1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ zui zui sưu tầm (tự sáng tác càng tốt) (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi TieulyPhiHoa, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chuột chiên chuột nướng
    Chuột rán chuột xào
    Chuột chui bờ rào
    Là nàng chuột Huệ
  2. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tình Iu Cái Bánh
    Tình yêu là cái bánh bao
    Em đem nhúng nước hoá ra bánh bèo!
    Tình yêu là cái bánh xèo
    Vài cây xà lách, thêm vào hê''t chê
    Tình yêu là tô bánh canh
    Thêm hành, thêm ớt đâu thua thứ gì!
    Tình yêu là chiếc bánh mì
    Cà ri, nước sốt còn gì ngon hơn!
    Tình yêu là bánh cốm thơm
    Vừa cay vừa ngọt lại giòn nữa nhe!
    Tình yêu là chiếc bánh mè
    Đen màu, thơm ruột đến chè cũng thua!
    Tình yêu là bánh tôm cua
    Ngoài vàng, trong đỏ dẻo như nếp mừng!
    Tình yêu là miếng mứt gừng
    Tuy cay mà vẫn lắm người muốn ăn!
    Tình yêu là chiếc bánh tằm
    Nhỏ nhưng mà rẻ, ai "quằm" nhào vô!..
    (thơ nhặt đấy ạ ! )
  3. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    heo xinh heo xấu
    heo gấu heo hiền
    heo rất thích tiền
    chính là heo ngoc
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Vợ hiê?n, vợ đẹp
    Vợ ngoan, vợ béo
    Vợ ăn kẹo kéo
    Chính la? Vợ Sun​
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Anh đi anh nhớ quê nhà
    Nhớ cô em thích ăn cà, ăn tương
    Đôi khi giục giã khẩn trương
    Vì thầy em ở ngoài mương sắp về
    Nhớ hôm trời lạnh tái tê
    Chúng mình như một cặp dê nô đùa
    Thế mà cũng đã mấy mùa
    Thế mà em đã lên chùa đi tu....
  6. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chuột "die" chuột sống
    Chuột cống chuột chù
    Chuột Huệ vợ Sun
    Chuột nào cũng thịt
  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Heo nái, heo nọc
    heo học, heo ngu
    Heo chẳng có ...c* (xin lỗi hltangoc nhe, tại cho vần ý mà)
    Chính là heo ngoc!
  8. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Trời, sao toàn các bài thơ kiểu lớp 1 chế nhau vậy, thay từ heo nái heo nọc gì gì đó thành "con cóc" là đã có bài thơ con cóc nổi tiếng nhảy ra nhảy đi rồi.
    Đã thế post cho một phát, ai thấy được thì vote 5* nha.
    Tình yêu trên net
    Yêu đương trên net lắm éo le
    Tình trong như đã, chat còn e
    Cố ý nài hoa, hoa chẳng chịu
    Vô tình ép liễu, liễu OK
    Nhào vào VietChat tìm em lạ
    Chạy đến Yahoo đón vợ về
    Thỏ thẻ cô dâu hôm đám cưới
    "Đêm nay,
    anh nhớ bật IE"

  9. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    bài thương vợ của Trần Tế Sun
    quanh năm buôn bán ở forum
    nuôi đủ 1 con với 5 chồng
    lặn lội thân cò trong Box Hoá
    đêm ngày chợ búa ở làng Ku( rung)
    một duyên 2 nợ buôn tiền giả
    2 nắng 10 mưa bán lòng heo ( 1 nghề thì sống đống nghề thì chết , khổ quá cơ !)
    cha mẹ thói đời ăn ở bạc
    có chồng giàu có cũng như không !
  10. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cái chi chi
    Phải chăng là khúc bánh mỳ chấm bơ
    Tình yêu là mít toàn sơ
    Ngửi thơm nhưng sực thì...thì....ơ hơ chán phèo...
    Tình yêu là cái bánh xèo
    Để lâu không đậy thì mèo nó ăn
    Tình yêu như đám cỏ xanh
    Ở xa thì đẹp đến gần mất vui
    Tình yêu như hột mít lùi
    Mùi thơm phưng phức nuốt vào khó trôi
    TÌnh yêu như cái bẫy chim
    Chui vào thì đc khó tìm đg ra
    Tình yêu làm kẻ mù loà
    BIết rằng sẽ có buồn vui nhưn cứ vào
    Tình yêu như cái hàng rào
    Từ từ mở cổng, leo ào (là) sướt da
    Tình yêu là cái ví da]
    Có tiền dzui dzẻ không tiền...thì xa ( anh)

Chia sẻ trang này