1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Xuân Quỳnh - những giá trị đích thực của tình yêu.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi kimlien11, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Dạ, chắc thế. Mà dạo này bác có vẻ vẫn online bền bỉ dữ, trong ấy rỗi rãi lắm à? Về ĐN ít bữa đi Hôm wa, hôm kia cháu mới biết là nhà bác ở gần wán Da Vàng. À, mà Hoa cúc xanh cúc vàng gì gì của nhà bác đó sắp vô chỗ bác đấy. Có thành ý thì gửi quà về cho cháu với bà mơ ngày .
    Bổ sung hai câu thơ Hoa cúc xanh
    Hoa cúc xanh có hay là không có
    Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa...
    Ghi chú thêm một tẹo, đây là bài cháu ko thích lắm. Nó có vẻ ngộ nhận, có vẻ ảo tưởng... cái gì đã đi qua thì không thuộc về người đến sau. Có phải thế không nhỉ?...
  2. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Haha ! hèn gì !! nhưng mà sao lại là " Hoa cúc xanh " của bác nhỉ ! Buổi tối rổi một tí online hóng hớt chuyện yêu đương tí thôi . !
    Các cháu có đi chơi thì cũng đừng nhắc đến bác nhiều như thế . Nhất là buổi trưa . Như hôm qua bác đang ăn cơm trưa , đang gặm dở khúc xương đùi chó thì hắt hơi ! xuýt nuốt cả xương đấy !
    bác kia vào nhớ mang theo nhiều tiền và các thứ liên quan nhé ! chờ bác vào say đấy ! Bác vào gọi vào số CT cho em bác nhé !
  3. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hình như ý thơ của bài này được Xuân Quỳnh lấy từ vở kịch "Hoa cúc xanh trên đầm lầy" của Lưu Quang Vũ thì phải ạ.Không biết có phải không nữa nhưng cũng vào bi bô một chút cho có người nói chuyện

Chia sẻ trang này