1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ zui zui sưu tầm (tự sáng tác càng tốt) (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi TieulyPhiHoa, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Có bài này hay nhưng hơi bị dài nên mọi người chịu khó trố mắt ra mà thưởng thức nhé !

    Anh và Em
    Chàng là công tử hiền lành
    Sau ngày cưới vợ trở thành "quản gia"
    Trước đây chàng vốn hào hoa
    Mỗi tuần là mỗi món quà chàng trao
    Giọng chàng ôi ngọt làm sao
    Như làn gió nhẹ rì rào gần xa
    Chàng là con của người ta
    Với ta chẳng phải là bà con chi
    Tại chàng mật ngọt lâm li
    Nên ta tin tưởng vu quy theo chàng
    Làm vợ đâu phải dễ dàng
    Gặp anh chồng khó lại càng khổ tâm
    Muốn nói nhưng phải giã câm
    Tại khi mở miệng ầm ầm chén bay
    Từ ngày đám cưới đến nay
    "shopping"... dĩ vãng những ngày xa xưa
    Mỗi khi nói tới "đón đưa"
    Lắc đầu: "Em nhắc chuyện xưa làm gỉ
    Thôi em hãy tự đi đi
    Tánh anh ghét nhất mỗi khi đợi chờ"
    Chuyện nhà chàng cứ giả lơ
    Mỗi lời chàng hứa phải chờ mấy năm
    Vợ mệt không lời hỏi thăm
    Lại còn nhăn mặt "suốt năm bệnh hoài"
    Có chồng phải khổ dài dài
    Và luôn phải nhớ chiêu bài lặng thịnh
    Vợ ... input chử "shopping"
    Chồng liền .... output "con xin lạy bà"
    Nếu lỡ đã mua về nhạ
    Đâu rồi receipt để mà return
    Đừng nên tính chuyện giận hờn
    Đừng nên nghĩ tới thua hơn với chồng
    Có nói củng chẳng bằng không
    Ta nên nghe lệnh ông chồng "quản gia"
    Nếu chồng giở chứng la cà
    Ta nên tự hỏi mình già rồi chẳng
    Không nên làm mặt bà chằng
    Phải lo trang điểm, nói năng giữ lời
    Chớ nên suy nghĩ xa vợi
    Để rồi ân hận một đời không quên
    Nghe chồng mọi việc sẽ nên
    Cãi chồng hạnh phúc chẳng bền được lâu
    Làm vợ phải nhớ lấy câu
    "Thiếp tôi chồng chúa".. trong đầu khắc ghi
    Chưa chồng ngang dọc ta đi
    Có chồng thì phải nên đi một đường
    Làm thân con gái dặm trường
    Chồng ghét thì chịu chồng thương thì nhờ
    Có chồng phải biết phụng thờ
    nếu không ta biết cậy nhờ thân ai!
    (sưu tập)

    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!
  2. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    ối giời, chat chit nhiều quá, thơ chả chất lượng. chịp, thử coi nhá!
    sông Cầu nước chảy lơ thơ
    có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi...
    anh đi công tác bản Mường
    Tè ra một cái đứng lên đi về.... (thơ cóc mà)
    chị em nô nức đặt vòng
    hoa mộ liệt sĩ tỏ lòng biết ơn (cái này cũng thế)
    mời anh vào quán kara
    ôkê em đã mở ra sẵn sàng
    chịp!

    I eat cannibals!!!!!!
  3. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    ờ, tạm thế đã

    I eat cannibals!!!!!!
  4. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng biết mấy bài thơ con cóc kiểu thế này , ko biết ở các topic khác đã có chưa ?
    Chưa đi chưa biết đồi sơn
    đi rồi mớ biết chẳng hơn đồi nhà
    Anh đi công tác plây
    Ku dài thườn thượt, biết này nào ra
    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!
  5. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sao bác cowboy để topic này chìm thế, khuấy động manhlện chứ bác!
    Đường xa thì mặc đường xa
    Nhưng đường xa quá thì đi xe đò

