1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tho XUÂN DIÊU ! HÀN MAC TỦ.....Xin mòi nhung nguòi SÀNH THO

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tieuthu_juliet, 11/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_earlygrey

    girl_earlygrey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Chào LY
    CHi là ban của MAI ANH nhà em....Nhung...chi đa lấy trôm hòm thu của MAI ANH...Nó thách chi mà hahhâhhhahhahhahahha Đó là tai nó thôi. Tuong chi không làm duoc mà hihihihiihihihi
    Em đùng thác mác nhiều làm chi cho mêt....
    Chi cung sỏ thich vói em là đuoc rồi....
    Girl_earlygrey
    [black]
  2. nang_xita

    nang_xita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác...!
    Cho em tham gia vói....!
    Chào nàng Juliet....!
    Tôi vói nàng co môt điểm chung là đèu thich nhung nhân vât huyền thoai...!
    Tôi cung thich nhung nhà tho này....hhihihiihih
    Giống nhi? Tôi muốn làm ban vói Tiểu thu co đuoc không?
    Hihihihiihih
    Chao ôi..!Đoc tho Xuân Diêu thât tuyêt vòi...Toàn là loi cua môt tình yêu bất tân!
    Nàng_Xita
    [blue]
  3. juliet_vivaforever

    juliet_vivaforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Tôi thich tho Hàn Mac Tủ!
    Môt hồn tho cua mây nuoc giótrang...và vô cung thuong yêu cuôc sông!

    ....Tiếng ca vát vẻo lung chùng núi
    Hổn hển nhu lòi của nuoc mây
    Thầm thi vói ai ngồi duói trúc
    Nghe ra ý nhi và tho ngây...!
    Miên chê!
    Juliet


    Beethoven

  4. anhsechoem

    anhsechoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    hihihihiihih
    Hàn và Xuân....2 nhà tho lón cua phong trào tho mói Viet nam ...!hay!
    Anh se chò em!
    serspie
  5. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà nói về thơ Hàn Mặc Tử thì các bác nên tìm hiểu về cuộc đời của Tử, vì chính cuộc đời đã chắp cánh cho thơ ông bay xa và thổi vào hồn thơ nét gì đó rất lạ, rất khác và rất riêng, đọc lên là biết ngay thơ Tử.
    Tớ không đồng ý với Juliet khi nói rằng thơ Hàn Mặc Tử mang sự ham sống, yêu đời. Có ai đó đọc bài "Những giọt lệ" chưa nhỉ, có câu "Trời hỡi bao giờ tôi chết đi", thế mà ham sống à? Nói thế chứ sau này, khi ông bị mang bệnh và bắt đầu viết những vần thơ điên loạn thì thơ ông mới khác hẳn vẻ trong trẻo của "Mùa xuân chín".
    Mà tớ thích nhất cái lạ, cái điên cuồng trong thơ Tử, đó là vấn đề sống còn, là con người thật của ông.
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Msh
  6. tieuthu_juliet

    tieuthu_juliet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào bác..Msh..!Bác thân mến oi!
    Tôi buồn vói bác quá, chính vì cuôc đòi ngán ngủi và bênh tât...mà tho của HÀN luôn chúa đung môt niềm khao khát đuoc sống hết mình, sống điên loan vì cuôc sống!
    Ông hiểu hon ai hết giá tri của cuôc sống_vì môt le, ông đang mất dần cuôc sống..! ! !Tho của HÀN... là nhung vần tho ĐIÊN,_ điên vì đòi ! ...Điên vì thèm sống..CHính vì thế Ông luôn hồi tuỏng lai nhung ngay thángđep đe của cuôc đòi...!

    Trong làn náng ủng, khói mo tan
    Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
    Sôt soat gió trêu tà áo biếc
    Trên giàn thiên lý ,bóng xuân sang!

    ...Sao anh ko về choi thôn VI
    Nhìn náng hàng cau náng mói lên
    Vuòn ai muót quá xanh nhu ngoc,
    Lá truc che ngang mat chu điền

    ...Tiếng ca vát vẻo lung chùng núi
    Hổn hển nhu lòi của nuóc mây
    Thầm thi vói ai ngồi duói trúc
    NGhe ra ý nhi và tho ngây..

    Chao ôi...!Không phải là môt nguòi YÊU CUÔC SỐNG đến tôt đô thì làm sao có thể cảm nhân đuoc hoi thỏ của cuôc sống môt cách tinh tế đến thế?
    Ban thủ nghi coi, nếu không đang trong môt tâm trang yêu đòi, yêu cuôc sống thì sao có thể viêt nên đuoc nhung câu tho trong sáng và hay đến nhu vây?
    Cảm on bancs đa góp ý, nhung tho HÀN là vây đó bác a!Bất kì ai thích tho HÀN đèu hiểu điều đó!
    Thân ái...:_Tiểuthu_Juliet_

    Beethoven
  7. anhsechoem3

    anhsechoem3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tròi.....Đúng là đồ chuyên van!
    Msh oiiiiiiiiiii!
    Gap phải đối thủ rồi!
    Làm ban anh đi Tiểuthu_Juliet?
    Sao em kiêu vây?
    Tuấn Anh
    Serspie
  8. teddybear

    teddybear Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn nghe thấy tiếng gió lay động tâm hồn mình để rồi như thể là những giây đàn vậy,tâm hồn bạn rung trả lại với những tiếng thơ.
    Hàn Mặc Tử:"thơ gì mà rắc rối thế,tôi cứ đọc đi đọc lại hoài,thì ra nó lừa mình"(...)
    Xuân Diệu:"Tâm hồn tôi như hể những sợi dây tơ vậy"(Xuân Diệu)
    Tôi không nhớ đã đọc ở đâu những câu ấy,nhưng tôi thấy đó là cách hiểu,cách tiếp nhận thơ Hàn Mặc Tử và thơ Xuân Diệu của tôi.
    Xin mạn phép múa rìu qua mắt thợ!
    tmn
  9. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin long trọng tuyên bố :
    Chủ nghĩa Lãng Mạn đã sụp đổ.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  10. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình, thì tui có nói là thơ Hàn Mặc Tử thì ko yêu đời đâu, ai mà chẳng yêu đời chứ, nhưng nếu bị lâm vào một căn bệnh như thế vào thời gian đó thì thử hỏi sống để làm gì.
    Mà có vẻ như tiểu thư_juliet thíhc những vần thơ trong "Mùa xuân chín" nhỉ. Tui ko thích cái tứ thơ đó lắm bởi nó trong trẻo quá, đẹp quá , tui thích những câu thơ gai góc đầy điên loạn của ông, đó mới chính là thơ đích thực viết bằng máu của tâm hồn. Hãy đọc lại những bài thơ trong tập "Gái quê" mà xem, các bác sẽ thấy trăng trong thơ ông cũng điên loạn như ông, nhưng Hàn Mặc Tử đã chuyển được tình yêu của lòng mình vào đó. Vâng, sẽ chẳng có một nhà thơ nào yêu trăng như Hàn Mặc Tử đã yêu, cái cách yêu đến cuồng dại đến hoang dã và rất Hàn Mặc Tử.
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Msh

Chia sẻ trang này