1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ XXX

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi minhflamenco, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieu_gia_choi_dep

    thieu_gia_choi_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    ôi chà, phải công nhân là dạo này càng có nhiều vần thơ
    bất hủ, bái phục.........
  2. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    chuyện nhỏ
    he he he he he
    con gái làm thơ cũng ác lắm
  3. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh!
    Mặt trời lủng lẳng
    Em nằm thẳng cẳng
    Trên chiếc giường tây
    Em cầm cây bút
    Chấm chấm mút mút
    Viết thư cho anh
    "Hỡi anh thân yêu
    Từ ngày anh đi
    ở nhà vắng vẻ
    Con chó nó đẻ
    Nó đẻ 4 con
    Mặt nó tròn tròn
    Giống anh như đúc"
  4. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Cưới nhau về tắt thở càng nhanh
    Được Tarzan_girl82 sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 22/02/2005
  5. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tại vì em cứ bắt anh
    Lao động học tập thực hành suốt đêm
    Quần nhau rách cả chăn đêm (nặng)
    Đến sáng người ngợm chả êm tí nào
    Nếu thôi chắc cũng chẳng sao
    Nhưng cứ đòi cố làm sao không oằn
  6. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Phái đẹp bữa kia kiện cụ trời :
    Hóa Công chỉ giỏi bất công thôi
    Cớ sao đau đẻ đàn bà chịu ?
    Đàn ông đú đởn cứ khơi khơi !
    Cụ trời mới phán :"Ừ nghe được
    Từ nay các mợ cứ ăn chơi !
    Ta sẽ bắt những chàng tác giả
    Phải chịu đớn đau trả nợ đời !"
    Các nàng tưởng vậy công bằng lắm
    Ai hay sinh lắm truyện lôi thôi !
    Nhiều bà đi đẻ chồng không khổ
    Mà anh hàng xóm vã mồ hôi
    Họ ôm bụng kêu trời như bộng
    Mới bắc thang lên hỏi cụ trời .
    Cụ rằng :"Các chú ham ăn vụng
    Nay chịu đau chịu cực đáng rồi !"
    Đàn ông từ đó đâm ra sợ
    Thấy của chua nào dám ham mồi .
    Phái đẹp buồn thiu ê sắc ế
    Ăn quen phải nhịn mỏi mòn hơi
    Lợn lòng thôi thúc như điên dại
    Lại đành lên van lạy cụ trời .
    Chúng con đau đẻ đành cam chịu
    Cụ trời mới mắng :" Thứ đồ dơi !
    Sướng nhiều phải chịu đau nhiều chứ
    Từ nay còn kiện nữa hay thôi ? "
    Các nàng ngượng đỏ đôi gò má :
    "ĐAU MẤY CŨNG ĐÀNH DÁM HÉ MÔI"
  7. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    làm giai cho đáng nên giai
    SIDA cũng trải , GIANG MAI cũng từng
  8. thieu_gia_choi_dep

    thieu_gia_choi_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    trời chiều mây nhẹ thoáng dần trôi
    mặt trời vàng úa dưới tán cây
    tôi và em hai người xa lạ
    hai cuộc sống bình lặng êm trôi
    bỗng một ngày trời thu nổi gió
    tôi gặp em trong hoàng hôn xuống
    một tiếng sét cháy bỏng con tim
    em và tôi yêu nhau từ đấy
    những buổi chiều hẹn hò bên nhau
    là những lúc môi em tươi cười
    và những lúc em trong vòng tay
    là ánh trăng ngời ngời toả sáng
    thật tuyệt vời có em bên mình
    là anh biết anh đã yêu em

  9. thieu_gia_choi_dep

    thieu_gia_choi_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    thành thật xin lỗi các dâm thơ , đậc biệt là đại ca Minh,
    vì em đang yêu , nên hôm nay không thể nghĩ ra một quái thơ nào, tuỳ hứng lại viết thành thơ lịch sự.. im sorry
    anh Minh à, em chúc anh mạnh khoẻ , tiếp tục ra những bản dâm thơ bât hủ cụng ly nào
  10. higashi

    higashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hic, thế này mà chú thieu_gia_choi_dep còn khiêm tốn ko tự nhận là quái thơ thì anh cũng xin lắc đầu bái phục chú
    Nói thật, anh đọc topic này, thô có, tục có, ý tứ lộ liễu hay kín đáo đều đủ cả; nhưng ít nhất còn gọi là thơ, còn có vần có điệu. Chẳng thấy thơ ai như thơ chú cả. Uh, nghe nó cứ ngứa ngứa thối thối thế nào ấy. Kể ra chú cũng giỏi, viết ra bài thơ nào thì cứ gọi là nhạt như nước ốc, còn câu cú thì đá nhau xủng xoảng (dù là chú không cố ý nhé)
    Hôm nay lại nghe chú phát biểu về "thơ lịch sự", anh ko nhịn cười được. Quả là chú đóng góp rất nhiều cho box Những Người Thích Đùa đấy.
    Được higashi sửa chữa / chuyển vào 02:52 ngày 25/02/2005

Chia sẻ trang này