1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ XXX

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi minhflamenco, 30/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lgminh

    lgminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tớ thèm nghe 1 bài thể loại tự do (ko vần ko điệu) quá. Ai bịa đi
  2. khongbatkhong

    khongbatkhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    không có thơ tự do mà có lời nhạc chế được hôn?
    hát theo bài người tình mùa đông
    Cuộc đời tôi ôi sao sung sướng, từ khi sinh cho đến nay vẫn giàu, có xe hơi có nhà lầu, còn tiền thì luôn dư. Vậy mà tôi đây luôn thấy thiếu, một tình yêu say đấm yêu chân tình, trái tim tôi muôn đời lạnh lùng, có ai giúp tôi được không.
    Đk: tiền không mang đến cho toi một tình yêu, để cho tôi được gần em, mãi sướng cùng em. Em thường chê tôi xấu tôi giàu lam tàn, thế nhưng con cu thì nhỏ xíu. Làm sao đây bởi cu do trời sanh ra, có cho một triệu đô la bác sĩ cũng chào thua, thôi đành cam số kiếp không tình yêu
    Buồn tuổi thân tôi coi phim ***, để tìm vui những phút giây âm thầm, đỡ hơn ngồi một mình, nhớ em nhớ tới bị chê...đỡ hơn ngồi một mình, nhớ em tức quá chặt cu.
  3. lgminh

    lgminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bài này nhẽ ra fải cho làm lời chính mới thuận lòng người bác nhở
    Hic hic !!! Mỗi hôm chỉ dành ra được vài 3 chục fút lên mạng thế mà cuối tuần em fải lên đường đi kiếm miếng cơm mang áo rùi. Chắc lâu lâu mới chui vô lại được. Năm mới cũng chúc anh chị em NNTD an lành, trai trẻ thì nhiệt tình chinh chiến, cây cao bóng cả thì trở lại thời hoàng kim , đưa *** vào TY một cách "len lén và ngọ ngậy", ngày càng tìm được nhiều vẻ đẹp của *** và fụ nữ.
    ...Sự kiến tạo vĩ đại của nhân loại - Ôi chao phụ nữ !
    Anh hùng dũng mãnh tuyệt vời
    Cũng là nhỏ bé trong môi nhân tình
    Thiên tài trác tuyệt thông minh
    Cũng là ngờ nghệch bên mình mỹ nhân
  4. khongbatkhong

    khongbatkhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã khen thưởng. Nhưng em thấy đã nói về loại thơ này mà không nhắc đến ông tổ của nó thì không đúng lắm, Em xin nêu ra đây bài thơ của tố sư đây:
    nửa đêm giờ tý trống canh ba
    thoát tiến lên thành phá lũy ra
    một tướng xông vào nơi cửa hiểm
    hai quân đứng chự ở bên hà
    quân ta đổ lộn cùng quân nó
    nước nó giao hòa với nước ta
    đánh đoạn rút về lau khí giới
    tìm nơi vũ khố để can qua
    không nói chắc mấy bác cũng biết bài này của ai đúng không? Đây là bài tin thắng trận của trạng quỳnh
    Được khongbatkhong sửa chữa / chuyển vào 06:40 ngày 11/02/2005
  5. lgminh

    lgminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt tác thơ
    Lần đầu em nghe đấy, nhưng em chưa câu cuối cụ Cống viết gì, bác dịch nghĩa dùm
  6. khongbatkhong

    khongbatkhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    vũ khố là quần áo đó!
  7. camdovitinh

    camdovitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Vui quá, năm mới có bài thơ con cóc kính các bác
    Skeletonnn the Walker Street
    Tonnn nay chuyển nghề ca ve đực
    Đứng đường đợi đĩ đến đón đi
    Mò mẫm Gia Lâm tìm nhà nghỉ
    Lên phòng Tonnn sờ ngay cái ti
    Chim Tonnn thật chẳng phải mini
    Chu choa vĩ đại hai hòn bi
    Bà cô tít mắt cười hihi
    Ôi chàng Tonnn cũng thật là chì
    Suốt đêm mà chẳng bắn tí ti
    Lady ngây ngất: "x nữa đi" .

    u?c cafedang2008 s?a vo 23:59 ngy 11/02/2005
  8. camdovitinh

    camdovitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bất không cởi truồng chạy lông nhông
    Ra đường coi chừng bị cạo lông
  9. camdovitinh

    camdovitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Lỗ Tây em chả dám dây,
    Vừa to lại xấu, dễ lây sa đì.
  10. camdovitinh

    camdovitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bác nào xoá với sửa bài của em thế???

Chia sẻ trang này