1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ zui zui sưu tầm (tự sáng tác càng tốt) (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi TieulyPhiHoa, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... Hì.. Chào mừng các bạn đến với topic thơ vui ... mọi người có nhiều bài thơ hay quá... mấy ngày nay tui bí thơ quá, chẳng có bài nào để post lên ...hihihhihihi Hôm nay biết một bài nên post nay cho mọi người cùng đọc ....
    Sáng nay trời lạnh thấu xương
    Nàng lười đi học nằm giường làm thơ
    Cây bút trên miệng ngặm hờ
    Hai chân vắt chéo thẫn thờ suy tư
    Phút chóc xuất chiêu mấy từ
    Thơ tình dào dạt dễ như tình nàng
    Một năm kết được mấy chàng
    Kinh nghiệm đầy mình mới sáng tác hay
    Tài năng ấp ủ lâu ngày
    Bây giờ mới "trổ" cho vài người xem
    Trước là cho mấy... nhỏ em
    Năm đứa chê dở chẳng thèm đọc thêm
    Giọng nàng chẳng còn dịu êm
    "Chúng mày chả biết ân tình câu thơ"
    Nàng đứng phân tích hàng giờ
    Thấy bụng cồn cào mới bỏ đi ra
    Chôm tiền trong túi của ba
    Nàng nạp năng lượng để mà... làm thơ

    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ đau thương của Thanhviethiv
    Thanh viet đầu gấu ở làng
    Kụ rung nổi tiếng là chàng máu dê
    Hồi xưa tí tởn phê phê
    Chỗ nào thấy gái anh bê đít vào
    Gặp bà hay rượu mời chào
    Thanh viet háu gái : "anh bao cả bàn"
    Trà tam tửu tứ lan man
    Mũi anh đỏ ối, mặt gian lộ hàng
    Hai tay hoa múa dọc ngang
    Bi bô anh nói, lăng nhăng anh cười
    Mụ Zim được thể càng chơi
    Thêm năm chai nữa, chết tươi với bà !
    Tiệc tàn Zim xách ví ra
    Thanh viet nằm đấy "ơi à cưng ơi"
    Lè nhè "cưng có ưng lời
    Yêu anh đến trọn cuộc đời này không ?"
    Bỗng hai phát chổi vào mông
    Chàng say tỉnh dậy nỗi lòng xốn xang
    Ai kia trợn mắt, la làng
    Không là con vợ, còn hàng nào đây ?
    Ôi thôi sự đã thế này
    Nhục chiêu chàng phải bò ngay trước thềm
    "Em à, Cơn Lốc dịu êm !
    Tha cho anh với, nốt đêm nay mà"
    "Tiên sư đồ chó ghẻ già
    Mày còn xin xỏ, là bà điên hơn
    Càng tha, nhờn lại thêm nhờn
    Đơn từ đây cả, nghĩa ơn dứt liền"
    Hỏi trời "sâu thẳm thanh thiên
    sao tôi lấy phải thằng điên thế này !"
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  3. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    huệ sầu đời: không chùi vào áo đâu nhé, vào quần thì Ok... cứ bê nguyên cả cái mũi đầy nước ấy cũng được
    Chị Hương thuế:
    Chị Hương rất thích ********
    làm tội doanh nghiệp để rình phong bao..
    Tháng sau tất cả *********
    dầu sang nước Mỹ rinh về đô la..
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  4. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    hê hê , em chuẩn bị chùi nhá
    tình chỉ đẹp khi ngồi bên bát phở
    đời chỉ vui khi bố vợ thịt gà
    ***********
    Anh nhìn em chãi tóc em...
    Tóc em dài mượt như là người mâu(mẫu).
    Anh nhìn em chãi rất lâu ..
    Sau cùng phát hiện đầu em có gàu....
    Răng tung tăng đi trước...
    Môi lã lướt theo sau..
    Môi chưa tới cổng trường ,,,
    Răng đã vào cửa lớp.....
    Xa em 30 ngày tưởng chừng như một tháng
    Cơm không ăn phở tái cầm hơi
    đêm năm canh anh ngủ mỗi canh đầu
    còn 4 canh sau anh âm thầm ngủ tiếp
    Love chemistry forever and forever
       gió mùa thu em ru anh ngủ
     anh ngủ rồi em cậy tủ .... em đi
    http://www.top-greetings.com/v/2003/07/kittensreloaded.jpg
  5. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    anh steke đâu roài???????
    Love chemistry forever and forever
       gió mùa thu em ru anh ngủ
     anh ngủ rồi em cậy tủ .... em đi
    http://www.top-greetings.com/v/2003/07/kittensreloaded.jpg
  6. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Mọi nguời ơi ! chúng ta làm quen nhé ! Tui là Cowboy, hiihi xin chào mọi người
    CÔNG DỤNG CỦA GUỐC
    Hôm qua học ở trên lầu
    Làm rơi viết máy xuống đầu của em
    Không ngờ mực văng tèm lem
    Hai tà áo trắng bỗng lem thêm màu
    Trông thấy nàng bỗng càu nhàu
    "Trơi ơi sao lại văng màu áo ta!"
    Rôì nàng lải nhải kêu ca :
    "Ðứa nào chơi ác hại bà thế ni?!
    Bà đây đâu có làm chi
    Mà phiền đến đó để phi bút này..."
    Thấy thế tôi tạ lỗi ngay
    Xin lại cây viết ngày ngày để biên
    Thấy tôi nàng mới tức điên
    Bỏ chân chiếc guốc, nàng liền... cầm lên
    Mày ơi mày hãy còn "hên"
    chạy nhanh có "chết" bà lên cơn này
    Bây giờ tôi mới biết thay
    Phe kia có guốc để mà... "phòng thân".

    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28

    Muốn xem phản ứng kali
    Hãy rót lấy nước từ thùng phi ra
    Muốn nghe Huệ chuột kêu la
    Hãy lấy một chén nước trà tưới lên
    3 giây Huệ chuột sẽ rên
    Cái mặt sẽ chuyển màu nền xanh xanh..
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  8. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Giữa đường gặp được bạn xa
    Nghe bạn kể chuyện thành ra bạn gần
    Hôm qua bạn tới nhà nường
    Bị con cẩu nó xực gần quá khứ do (do-did-done)
    Nường lại ngường bảo anh ngu
    Sao không cắn lại đứng như trời trồng?
    Thế là hắn chạy lông bông
    Rượt theo con cẩu trúng mông nó rồi!
    Nường lại nường bảo anh ơi
    Thôi đi không khéo thôi đời nhà anh!
    Nghe nàng nói thế chàng đành
    Ngồi im kẻo nó cắn cho tuyệt giồng ( giống, hehehe)
     [​IMG][​IMG]www.acmilanvn.com
  9. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    skele rửa bát quét nhà
    vợ gọi thì bảo : " Bẩm bà, con đây"
    Love chemistry forever and forever
       gió mùa thu em ru anh ngủ
     anh ngủ rồi em cậy tủ .... em đi
    http://www.top-greetings.com/v/2003/07/kittensreloaded.jpg
  10. TraiTimMongManh

    TraiTimMongManh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    (Xin lỗi TTKH - Tác giả bài Hai Sắc Hoa Tigôn)
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Không buồn, không giận chỉ ước mong
    Đãi được chồng em nhậu một bữa
    Để cám ơn chàng lãnh giùm công
    Nếy biết rằng em đã có chồng
    Cho anh gặp chàng có được không?
    Để anh hậu đãi chồng em đã ...
    ....rước dùm của nợ, lập đại công.

Chia sẻ trang này