1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ zui zui sưu tầm (tự sáng tác càng tốt) (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi TieulyPhiHoa, 27/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. b2ong

    b2ong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nếu ước gì em biến vào trong cỏ
    Anh tin rằng cỏ đó sẽ rất xanh
    Nếu ước gì em tan vào trong anh
    Anh tin rằng đời anh sẽ xanh cỏ
  2. datinall

    datinall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ta là ai hay ai là ta,
    Điều đó có chi quan trọng?
    1 em đứng trước ta, trần như nhộng,
    Ai lắc đầu, ấy chẳng phải là ta !!
  3. datinall

    datinall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    "Ta là ai hay ai là ta?"
    Có nghĩa gì không?
    một chiều tà,
    Ai đứng đái, móc hoài hổng thấy,
    Ấy đích thị không phải ta
    Haha
  4. b2ong

    b2ong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa về Yêu
    Yêu? có gì đâu một buổi chiều
    Gặp em đứng chờ ngoài toa lét
    Nhường em đi trước, thế là yêu
  5. b2ong

    b2ong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    "Ta là ai hay ai là ta?"
    Có khó gì đâu, một buổi chiều
    Xếp hàng đút chim vào ngăn kéo
    Ai đó đóng lại, ta thì không
  6. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    oè pậy khiếp !
    thơ hay đây này :
    hôm qua mưa gió sụt sùi
    để quên 1 chiếc quần đùi màu xanh
    em nhặt được cho anh xin
    hay là em để làm tin ....lau nhà
  7. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nhà em có một bà già
    Hôm sau có một ông già đến dê
  8. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Nhà em có hai quả cà
    Hôm sau có một cụ già đến xơi ( Chơi )
  9. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Em như một điếu Vina
    Một phần là thuốc ba phần là rơm
    Hút vào thì có thấy thơm
    Nhưng mà cổ họng đầy đờm vây quanh ....
    Nhìn tôi bay lượn cùng mây gió
    Ở dưới em tôi khúc khích cười
    Bảo rằng sao dáng hiên ngang thế
    Chỉ tiếc bụng anh lại quá to
  10. bami

    bami Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    4
    Chùm thơ về vợ
    Vợ là cơm nguội của ta
    nhưng là đặc sản của ....cha láng giềng

Chia sẻ trang này