1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ zui zui sưu tầm (tự sáng tác càng tốt) (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi TieulyPhiHoa, 27/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hôm nao đi chợ cho bà
    Thấy con vịt béo khóc oà như mưa
    Hỏi ra, nó sậm sụt thưa
    Con người yêu nó bị cưa mất rồi
    Buồn trông đứng đứng ngồi ngồi
    Được dăm ba bữa thấy thôi hết buồn
    Rồi sau chẳng rõ nguồn cơn
    Một hôm nó lại còn buồn hơn xưa
    Thì ra trong một buổi trưa
    Con người yêu mới bị....đưa vào nồi
  2. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0

    THÂN ANH NHƯ .......?
    Thân anh như mấy củ khoai
    Sáng sáng em đói, em nhai đỡ lòng
    Thân anh như cỏ ngoài đồng
    Buồn thì em nhổ, em trồng rau răm
    Thân anh cọng bánh tằm
    Bữa nào nổi giận, em ngâm xuống sình
    Thân anh như đám lục bình
    Heo mà có đói, em... "rinh" vô chuồng!
    Thân anh như ổ bánh mì
    Em mà đói bụng, nhăm nhi cầm chừng
    Thân anh như mấy củ gừng
    Hôi rình, em chả có ưng tí nào
    Thân anh như bịch me ngào
    Chỉ cần bà phút, em "xào" hết trơn
    Thân anh như sợi dây đờn
    Khi vui em gảy, khi hờn em quăng
    Thân anh như cánh buồn căng
    Em thổi một cái là... văng lên bờ!
    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!
  3. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bác Cowboy yêu thơ quá nhỉ, hôm nay em nghĩ mãi mà không đẻ ra bài nào cả, tâm trạng đang không vui
     [​IMG][​IMG][​IMG]
  4. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rui mới lại nhìn thấy chú mày đó , trốn ở đâu mà kĩ thế?
    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    VCB
    Anh Hà mở máy ra xem
    Chị Ngân ngồi cạnh kéo rèm liếm môi
    Anh chê máy chị hơi hôi
    Cho nên chuột cắn đứt đôi cáp nguồn
    Anh Hà kể chuyện chú Kim
    Đồng đang chống giặc truy tìm núi sâu.
    Chị Ngân nghe phán một câu
    ?oCái kim chú ấy phải đâu bằng đồng??
    MoFA
    Em Trà nằm vuốt lông chim
    bồ câu trắng muốt, trái tim phập phồng.
    Giận anh em rứt nắm lông
    Con chim chảy máu ròng ròng hai bên.
    ----> Chỗ nào cũng chuối...
    Được skeletonnn sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 15/03/2004
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ôi, giá ta còn là một trai tơ ! - Heinrich Heine
    Ôi, giá ta còn là một trai tơ !
    Đức Diêm Vương ngàn vạn lần than thở -
    Nay trong cảnh đọa đầy chồng - vợ,
    Đến bây giờ ta mới nhận ra
    Rằng khi xưa không có đàn bà,
    Thì địa ngục chưa phải là địa ngục (~~> correct )
    Ôi, giá ta còn là một trai tơ !
    Từ khi lấy Pê sô phôn làm vợ
    Chẳng ngày nào ta không mong xuống mộ !
    Bà ấy rít lên, la lối, thét gào,
    Ta không nghe thấy nữa tiếng sủa của chó ngao !
    Ta vẫn nhịn nhường để cuộc sống ấm êm,
    Nhưng tất cả vẫn chỉ là công cốc,
    Trong vương quốc âm u, nơi địa ngục
    Không có ai lại khốn khổ hơn ta ! ...
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  7. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Em có trốn đi đâu đâu, chẳng qua là thi làm bài không tốt nên nghỉ vài ngày, giờ thì lại tiếp tục
    Nhà em có một con gà
    Ngày ngày nó gáy cả nhà tức điên( vì không đuược ngủ nướng)
    Nhà em có con bò điên
    Ngày ngày nó cứ liên miên hát hò
     [​IMG][​IMG][​IMG]
  8. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Hoan nghênh thầy Đỗ Lệnh Điên
    Thầy lên hiệu trưởng hết phiên thầy về...
    ..
    Giao mùa lúc nắng lúc mưa
    Hợp tan đôi nửa chia ly cuộc đời
    Mãi xa hình bóng một người
    Không em, anh gắng gượng cười với anh
    Mệt tìm ký ức màu xanh
    Mỏi trông về chốn yên lành năm xưa?
    ..
    Tình thù ân oán anh mê sảng
    Dục vọng điên cuồng hất ngã em
    Không tiền không việc anh chết gục
    Ngừng đập tim em một phút liều...
    ... Tội lỗi  - đó không phải là lúc say rượu làm bậy, mà là khi say rượu lại không làm gì cả ....
  9. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hứng lên nhại lai thơ
    Tuỏi còn thơ ngày hai buổi kem chè
    Xưa yêu anh giai qua từng trang thư ngỏ
    Nhớ những lần " làm " trộm cạnh bờ ao
    Mẹ tóm được bắt hai đứa quỳ gần chết
    Thế là bố tức lên đập phát chết luôn !
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bình Đẳng Ơi, Chào Mi
    -------------------Bùi Chí Vinh------------------------
    Bình đẳng nhau tất cả mọi thứ
    Anh đồng ý hai chân, hai tay
    Khi giơ lên thì anh té ngửa
    Xin em đừng xây xẩm mặt mày
    Nghĩa là anh giống cóc, giống xoài
    Và ngọt lịm như chè thập cẩm
    Còn em thì chuyển hệ đắng cay
    Sáng xỉn, chiều say, trưa đờ đẫn
    Nghĩa là anh ... vào ra ngơ ngẩn
    Mở trang lưu bút, chép thơ tình
    Còn em thì vi vu xế nổ
    Áo bụi quần dơ, tóc tủa đinh
    Nghĩa là dẹp ngày "Valentine"
    Anh thèm hoa, còn em vặt lá
    Vui vui thì đàm đạo văn minh
    Bình đẳng " ba " và bình đẳng " má "
    Nghĩa là từ nay anh nội trợ
    Còn em ngồi nhậu ở vỉa hè
    Lạy trời cho em đừng trúng gió
    Bằng không anh mắc nghẹn cơm khê
    Bình đẳng nhau tất cả mọi thứ
    Nhưng anh cao, em thấp, ý trời ...
    Em có muốn chồm lên giận dữ
    Anh cúi đầu hôn nhẹ nhàng thôi ....
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me

Chia sẻ trang này