    Đèo cao, dô ta, thì mặc đèo cao! Dô ta!
    Nhưng đèo cao quá! Dô ta! Thì ta không trèo
     [​IMG][​IMG][​IMG]
  6. thichvuotve

    thichvuotve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chạy loạn bên Box Bút Tre sang. Chẳng hiểu sao bên ấy lại bị khoá?
    Anh đi giường rộng gấp đôi
    Anh về giường rộng đúng nơi anh nằm
    Where''''s anh?
    [r2)
    Được thichvuotve sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 29/02/2004
  7. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hii hi hi ! mấy ngày nay có chút việc nên ít thời gian lên nét , bây giờ thì lại ok rùi.. Nào mọi người nhiệt tình sáng tác những áng thơ CON COC bất hủ đi chứ nhẩy .... MẠI DZÔ ...MẠI DZÔ.......
    Sau đây xin phép các bác post một bài mới nghe thằng bạn đọc hồi sáng
    NỮ NHI NHIỀU TÀI
    Lớp tui mới thiệt... "sướng" nha!
    Bỗng dưng xuất hiện một bà "tài" ghê
    Bà ni bả giỏi đủ "nghề"
    "Có tài, có đức" chẳng "chê" chỗ nào.
    Mới đây, bà có được "trao"
    "Huy chương chiến đấu"... "nốc ao" râu mày!
    Chẳng qua những lúc ngứa tay
    Bà ta mới "dớt" vài "bài"sơ sơ
    Ai ngờ tên đó... "yếu cơ"
    Mới... ăn một đấm đã đờ người ra
    Bà còn "nổi tiếng" chua ngoa
    Bóng chuyền mất giải cũng là "nhờ" nương.
    Bà hò... bà hét, tứ phương,
    Ðinh tai, nhức óc không thương đội nào
    Bả còn có máu... Thị Mầu
    Mấy tên... khoái giỡn là rầu lắm thay
    Bà con có một "biệt tài"
    Mày râu khắp chốn chẳng ai... qua bà.
    Ðó là... quay cóp tài ba
    Tụi tôi thường gọi là... "nhà cop pi"
    Nếu mà tổ chức cuộc thi
    Là bà "ẵm" giải... "nữ nhi nhiều tài"!

    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!
  8. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bài nữa cho MÁU....
    Nhưng trước khi post xin có lời xin lỗi trước đối với phái mày ko râu nhé
    CON GÁI
    Trăm năm trong cõi người ta
    Con trai, con gái khéo là khác nhau
    Con trai vốn tính anh hào
    Khó khăn, gian khổ chen vào gánh vai
    Con gái chỉ biết đứng nhai
    Suốt ngày lải nhải những bài "tình ca"
    Trai thời bản chất thật thà
    Nghĩ sao nói vậy, hiền hòa dễ thương
    Còn riêng tính của mấy nương
    Ở nhà ăn ngủ tới trường ba hoa
    Lại thêm cái tật la cà
    Phòng trên, lớp dưới tà tà ngược xuôi
    Học hành thì lại rất lười
    Phất phơ "dáng ngọc" tới lui cóp bài
    Nếu mà chăngchỉu sửa sai
    Con trai rồi sẽ cho "bye" ra rià.
    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!
  9. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bài này quen quá mà không nhớ ở đâu, bác sưu tầm thì phải cho em biết địa chỉ đấy
     [​IMG][​IMG][​IMG]
  10. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi hi ... Những bài thơ hay này anh được 1 thằng bạn chép cho đó ! Để anh hỏi nó rui thông báo cho chú sau nhé !!!!
    Có bài này mới chỉnh sửa mời mọi nguời
    DÀNH CHO ĐẤNG MÀY RÂU
    Nghe đây những đấng mày râu!...
    Cùng nhau xúm lại... xỏ xâu các nàng
    Mỗi nàng bán được một quan,
    Nhìn qua nhìn lại ta sang... lên nhiều
    Chôm chôm, cóc ổi, bún riêu
    Thanh long, măng cụt, bánh tiêu, bánh bò
    Bây giờ ta chẳng còn lo,
    Các nàng đã biến thành pho tượng rùi
    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!

Chia sẻ trang này