1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ xứ Lạng

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 07/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thơ trong box mình đi đâu cũng thấy.. hi `hi`.. lôi lên một thể luôn
  2. huunghiquan

    huunghiquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lạng sơn! hai tiếng mến thương
    Trong tôi từ thủa bơ vơ vào đời
    Giờ đây phiêu bạt xứ người
    Càng thương, càng nhớ một thời để thương.
    Bao năm giờ lại nơi này
    Sông kia còn đỏ, nặng mầu phù xa
    Hàng tre vẫn đó không già
    Chỉ tôi lòng vắng tiếng nàng thủa nao.
    Chân kia luyến bước, bước hoài
    Đông Kinh, Việt Bắc, Mai Pha chẳng ngừng
    Cảnh thì giờ đã thay nhiều
    Nhưng tôi nay vẫn nặng tình với xưa.
    Tô Thị dãi gió dầm mưa
    Ôm con cho trọn tình kia với chồng
    Nhìn nàng lại nghĩ đến mình
    Bao năm rong ruổi, kiếp người trông Quê.
    Tam Thanh gió mát kiếp người
    Nhị thanh động đó làm tôi ngỡ ngàng
    Thời tôi súng nổ gầm trời
    Tam Thanh Nhị Động là nơi khó vào
    Giờ đây vui cảnh thái bình
    Bước chân đi mãi càng thêm yêu Ngưỡi
    Xứ Lạng sao mãi tuyệt vời
    Xa rồi vẫn nhớ, bước hoài trong mơ.
  3. meopoka

    meopoka Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này