1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ zui zui sưu tầm (tự sáng tác càng tốt) (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi TieulyPhiHoa, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bác Sún này bênh vợ quá, hai vợ chồng cùng tấn công thì sao em chống lại được.
    Xe không kính không phải vì xe không có kính
    Ta lạng ta đua kính vỡ đi rồi
    Ung dung ngựa sắt ta ngồi
    Nhắm mắt không nhìn đường cũng chạy
    Nhìn thấy cớm đang lùa đoàn ngựa sắt
    Bao nhiêu ga ta rồ hết cắt đuôi
    Bỗng phía trước là con đường cụt
    Thôi rồi thời oanh liệt nay còn đâu
    ( Xin lỗi nhà thơ Phạm Tiến Duật!)
  2. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    chùm thơ tặng chồng
    chồng còng lấy vợ cũng còng
    nằm phản thì chật , nằm nong thì vừa
    chồng siêu lấy vợ cũng siêu
    tuy hơi khắc khẩu nhưng yêu nhau nhiều
  3. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Trơi mưa buồn quá , làm tý thơ cho vui nhỉ
    Em ơi lửa tắt , bình khô rượu
    Đời vắng em rồi , say với ai
  4. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Lâu không có ai vào cái này. Hôm nay em vào tặng cho vợ chồng Huệ Chuột và Sún_ mãi mãi 1 câu thơ:
    Vợ là chuột
    Chồng là Sun
    Đẻ con ra
    Không lùn cũng lé
  5. BlackII_man

    BlackII_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    thơ cu?a các bác la?m hay quá thật bái phục ta?i năng
  6. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Tan trường chở nàng về nhà
    Mồ hôi ướt đẫm cũng là...thường thôi
    Dè đâu chàng mới tới ngồi
    Nàng bịt mũi hét: " Ôi, hôi quá trời
    Làm ơn đi chỗ khác...chơi"
  7. metallyk

    metallyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    thơ Bút Tre nà nà nà:
    --Anh đi công tác Pờ Lây
    Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra.
    --Bổng đâu tin sét đánh ngang
    Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần.
    --Hoan hô! Đồng chí Trần Đăng
    Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa.
    --Anh Thanh ơi hỡi anh Thanh
    Anh về phân bắc, phân xanh đầy đồng.
    --Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi!
    --Chị em du kích tài thay
    Bắn tàu bay Mỹ rơi ngay cửa mình.(cửa nhà mình)
    --Chị em nô nức đặt vòng
    Hoa mồ liệt sĩ tỏ lòng biết ơn
    --Anh đi công tác Cam Pu
    Chia chiến lợi phẩm ở tù 3 năm
    --Anh đi công tác bản Mường
    Tè xong một cái lại về với em
    --Anh đi công tác Buôn Mê
    Thuột vào thì dễ rút ra thì khò
    --Thư anh viết thật là bay
    **** em mong đợi từng ngày từng đêm.
    --Nhớ nhung về thị xã Phan
    Thiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm ( mắm )
    --Hoan hô các cụ trồng cây
    Mười cây chết chín một cây gật gù
    --Chị em ta uống co ca
    Chui vào cửa miệng chui ra cửa mình
    --Con đò dịch đít sang ngang
    Xa xa có một cái làng thò ra.. ( cảnh Huế hehe )
    --Hoan hô cụ giáo Hoàng Xuân
    Nhị ta qua suối tụt quần cưỡi trâu.
    --Ra đi đã quyết ra đi
    Khó khăn trở ngại ta thì vẫn băng
    Muốn băng thì phải thật hăng...
    Hái xin bố mẹ cho tăng tiền vào
    --Liên hoan có một quả ...chuồi
    Ra về nhớ mãi cái **** liên hoan !
    --Ta đi bầu cử tự do
    Chọn người vừa ý ta cho vào hòm
    --Hoan hô chị em đánh cầu ...
    ..Lông bay phần phật trên đầu các anh
    --Thu Vân ngồi cạnh Thu Bồn
    Thu Bồn khoái chí sờ ..... Thu Vân
  8. wraith

    wraith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Khoan đất
    Nào đồi núi nào ruộng nào màu
    Quản chi mưa nắng phải dãi dầu
    Tìm xem đám đất nào bằng phẳng
    Ta dựng chòi lên ngáy một chầu
    Cầm cần đặt đúng tâm tam giác
    Sắp xếp đôi hàng đối diện nhau
    Bên đẩy bên ghì day day miết
    Khom lưng dạng cẳng cúi cúi đầu
    Nâng lên hạ xuống bao nhiêu lượt
    Anh nào cũng muốn cắm thật sâu
    Hỏi thăm nước thấm chưa ra nhi?
    Liệu cái cần này ngập tới đâu?
    Lâu chóng cũng tùy theo mỗi lỗ
    Miễn sao thỏa mãn được yêu cầu
    Nhẹ nhàng đến mấy đi chăng nữa
    Cây cỏ xung quanh cũng nát nhầu
    Xong cuộc rút cần lau cho kĩ
    Giữ gìn sạch sẽ để lần sau
    Yếu khỏe ai làm mà chẳng thế
    Đau lưng mỏi gối mệt phờ râu!!
    Hông bít bài nè có chưa nhỉ? Nếu có roài thì sorry người gửi trước nhé!! Các bác thấy thế nào ạ? Đạt yêu cầu cho em xin 5*
  9. nhocthichdua

    nhocthichdua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    THÔI đi mấy ông.Thơ thẩn kiểu gì mà tục tĩu thế.Đề nghị dẹp ngay đi.
  10. wraith

    wraith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Êh về hỏi mấy ông làm khoan đất xem có phải như thế không?
    Mà đây cũng là thơ tui sưu tầm đó nha. Tui cóc có tài thế đâu. Bài nè của một thầy giáo khoa đia chất công trình viết đó, nhưng tui quên tên rùi ( áy náy quá ). Chỉ có những người đầu óc không trong sáng mới thấy tục thui nhỉ!!!

Chia sẻ trang này