1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ XXX

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi minhflamenco, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lgminh

    lgminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây Dê hỏi **** Đào
    L...em đã có ai vào hay chưa ?
    Dê hỏi **** Đào xin thưa
    L...mới mân mê ..nhưng chưa ..thọc vào ....
    Trúc xinh trúc đứng đầu đình
    Em xinh lờ, vú ..tênh hênh gọi mời
    Trúc xinh có gió lả lơi
    *** xinh để mốc ..phí hoài tuổi xuân
    Còn duyên l... đỏ hồng hồng
    Hêt'' duyên l...tím như mông gà tèo
    Còn duyên nó đụ ,nó chơi
    Hết duyên, vú nhão...tả tơi..không thèm
  2. lgminh

    lgminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em lại hái chè
    Thấy thằng phải gió đứng tè gốc cây
    Em bảo "mày chạy lại đây"
    "Để cho tao đút khúc cây mày vào"
  3. lgminh

    lgminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Nhớ em
    Đi xa mới nhớ quê nhà
    Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
    Nhớ cả những cảnh trên giường
    Chúng mình quấn quít yêu đương chân thành
    Tay em cầm lấy c... anh
    Miệng anh thì lại liếm quanh đôi gò
    Cho dù phòng có tối mò
    Thằng em anh vẫn lò dò tới lui
    Cho dù đèn tắt tối thui
    Lưỡi em đưa đẩy từ đùi đến mu
    Chợt em nắm lấy con c...
    Nhét vô chỗ ấy từ từ anh phê
    Cho dù ba má có về
    Lỡ vô tới đó chẳng hề sợ chi
    Hơn ba mươi phút còn gì
    Lưng đà ướt đẫm, nệm thì tèm nhem
    Anh nằm ở đó ôm em
    Thằng em anh vẫn đem thân dấu mình
    Bỗng đâu ánh sáng thình lình
    Cửa phòng bật mở làm mình đứng tim
  4. lgminh

    lgminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Canh một trải chiếu ra nằm
    Canh hai rờ Vú canh ba mò Lờ
    Canh tư nứng quá đỵt luôn
    Canh năm cuốn chiếu...trả tiền rút lui...(về ngủ)
    Sáng hôm sau ....
    Hôm sau đi đến sở làm
    Gặp cô thư ký, khoe hàng hai dây
    Bực mình, đóng cửa vào quây
    Làm ba bốn phát, tinh dây đầy phòng
    Đến trưa ....
    Đến trưa ra quán gội đâ?u
    Gội luôn thă?ng nhóc sức dâ?u cho trơn
    Cô em phục vụ hơi quơn (quơ?n)
    Cho anh uỵcḥ mafi tới hơn bốn giơ?
    Tan sở...
    Về nhà người ngợm bơ phờ
    Gặp con hàng xóm nai tơ đứng nhìn.
    Tự nhiên lòng nổi lửa tình.
    Đè ngay em xuống để mình ... hấp diêm
    Hấp diêm em chẳng làm thinh,
    Em la em cấu làm mình xước da...
    Đau qúa nên khí éo ra,
    Eó ra cứ phịch em la...aaaa..... "sướng lờ"
    Về nhà gặp vợ, mời các bác .....

    Được lgminh sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 16/04/2005
  5. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cô Láng Giềng

    Hãng tôi với lại hãng nàng
    Cách nhau chỉ một con đàng ... ?ofreeway?
    Hãng nàng tuy thật nhỏ ghê
    Nhưng đi làm trễ mà về ... sớm hơn
    Tối ngày nàng chỉ ... lơn tơn
    Canh me ... sì tốc (stock), lời hơn mọi người
    Nàng làm việc rất là lười
    Tới ngày lãnh check nàng cười ... ha ha
    Lương nàng hơn lương người ta
    Một tuần nàng chỉ làm ... ba bốn ngày
    Hãng tôi giống như hãng ... cày
    Làm việc sớm tối mặt mày buồn tênh
    Đi làm luôn cả ... ?oweekend?
    Mà lương cũng chỉ ... same same lương nàng
    Tôi toan tính rất kỹ càng
    Quyết định ... nhảy hãng nhờ nàng... ?oapply?
    Bốc phone tôi gọi nàng ngay
    Nàng liền đồng ý: "Chuyện này ... dễ thôi!"
    Nàng còn nói nhỏ với tôi
    Nàng ... ?opower? lắm nên tôi ... sẽ không bị đì
    Nàng hối tôi mau tức thì
    ?Fax? gấp nàng một cái ... rờ dzu mê (resume)
    Lòng tôi cảm thấy ... phê phê
    Chờ ngày được hãng nàng ... thuê là rồi!!!
    Tôi mơ mộng rất xa xôi
    Nàng sẽ ở cạnh bên tôi suốt tuần
    Tôi sẽ cùng nàng ... ?ocarpool?
    Cùng làm một hãng, ăn lunch cùng bàn ...

    Tầm tầm trời cứ đổ mưa
    Đến hôm nay nữa là vừa bốn hôm
    Từ khi qua hãng nàng ... lòm
    Thân xác uể oải trông ròm hơn xưa
    Cũng vì tên xếp khó ưa
    Nhìn tôi như muốn ... xé tưa tôi rồi
    Làm hãng nàng một tháng thôi
    Nàng đưa cái thiệp báo tôi ... "tin mừng"
    Mắt tôi cứ nhìn trừng trừng
    Cầm cái tấm thiệp nên ... mừng hay không.?
    Tin nàng sắp đi lấy chồng
    Gục đầu nước mắt ... ròng ròng tuôn ra
    Chồng nàng đâu phải ai xa
    Tên xếp cà chớn chứ là ai đâu!
    Tôi buồn tôi ... chửi một câu
    "My boss so ... sốc!" tôi rầu héo hon
    Trời ơi trời có thương con
    Quay về hãng cũ có còn ... nhận không???

  6. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Về nhà vợ thấy bơ phờ
    "Thế nào ông tướng, nãy giờ ở đâu?
    Tuột nhanh quần áo mau mau
    Không tròn ba phát thì đầu lìa thân ...."
  7. Unreal

    Unreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chồng sợ mới thật ân cần
    Em nằm gọn ghẽ nhường phần anh nhe
    Làm phát cho khoẻ re re
    Lại vài phát nữa co ke hai người
  8. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Chồng chơi chồng mới bảo rằng,
    vừa làm 2 phát nên thâm gối đầu( đầu gối)
    vợ hiền hiểu ý làm ngay
    Em xin cưỡi ngựa cho anh đập ruồi
    xin một chân tham gia, mong các bác chỉ giáo thêm.
  9. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Ti không phang ti vàng đi mất
    Em thèm phang em muốn quá giang
    Đi quá giang táng ngay thằng liệt
    Liệt mất rồi nó lại dùng tay
    Tay nó ngoáy nó làm em sướng
    sướng điên lên đạp vở cả tường( gỗ ép thôi)
    Lại điên lên khi phòng bên một chú
    Khuc củi to như cái cồt đình
    Em lại ra khi hai thằng đâm phá
    mết đứt hơi nhưng sướng ngất trời
    Cuối cùng rồi cũng biết..............các bác nói tiếp hộ em
  10. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Công nhận anh cũng đẹp zai
    không bằng cái thằng mặt chai ngoài đường
    mat chai nó lại chơi zai
    anh thi` 3 phut rùng mình lại ra

Chia sẻ trang này