1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ zui zui sưu tầm (tự sáng tác càng tốt) (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi TieulyPhiHoa, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wraith

    wraith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    trời có bạn tục thì nghĩ nó tục thôi chứ nhỉ? Mọi người xem có đúng là khoan đất không hả( nghĩa đen hoàn toàn đó )
  2. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Nếu Không Có Đàn Bà thì ..
    Nếu Trời sinh ra không có đàn bà
    Thì cuộc đời này trở thành vô nghĩa
    Hoang vắng đìu hiu còn hơn nghĩa địa
    Đức Phật buồn mà Chúa cũng chẳng vui
    Nếu Trời sinh ra không có đàn bà
    Chuyện cửa chuyện nhà bê tha lạnh lẽo
    Lấy ai làm nên những điều khéo léo
    Bọn đàn ông chắc tàn héo cả thôi
    Nếu Trời sinh ra không có đàn bà
    Hết cả muôn hoa chẳng bù đắp được
    Vắng bóng giai nhân dịu dàng tha thướt
    Lấy ai mà mong sánh bước chung đôi
    Nếu Trời sinh ra không có đàn bà
    Quả đất này thành lạnh lùng trống trải
    Đời mà không có ảnh hình con gái
    Thì còn gì chuyện tình ái mộng mơ
    Nếu Trời sinh ra không có đàn bà
    Nghĩa là thiếu nguồn thơ cho thi sĩ
    Ai để chuyện trò tâm đầu hợp ý
    Và ai làm tri kỷ của tình quân
    Nếu Trời sinh ra không có đàn bà
    Khác chi con đò bơ vơ ông lái
    Đứng bên ni bờ khẩn cầu van vái
    Khấn lạy Trời khách qua lại đông vui
    Nếu Trời sinh ra không có đàn bà
    Thì đời như một ngôi chùa trên núi
    Bao nam nhi chốn bụi trần thui thủi
    Suốt đêm ngày chịu lầm lũi nổi trôi
    Ôi nếu Trời chỉ sinh ra đàn ông
    Đời sẽ buồn hơn đêm không sao mọc
    Đâu thiếu nữ ngồi buông dài mái tóc
    Để ngắm nhìn dáng ngọc ngà dễ thương
    Nhân sinh vạn vật đảo lộn nghịch thường
    Nếu Trời không sinh ra đàn bà nữa
    Cánh đàn ông mất đi người nương tựa
    Nguy khốn hơn thuyền lật giữa biển khơi
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    anh say em như...người say thuốc lào (ặc.. ặc..)
    anh nhớ em như ...nghiện nhớ thuốc lào ( )
    em có biết không người yêu bé nhỏ
    em chính là... thuốc lào của đời anh !
    ...
    người yêu ơi anh nhớ em thật nhiều
    tình yêu đến em mong đợi gì
    tình yêu đến em mong đợi ..quà
    tình yêu đi em không hề tiếc
    vì hôm nay.. anh hết tiền rồi
    không còn quà để tặng cho em
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Vẽ hình em trên cát
    Rồì anh hôn một phát
    Ôi mối tình chua chát
    Chỉ toàn đất với cát
    Một cục đá không thể làm ra lửa
    Một mình anh không thể nhén nhom tình
    Tình vừa trút hơi cùng chưa mục rã
    Mùa hạ về phép lạ phục sinh
    Vài ngày có nắng tháng ba < mấy hôm nay lại mưa rồi
  5. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bác Sun lâukhông thấy làm thơ hôm nay sao mà tuôn ra lắm thế?
    Trời mưa thì mặc trời mưa
    Nhưng trời mưa lớn thì mua cây dù
  6. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Yêu Yếu Yều
    ~~~~~::~~~~~::~~~~~::~~~~~~​
    Yêu là chết ở trong lòng không ít
    Yêu là đau ở trong ruột thật nhiều
    Yêu là bao tử sẽ phải kêu rêu
    Và yêu sẽ chịu trăm chiều đắng cay​
    ( Mấy hôm nay sao mình làm thơ hay thế nhỉ? chắc phải đi đăng ký vào hội thơ ca Việt nam thôi!)
  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Thêm chút lãng mạn nhỉ? Không có chỗ nào phù hợp để post hình có thơ, thôi đành post đại vào đây, gửi tặng đến các chị em:
    [​IMG]
    Hoa đêm nay từng cánh sầu rơi rụng
    Tuyết mùa đông lạnh lẽo khúc yêu thương
    Băng giá lòng ta suốt những đêm trường
    Nhìn hoa tuyết mà nghe lòng trĩu nặng​
    [​IMG]
    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 26/05/2004
  8. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bác đăng ký vào đó đi, hehe, vào đó rùi hoạt động một mình luôn, sướng!
    Việt Nam có hội thơ ca
    Do Sún làm chủ không ma nào vào
    Bởi vì thơ Sún tuôn ra
    Không là con cóc cũng ra con gà
  9. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    ở đây có một người nói điêu bà con ạ , thế mà bảo không vào NNTĐ nữa
    thơ thế mà cũng đòi làm
    vểnh tai lên nghe này :
    đừng tưởng xinh trai thế mà kiêu
    trình độ đâu đã đến mức siêu
    này này chị bảo cho mà biết
    bao giờ lớn hết chị mới yêu
  10. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Chịu thua hai anh chị Heo, chuột này!
    Yêu là chết ở trong tim
    Yêu là bảy nỗi ba chìm giữa khơi
    Yêu là thơ thẩn với đời
    Yêu là thân xác tã tơi tím bàm

Chia sẻ trang này