1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ zui zui sưu tầm (tự sáng tác càng tốt) (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi TieulyPhiHoa, 27/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chiều đến bóng vịt biết về đâu
    Cả bầy vịt cái đứng tranh nhau
    Đứa trước đứa sau mau bẻ nốt
    Ở đấy đang có một anh sầu.....
  2. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Huệ ơi! Mấy hôm nay anh hết money rùi nên online không được nữa! Có thể tuần sau anh mới online tiếp. VĨNH BIỆT EM!
    (Anh đi rùi mà thằng nào dám tán tỉn em, nói với anh đi, anh cám ơn nó!)
    ANH XA EM MÀ LÒNG ANH KHÔNG MUỐN
    ANH PHẢI VỀ ANH CHỞ BỒ ANH ĐI CHƠI​


           --«·´`·.(*·.¸(`·.¸¸.·´)¸.·*).·´`·»-- «·´¨*·.¸¸.*Trung Anh thương!*.¸¸.·*¨`·»        --«·´`·.(¸.·´(¸.·* *·.¸)`·.¸).·´`·»--

    Fear less, hope more, eat less, chew more, whine less, breathe more, talk less, say more, hate less, love more, and all good things will be yours.
  3. Hungariandance

    Hungariandance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chị em nô nức đặt vòng
    Hoa mộ liệt sĩ tỏ lòng biết ơn
    Một sự nhịn là chín sự nhục
  4. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Vợ tôi nửa tỉnh nửa mơ
    Hôm qua nó bảo dí thơ vào l...
    Vợ tôi nửa dại nửa khôn
    Hôm nay lại bảo dí l.. vào thơ
    Chán chả buồn kí nữa!
  5. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Con ơi cha bảo câu này
    Ăn no chóng lớn ( đi ) ăn mày với cha
    Ăn mày vốn nghiệp cầm ca
    Biết đâu mai mốt được ca trên đài
     [​IMG][​IMG]www.acmilanvn.com
  6. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ các đồng chí thấy ngứa quá :
    Ngứa
    Tiết Đông lạnh lẽo nứt làn da
    Nỗi ngứa vùng lên bực thấy bà
    Gãi cẳng gãi lưng trầy trụi cả
    Có ai gãi ngứa giúp dùm ta
    Có ai gãi ngứa giúp dùm ta
    Trăn trở thâu canh tủi phận gà
    Toàn thể châu thân gà rướm máu
    Trời cho nỗi ngứa giết dần dà
    Trách trời sao nỡ giết mòn ta
    Lục phủ còn nguyên chẳng trúng tà
    Ngũ tạng đều hòa theo nhịp thở
    Ngày mai đi khám khỏi lo xa
    Thế là bố tức lên đập phát chết luôn !
  7. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    anh ơi , hehe chắc anh đi chơi với bồ nên ko online được với em chứ gì , quá đáng lắm nhá
    em hứa nếu một mai anh chết
    em sẵn sàng quên hết tình anh
    buồn bã ư ?em hứa rất chân thành
    anh mà chết là em yêu người khác
    Love chemistry forever and forever
       gió mùa thu em ru anh ngủ
     anh ngủ rồi em cậy tủ .... em đi
    http://www.top-greetings.com/v/2003/07/kittensreloaded.jpg
  8. datinall

    datinall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Yêu người khác? Ôi, thank you em nhé,
    Anh biết thừa em có love anh đâu,
    Hết tiền tiêu, make anh mệt phờ râu
    Giờ em chạy, ôi trời ơi, thank God !!
    Ta là ai hay ai là ta?
  9. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    anh diana này lại ghen tức với đôi lứa của người ta à
    dô dzuyên
    Sun ơi giờ này anh ở đâu?
    sao anh để em chờ quá lâu
    người gì mà chậm chạp như trâu
    Love chemistry forever and forever
       gió mùa thu em ru anh ngủ
     anh ngủ rồi em cậy tủ .... em đi
    http://www.top-greetings.com/v/2003/07/kittensreloaded.jpg
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Moa ếch-kia tình thư uyn lét
    Gửi cho nàng đỗ xép-ti-ca
    Mong nàng sức khoẻ xa-va
    Chúc en mọi sự thật là công-tăng
    La mua nhờ có lơ văng
    La luyn soi tỏ nỗi lòng cho moa
    Cho dù nàng chẳng xa-va
    Cũng mong hiểu kẻ a-voa ái tình
    ....úi úi, duỳnh
    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 07/04/2004

Chia sẻ trang này