1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ XXX

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi minhflamenco, 30/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. X_men23

    X_men23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ông có viết được câu mẹ nào đâu mà chê người khác
    Lìn cha ông Bú Xì Kè
    Thơ văn cóp bậy mà loè người ta
    Cứ tưởng của hắn viết ra
    Ai dè là vậy, lìn cha lão này
  2. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi chửi nó làm chi,
    Loại x như nó, có mà về hót phân
    Hót phân cũng chẳng nên thân
    Bị con bò đá văng phân vào mồm!
    u?c cafedang2008 s?a vo 21:39 ngy 18/02/2005
  3. me_oi_con_doi_41

    me_oi_con_doi_41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Dí đông rồi lại dí tây
    Dí nam dí bắc dí ngày dí dêm
    Dí thiếu thì lại dí thêm
    Dí cho ***g cứng chim mềm thì thôi
  4. camdovitinh

    camdovitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo leRomeo lên dạy học ở vùng cao. Nghe nói lớp X bản Ku Rụng có phong trào làm thơ rất mạnh, thầy liền ra đề cho cả lớp: "Các em hãy làm một bài thơ về nương rẫy nhà mình".
    Bài thơ của Lừaconbéobở [​IMG] như sau :
     
    Nương em xưa: rừng thưa đồi trọc,
    Giờ: khoai sắn uốn éo mọc xum xuê [​IMG].
    Chiều chiều có bác thả dê [​IMG]
    Cứ đứng ngắm nương em bên bờ suối [​IMG]
     
    Nương em đêm nào cũng tưới,
    Nước ngầm từ bên dưới chảy lên [​IMG].
    Nước nhớt như dãi con sên [​IMG]
    Sắn khoai vẫn sống, vẫn lên xanh rì.
     
    Con kênh giữa nương rất kì,
    Tay em chọc chọc, nước rì rì chảy ngay [​IMG].
    Vài tuần một lần lạ thay [​IMG],
    Nước như huyết đỏ hôi tanh vô cùng [​IMG].
     
    Thầy leRomeo trố mắt nhìn Lừaconbéobở, cô bé chỉ còn biết e thẹn cúi đầu [​IMG]. Nuốt nước bọt đánh ực 1 cái, thầy leRomeo tuyên bố cho cả lớp hôm nay được nghỉ sớm để thầy còn đến thăm quan cái nương kì lạ của Lừaconbéobở [​IMG]

    Được camdovitinh sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 20/02/2005
  5. luaconbuongbinh

    luaconbuongbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    tặng anh CAMDOVITINH 1 bài thơ .Đọc xong rồi anh đừng trêu em nhá , em còn nhỏ dại , mong anh tha cho em

    Lạy hồn lướt nhẹ cho con nhờ

    Chúa trên cao ôm bụng cười
    Rằng thơ con cóc cũng đòi tinh vi
    Phúc cho con bé bỏ đi
    Ở mà nghe vậy dễ gì không điên

    Biết điều thì chớ làm phiền
    Xéo đi sớm chợ cho yên cửa nhà
    Nick anh thì xấu như ma
    Xấu như anh vậy. Đúng là thần kinh!

    Bao giờ em rửa cửa mình
    Thế nào cũng nhớ tới hình bóng anh
    Đang táo bón, muốn ra nhanh
    Sẽ đọc thơ để dỗ dành được không?

    Thơ hay phải có a còng
    Chứ thơ anh chỉ có vòng ...nguyệt san
  6. X_men23

    X_men23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cầm đồ tôi bảo ông này
    Mặc cha con đấy từ rày trở đi
    Bố gặp là bố cắt ti
    Tiên sư con đĩ tuổi chi mà liều
  7. luaconbuongbinh

    luaconbuongbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước anh chửi gái dâm
    Hôm sau gái bảo anh dâm , có gì???
    Anh ơi anh tức làm chi
    Tức lên cũng đ làm gì được nhau











    Được luaconbuongbinh sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 20/02/2005
  8. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Lại can các chị các anh
    Thơ râm đâu phải để dành chửi nhau
    Trùng tinh nuôi dưỡng đã lâu
    Kinh kỳ cũng hết nhuộm màu chiếu chăn....
  9. minhflamenco

    minhflamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Khề khề, tớ chưa bàn chuyện thơ của tớ hay ko fải. Đối với tớ hay tác giả Trinh Tùng Truyện điều đó chẳng có nghĩa lí gì cả. Thế mới hay Vì thế xin bác bỏ ý bảo copy. Trước sau rỗi rãi cũng paste lên để mọi người cùng đọc mà thôi. Có điều muốn anh em hưng fấn góp fần xây dựng box nhộn nhịp, giao hoà anh em bốn bể cùng sở thích. Thiết tưởng như thế cũng hay đấy chứ. Chúc mọi người vui vẻ
  10. camdovitinh

    camdovitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Nào đâu có dám tinh vi
    Nào đâu có ý so bì cùng ai
    Dek thèm cái mã đẹp trai
    Dek thèm viết bậy thi tài cùng em

Chia sẻ trang này