1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ XXX

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi minhflamenco, 30/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thieu_gia_choi_dep

    thieu_gia_choi_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    anh yêu em đã tự bao giờ
    bao lâu rồi anh không biết nữa
    ánh mắt ấy trở nên thân thuộc
    dù chỉ là qua mạng mà thôi
    từng dòng chữ trôi qua trên máy
    như ngọn lửa sưởi ấm tim anh
    lời em nói vô vàn tha thiết
    anh trở thành chàng ngốc ngây ngô
    khi em cười trang web rạng rỡ
    làm say đắm bao gã ngồi bên
    anh biết rằng yêu là vô vọng
    vì ngươi ta cao vậy với sao
    nhưng dù vậy lòng anh chỉ có
    một chữ yêu mãi mình em thôi
  2. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, các bác làm thơ giè mà bậy thía. Để góp vui tôi xin có 1 bài thơ theo kiểu Bút tre chủ đề các môn thể thao, mời các bác cứ tiếp tục nhé.

    Chị em hăng hái đánh cầu....
    ...lông bay phần phật trên đầu các anh.
    Anh đi công tác plây...
    ...cu dài dằng dặc biết ngày nào ra.
    Sếp em tuổi ngoại lục tuần.
    Ngày ngày chăm chỉ cởi quần chải lông

    ( cởi quần dài để chải lông cho con cún, đỡ bám lông vào quần áo)
    Được lotomo sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 18/01/2005
    Được lotomo sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 19/01/2005
  3. lgminh

    lgminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn gái dễ thương đầu tiên ghé thăm box thi ca lạ lùng này.
    Trời mưa thì mặc trời mưa
    Nếu mà mưa quá thì ta đi dù
    Đèo cao thì mặc đèo cao
    Nếu mà cao quá thì ta ko trèo
    Đường xa thì mặc đường xa
    Nếu mà xa quá thì ta quay về
    Sông sâu thì mặc sông sâu
    Nếu mà sâu quá thì ta thuê đò
    Bạn thân thì mặc bạn thân
    Nếu mà thân quá thì ta yêu liền
    Bạn kiêu thì mặc bạn kiêu
    Nếu mà kiêu qúa thì ta kiêu cùng
    Vợ ngu thì mặc vợ ngu
    Nếu mà ngu quá thì đem vô tù
    Vợ cao thì mặc vợ cao
    Vợ mà cao quá thì ta bắt nằm
    Vợ đen thì mặc vợ đen
    Vợ mà đen quá thì ta soi đèn
    Vợ xinh thì mặc vợ xinh
    Nếu mà xinh quá thì ta đi rình
  4. lgminh

    lgminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đề ... Giới thiệu bản thân
    Đệ con nhà tiểu phú gia
    Tuổi là hăm bốn, tên là Gian Manh
    Say sưa phim ảnh dâm thư
    Thanh lâu, kỹ viện thân như người nhà
    Trời sinh vốn khiếu giăng hoa
    Lại cho của ấy gấp ba người thường
    Đêm ngày thưởng nguyệt đùa sương
    ăn chơi có tiếng nhất phường Đồng Xuân
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Chỉ còn biết vỗ đùi cái đét mà khen hay, thực không hổ danh "dân chơi đi xe hơi"
    không thể nghĩ hơn, huynh cũng đành đạo văn của đệ vậy thôi
    Huynh thì con tiểu bần nông
    Tuổi vừa đôi chín, tự là Lông Bông
    Say mê tăm gái má hồng
    Thanh lâu, kỹ viện ngóng trông thèm thuồng
    Trời sinh vốn khiếu dâm cuồng
    Tiếc rằng của ấy bình thường như ai
    Đêm ngày tìm kế sinh nhai
    ăn chơi tùng tiệm được vài trống canh
    Cuối năm huynh quyết học hành
    Kiếm suất học bổng sang bành lỗ Tây.
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Hay wá!Tiếp tục đi nào!
  7. lgminh

    lgminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay tương kiến cao nhân
    Mới hay danh tiếng xa gần gió mây
    Đệ xin bái kiến làm thầy
    Xin cùng luyện đạo, tối ngày có nhau
    Được lgminh sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 22/01/2005
  8. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Du có sống lại cũng chả thể tưởng tượng được VN lại lắm nhân tài như thế này. Đọc hay lắm
    Em góp vui 1 fát :
    Ngày xưa 1 cối 1 chày
    Ngày nay 1 cối... 10 chày giã chung
  9. ___suyt___

    ___suyt___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Dạ i em dân hải phòng, bọn sinh viên chúng nó hay truyền tai nhau câu này, xin lỗi hơi bậy, các bác ở bên trên cũng có chút ít... ko khác em là mấy thế nên anh chị em thông cảm nghe! Chỗ nào tế nhị em thay bằng,... L vậy
    Thơ em nó thế này :
    Đồ Sơn sóng đánh dập dồn
    Có cô con gái hở....L ra fơi
    Chưa đi chưa biết ĐỒ Sơn
    Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà
    Đồ nhà tuy nó hơi già
    Nhưng là Đồ xịn, chẳng là Đồ Sơn
    Đồ nhà bằng cái lá đa
    Đồ Sơn bằng cái bàn là...Liên xô!
    còn có câu :
    chưa đi chưa biết Cửa Lò
    Đi rồi mới biết...cửa mình mở ra
    Còn câu này là chính thằng bạn em nó sáng tác đấy :
    L ơi anh khổ vì...L
    Vì L anh fải vào đồn Công an
  10. lgminh

    lgminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    TTVN open lại lúc nào thế nhẩy, hay chỉ được mấy phút như lần trước. Các dâm sĩ đâu roài, cày bừa tiếp đi các huynh ơiiiiiii

Chia sẻ trang này