1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ zui zui sưu tầm (tự sáng tác càng tốt) (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi TieulyPhiHoa, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_chameleon

    the_chameleon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo em là biển
    Em bảo anh là san hô
    Biển thiếu san hô biển vẫn sống
    San hô thiếu biển chết cứng đơ
    Vote cho em với
    Cí Cí Cí, giải tán
  2. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    ?o Buồn quá hôm nay ra hàng nước
    Thấy ai nói xấu những cô nàng
    Bần thần anh xách xe lên phố
    Và chở em về, thắm máu phai ?
    ?o Em nhớ lời bà đã dặn em
    Một chiều hôm trước dắt đi xem
    Đến nay em hiểu thì em đã
    Lầm lỡ một đêm, lỡ mất rồi
    Em sợ rồi mai sẽ có chồng
    Rồi mai anh có lấy em không
    Gió về lạnh lẽo trong hoang vắng
    Người ấy qua sông rút ván thuyền ?
    ?oNếu biết rằng em đã có bầu
    Làm sao không nói lấy một câu
    Có còn nghĩ đến mình không nữa
    Dựa dẫm nơi đâu, dựa chỗ nào? ?
    Được skeletonnn sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 02/03/2004
  3. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng như bác thì post bài làm gì, post được 1 bài cứ đòi vote nhiều sao
     [​IMG][​IMG][​IMG]
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    ?o Một mùa thu trước mỗi chiều hôm
    Đợi tiếng chuông reo thảng thốt buồn
    Nhuộm mấy ánh vàng trên mái tóc
    Em chờ người đến với yêu đương
    Người đó thường hay thích ấy em
    Thở dài trong lúc có hơi men
    Bảo rằng:? Em trắng nhưng hơi phẽo
    Anh sợ rằng anh sẽ chán thôi?
    Thuở ấy nào em đã hiểu gì
    Rằng anh kêu phẽo chắc anh đi
    Thẹn thùng em đáp:? Mình em trắng
    nhưng chút ?olòng? trong chẳng biến suy?
    Đâu biết rồi em lại lỡ làng
    Đàn ông sao cứ phải đa mang
    Người đi nhanh quá, em buồn lắm
    Trong một ngày đông máu nhuộm hàng
    Từ ấy thu rồi thu lại thu
    Lòng em băng giá đến bao giờ
    Bồ em đã biết em thương nhớ
    Người ấy nên y vẫn hững hờ ?
    ?o Anh biết em bên cạnh một chàng
    Ái ân lạt lẽo chẳng màng theo
    Mà đừng nên chết, đừng nên chết
    Vẫn đó trong em một chú tèo ?
    ..Ơ hơ, em cũng được ký ạ ..!!!!
  5. the_chameleon

    the_chameleon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vắng em đời anh như mất điện
    Có em rồi thà mất điện còn hơn
    Cí Cí Cí, giải tán
  6. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tiền là giấy
    ta lấy đi wc
    Bac gat dau Bac khen em ngoa...n Bac mim cuoi Bac khen em ngoa...n
  7. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Anh đi công tác Pờ Lây
    Ku dài dằng dặc biết đường nào ra
    Tiễn anh lên bến ôtô
    Đêm về em khóc tồ tồ cả đêm

    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
  8. the_chameleon

    the_chameleon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sự học thời nay đã khác rồi
    Mười thằng đi học chín thằng chơi
    Ba thằng đến lớp hai thằng ngủ
    Còn lại thằng kia cũng gật gù
    <P><FONT color=hotpink>Cí Cí Cí, giải tán</FONT></P>
    Được the_chameleon sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 04/03/2004
  9. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Phải nịnh mấy nường tí các bác nhẩy ?
    có bài này cũng hay hay ........ tặng mọi người ......
    KẾT
    Con gái mà "kết" con trai
    Chẳng thèm nói vắn nói dài mất công
    Chỉ cần nháy mắt hư không
    Thế nào "hắn" cũng vỡ lòng tương tư!
    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!
  10. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tiếp bài KẾT ....
    - Tương tư thì mặc tương tư
    Phải... mía, cóc, ổi... "tiểu thư" mới cười!
    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!

Chia sẻ trang này