thế ạ, vote tặng bác ***** nhé!!

  3. octopus2k2

    octopus2k2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ối chà, để cái topic hơn 2 ngày mà chẳng thấy ai vào cho nó xôm tụ, thôi thì tớ chơi solo tiếp vậy...đang sướng mà...
    Nhân dịp cái thằng Ác Hen
    Đá hay vãi lúa thắng hẳn 6-0
    Vui quá tớ mới làm thơ
    Khen cho trận đấu đá hay quá trời
    Đầu tiên kể đến Maxi
    Phang luôn 1 trái nhanh không kịp nhìn
    Tớ tưởng hiệp một 1-0
    Ai dè nó tiếp 1 bàn thứ 2
    Dẫn bóng từ fía right hand(cánh fải)
    Rê qua 2 chú anh chuyền vào ngay
    Hậu vệ chưa kịp nhìn theo
    Phang thêm quả nữa đúng là 2-0
    Thương cho kèo dưới Nam Tư(Séc bi này la Nam Tư cũ )
    Làm sao theo nổi Cam-bì-a-sô
    Nhưng mà ai nói hai O (2-0)
    Vào phút 41 lại là 3-0
    Thương thay cho đội Nam Tư
    Lần này sát thủ chính là Maxi
    Ghi 2 bàn thắng còn gì nói đây
    Kèo thì chấp có ba tư( Ác Hen chấp 3/4 các bác ạ)
    Chơi luôn ba trái thì tôi ăn rồi
    Ai dè tiếp đến hiệp hai
    Két-pô(Crespo), Tevez và rồi Messi
    Chơi luôn 3 trái vậy là 6-0
    Nam Tư tan nát là điều đương nhiên
    Hay cho World Cup lần này
    Đá hay wá xá toàn là tấn công
    Máu lửa nhưng vẫn fairplay
    Anh em khoái chí vỗ tay ầm ầm
    Nói đến bóng đá tấn công
    Đừng quên nhắc đến anh chàng Hà Lan
    Thắng tuy không lớn: 2-1
    Kèo thì chấp nửa kèo trên ăn rồi(Hà Lan chấp nửa quả)
    TB:
    Tính ra cho đến hôm nay
    Đá hơn chục trận nhưng mà vẫn ăn
    Anh em háo hức vào đây
    Làm thơ con cóc bàn chuyện "bắt banh"
    Hôm nay tớ kết kèo trên
    Bồ kia, Séc đấy, Í tà li a
    Toàn kèo thơm cả chơi ngon
    Anh em vào bắt là ngon ăn liền
    Hơi liều 1 tí nhưng vui
    Lại thêm cái khoản có tiền đi chơi
    Phù phù, mỏi tay quá, anh em vào giúp cái...
    To be continued....
  4. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    thơ hay thì cũng kể hay
    nhưng mà tội cái toàn cà đỏ đen
    thôi thì bác cứ đỏ đen
    rồi cũng có lúc đen luôn cả đời......
    trắng tay là lẽ ắt rồi
    vì chẳng ai rich nhờ vào đỏ đen....
    có chăng cũng chỉ ma phia
    chúng có quyền lực nhưng bị sỉ thay
    bán độ rồi đến bán đô
    làm cho trận đấu mất niềm đam mê
    nhưng cũng chỉ bởi người chơi
    thi nhau cá cược mới nên trò này....
    bên cá ít thì sẽ được ăn
    bên nào máu lửa mất tiền bị thua...
    quanh đi quẩn lại vẫn thua..
    chẳng bao giờ khá nhờ vào đỏ đen...
    hôm nay được ngày mai lại trả...
    thế khác nào chẳng có gì đâu...
    thay vì cá độ đỏ đen
    em khuyên bác hãy bán công kiếm tiền..
    tiền kiếm được chẳng nhiều nhặn chi
    nhưng tiền chân chính hơn tiền bất minh,,,,
    nghèo thì nghèo nhưng lương tâm không bạc..
    còn kẻ giàu nào mấy ai tốt đâu???

Chia sẻ trang này