1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ xào! đố ai xao` đc hay hơn ^.^

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi venus_mars, 14/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    thơ xào! đố ai xao` đc hay hơn ^.^

    em biết mà, anh chẳng yêu em
    hôn hít ư? chỉ là trò vớ vẩn
    em dại dột, em trẻ con, em nông nổi
    nên kô biết anh là thằng khốn sở khanh

    em biết mà, anh chẳng nhớ em
    vì thực ra cái mồm anh nó dẻo
    những bản tình ca bên em anh đã hát
    rồi sẽ có nhiều con khác phải nghe

    em biết mà, tất nhiên anh sẽ quên
    tình yêu ư? chỉ là trò lừa đảo
    dù em đây đã từng ăn dưa bở
    nhưng lừa đc cũng chẳng fải dễ đâu!

    đừng có tưởng anh là ai ghê gớm
    bởi ở đời ai chả có lúc ngu!
    em chẳng chấp đâu, anh lúc nào chả thế
    vẫn mãi chỉ là thằng sở khanh!

    xao` bài ''ai cũng có những phút yếu lòng như thế''!

    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ồ hoá ra kô có ai xào đc hay hơn...chipchịp.....
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  3. haibk

    haibk Guest

    Chẳng thấy ai hưởng ứng cái Topic này của em cả, cuối cùng vẫn lại là anh. Tặng em này:
    Biết ngay mà, rồi em cũng nhận ra
    Anh chẳng qua chỉ là thằng giả dối
    Em dại dột, em trẻ con, nông nổi
    Đến bây giờ đứt gánh mới khôn ra
    Con tàu anh còn nhiều nơi phải qua
    Chỉ kịp dừng sân ga em vài phút
    Em phải cho điều đó là diễm phúc
    Bởi không phải cô gái nào cũng được như em
    Tất nhiên rồi, anh sẽ lại quên
    Yêu năm mươi chọn mười lấy một...
    Hãy coi như 1 lần em dại dột
    Đừng có mà chửi anh!
    Anh Sở Khanh, ừ thì anh Sở Khanh!
    Suốt cả đời chỉ đi lừa con gái
    Nhưng nếu mà em không ngu dại
    Thì làm sao anh lừa được đây?
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    a, anh nhớ nhá, chia tay luôn!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    cái bài thơ của haibk đắc địa khổ này này.
    Anh Sở Khanh, ừ thì anh Sở Khanh!
    Suốt cả đời chỉ đi lừa con gái
    Nhưng nếu mà em không ngu dại
    Thì làm sao anh lừa được đây?
    ... đây là một version khác nhẹ nhàng hơn, tớ không nhớ tên tác giả đâu, nghe cũng chẳng hay mấy nhưng cùng chủ đề tó cho vào vậy
    Xin em đừng nặng lời trách cứ nhau
    Nụ hôn ấy đâu phải là phút giây nông nổi
    EM dại dột, em trẻ con em yếu đuối
    Anh có hơn chi tuổi trẻ dại khờ
    EM đến bên anh chỉ như một giấc mơ
    Và hãy tin bản tình ca anh đã hát
    Trái tim anh chỉ mình em định đoạt
    Chẳng thể có người nào diễm phúc sau em
    Xin đừng tự tin như thế nữa đi em
    Anh biết tình yêu nơi em là có thật
    Nếu thiếu nhau liệu còn gì để mất
    Lòng tốt kia làm người khác đau lòng
    Đừng dằn vặt mình vì anh lỡ nói yêu thương
    Không phải ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Đừng trách nhau vì tình yêu không thể
    Đến trong nhau bằng những phút dối lừa.

Chia sẻ trang này