1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ xuôi Thủy Lợi :D ... box ta viết về box ta há là lá ..

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ranger04, 31/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thơ xuôi Thủy Lợi :D ... box ta viết về box ta há là lá ..

    Văn ơi là văn
    Thơ ơi là thơ
    4 câu cũng chẳng ăn
    Vần thì cứ loạn ngầu
    Em đành phải viết văn
    Biến nó thành thơ vậy
    Vẫn biết là được đặc cách
    Nhưng thấy lòng tủi tui
    Nên viết tạm cái này
    Chẳng hiểu được bao lâi??


    [​IMG]
    Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!
  2. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy. Cho góp vui một tẹo.

    Văn là văn
    Thơ là thơ
    chú Ranger
    Đứng lơ ngơ
    Như thằng đơ
    Chẳng hiểu thơ
    nên viết văn

    MOM
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hờ cảm ơn bác
    Đúng là đơ
    Giống cả em
    Ai lại đời
    Làm thơ xuôi
    CHẳng khác gì thơ ngược
    Hay quá ta
    [​IMG]
    Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hay hay hay qua là hay
    Bây giờ lại có topic này
    Thơ xuôi kể cũng thật dễ viết
    Bởi nó dễ trình bày hơn thơ con cóc
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  5. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô cái sự chính xác này
    Em cũng đã định nói theo kiểu của em
    Nhưng mà bậy bạ quá
    NÊn đành nói chính xác
    Chú không thì chính mẹ nó xác roài
    Dù dễ viết nhưng cần mang ý nghĩa cơ
    Chứ không còn thì gì văn
    Của một đời để lại
    [​IMG]
    Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Viết thơ xuôi cũng không dễ đâu em
    Ai không tin cứ viết thử mà xem
    Vừa đúng vần vừa không được đúng vần
    Mà vẫn phải có ý nghĩa
    Đúng không hả chú Đức Anh?
    NHững topic như thế
    Cần ủng hộ nhiệt tình
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đến mởi thân ông anh
    Tên em đẹp đến thế
    Mà cứ bô bô ra
    Làm lộ mất hết hàng
    Em sợ lắm anh àh
    [​IMG]
    Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi chợt nghĩ
    Mọi người trong box ta
    Sao giống một cái nhà
    Ra lệnh rõ là oai
    Ta cung kính mh
    Tuy ục ịc hiu hắt
    Bác Ka vẫn toét cười
    Thêm em Bit sầu lắng
    Tuanchosoi lắng nhắng
    Đến thế cũng mới hài
    Bổ sung thêm bà chị
    Magic hay mộng mơ
    Bigsprite trông non tơ
    Toàn cưa trai kiểu Úc
    Box nhà mình có phúc
    Một đống bạn hoa cúc (xanh)
    Blackcat có nghen
    Cà lò được 1 phen
    Chén nhiều vì đám cưới
    Tươi cười nàng Honey
    Lụ khụ bên mupmíp
    Một nỗi sầu không Bít
    Một bất cần Lucky
    "Gà" ngày nay nhiều quá
    Sói nhà ta trổ tài
    Ôm tim mình khắp nơi
    Và chia năm xẻ bảy
    Rồi nhận lại những gì
    Có ông trời mới biết
    Em không dám only
    Cũng chỉ mong mãi mãi
    Husband forever
    Người vợ hiền dấu yêu
    Tái bút bà con ơi:
    Nếu thơ này chưa cóc
    Nobel ta trúng phóc
    Offline em sẽ móc
    Một đống đôla xanh
    Vì hoà bình thế giới
    Vì cuộc sống thân yêu
    Vì box mình yêu quái
    Vì gì không biết nữa
    Cũng như chỉ là một
    Một ... trách người không thể
    Một ... trách mình đa mang
    Ngó lại sao dài thế
    Giật mình sợ lê thê
    Ừ thì thôi đành kệ
    Thơ cóc hay thơ xuôi
    ranger ta vui tất
    [​IMG]
    Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng khá đấy ông anh
    Cóc ko hay - thì xuôi fải đành
    Chỉ có điều đọc xong khó nối
    Vần thế nào ? - tại chỉ thấy loanh quanh !!!

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    ( àh thông cảm nhá - tính lanh chanh
    Nếu ko cứ fán bừa - trẻ ranh
    Nó vào nó đọc và nó choáng
    Gật gù gõ phím nhanh thật nhanh ... )

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!

Chia sẻ trang này