1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Xuân Diệu và rock

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi skull1986, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Về kiếm thêm zăm chục cái đĩa zốc về nghe rồi tiếp tục lên phát biểu.
    I'm just the shadow of the man I used to be​
    And it seems like there's no way out of this for me​
  2. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    ặc em nào có dám chửi thần tượng của ai đâu nếu bác không thích cho em rút lại mấy lời nhận xét vừa rùi nhá
    mà sao bác bít em khoái LT , em chỉ bảo là hát được thui à

    ...love can sometimes be cruel,sometimes be kind...
  3. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng ********* ... tìm hiểu trước khi nói chứ em
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  4. Casper86

    Casper86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Chửi trước rồi rút lại lời sau cũng hay đấy.
    Làm sao biết là việc của tôi. Thế U "thích gì ở cái thể loại nhạc Pop" với cái bọn Lam Trường ???

    Casper!!!

    Britney - Queen of TeenPop
  5. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    nếu bác không thích thì em rút lại lời đề nghị vừa rồi coi như lời nhận xét vẫn nguyên như cũ vậy, được chưa ?
    hì LT thì em khoái từ hồi chưa thích rock cơ

    ...love can sometimes be cruel,sometimes be kind...
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác đang dần dần đâm ra phê phán nhau về kiến thức âm nhạc roài đấy....
    hehe,nói chung là về âm nhạc thì em là 1 con vịt,chả theo 1 thể loại gì cả,mà nghe teen pop đã làm sao nào,các bác cứ thái độ với nó thế?nhiều bài lời cũng ý nghĩa lắm chứ,có thể cho ý kiến của em là thiển cận và trẻ con,nhưng xin các bác đừng đi chế giễu thể loại âm nhạc ng` khác nghe.
    có thể lúc này thích brit,bật lên nghe sometimes,cũng có thể lúc khác lọ mọ sang nhà con bạn mượn cái đĩa eminem về tập sủa loạn lên,cũng có khi phê ngồi ở nhà rống tiếng trung,điên quá thì bật mấy bác metallica ủm củ tỏi cho quên hết,hay lúc mệt mỏi lại nghe "Why don't u get a job?",thế đấy,cuộc đời được mấy tí mà phải cãi nhau vì mấy thứ riêng tư như thế???
    I'm gonna show who i am now,not a girl as u've thought!
    So b careful!
  7. skull1986

    skull1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng xa đề,mấy vị cãi nhau về thể laọi nhạc làm gì,mỗi người một sở thích,ko thể bắt người này thích cái mà mình thích được.
    quá đơn giản.đừng có quá chê cái thể loại người khác nghe mà mình ko nghe vì biết đâu với họ thì nó là một loại nhạc tuyệt vời.
    skull
  8. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    thì cũng phải công nhận mỗi loại có một cái hay riêng nhưng rock vẫn đặc biệt nhất !

    ...love can sometimes be cruel,sometimes be kind...
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    đặc biệt ở chỗ nào thế em?
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  10. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    không nhàm như teen pop , nhạc cũng thuộc loại đỉnh !
    bác còn hỏi gì hỏi nốt đi

    ...love can sometimes be cruel,sometimes be kind...

Chia sẻ trang này