1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ zui zui sưu tầm (tự sáng tác càng tốt) (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi TieulyPhiHoa, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Thương em anh chẳng nói nhiều
    Chỉ cần 2 chữ "VIệt Kiều" mà thôi
    Không hiểu mình yêu ai
    I't nói mà yêu nhiều
    Êm đềm mà nổi sóng
    Nói đi,tôi là ai?
  2. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ôngbà ta có nói:
    Yêu nhau cau sáu bổ ba
    Ghét nhau cau sáu bổ ra làm gì(để mà ăn 1 mình chứ)
     [​IMG][​IMG][​IMG]
  3. datinall

    datinall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Nghe nè:
    Nếu biết sự đời là như thế,
    Thôi thì thôi thế thế thì thôi.
    Thôi thì thôi, thế thời là thời thế,
    Thôi thế thời, thời thế cũng thôi.
    -----
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Chả nhớ đọc được cái dòng title này của ai, post lên cho bà con
    Ừ em còn chửa ...
    Nhưng em vẫn còn nước ...
    Cứ trên em ngồi ...
    Nhưng không thể ngồi lâu ....

    ..Ơ hơ, em cũng được ký ạ ..!!!!
  5. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    mịn màng như lụa
    thoáng mát như nhung
    thoải mái vô cùng
    1 mình mình biết
    Bac gat dau Bac khen em ngoa...n Bac mim cuoi Bac khen em ngoa...n
  6. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0

    Con Gì Đáng Sợ Con
    gái thấy con gì cũng sợ
    Sợ con giun, con gián, cả con sâu
    Có độc đâu, có tốt đâu
    Mà sao khiếp vía thất kinh cắm dầu
    Khéo thay nhìn trước ngó sau
    Chạy đâu không chạy, chạy vào con... tim
    Con trai đáng sợ biết bao
    Mà sao con gái cứ lăn xã vào
    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!
  7. deptrai_phi

    deptrai_phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em là ai mà tôi phải nhớ ,
    Nhớ em rồi tôi thức chọn một đêm .
    Yêu em ư hình như không phải vậy ,
    Chỉ biết rằng tôi không thể quên em.
    He ! he các bác đọc xong cho ý kiến nhé .
  8. deptrai_phi

    deptrai_phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về cưới vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp như em lắm
    Nhưng nó hơn em ở tấm lòng .
    He ! he các bác thấy sao . Cho ý kiến cái .
  9. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    bài này có từ thời naponeol ko mặc khố cơ cũ mèn
    Bac gat dau Bac khen em ngoa...n Bac mim cuoi Bac khen em ngoa...n
  10. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Con Trai Có Giá Thí Mồ
    Con trai là túm me chua
    Để con gái ước bao mùa đó thôi
    Con trai như mấy quả xoài
    Con gái nhớ mến dứng ngồi đâu yên
    Nói không dám bớt dám thêm
    Con trai nhỡ thiếu e hèm... thế gian
    Buồn như một cánh đồng hoang
    Và con gái khóc nước tràn thành sông
    Bởi hết ai gửi gắm lòng
    Tội nghiệp: môi má phai hồng chắc xanh
    Bây giờ thì ghét gọi anh
    Tới chừng khi dó lại giành uýnh nhau
    Què chân - móp trán - méo đầu
    Nghĩ thôi đủ thấy mày râu... quý thấy mồ!!!!!!
    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!

Chia sẻ trang này