1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ zui zui sưu tầm (tự sáng tác càng tốt) (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi TieulyPhiHoa, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhom_CNRSX

    Nhom_CNRSX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    nhân ngày 1/6 làm bài thơ tí chơi
    Thiếu nhi thế giới đông như kiến
    Giết còn không hết sao còn đẻ
    Đẻ rùi lại phải dưỡng nuôi
    Nuôi cho nó lớn, nó lại đẻ
    Thay nhau đẻ đái biết đời nào xong
    Khuyến cáo: Các chị em đi chơi buổi tối trong ngày 1/6 nên mang theo đồ coi chừng khôn ba năm dại một giờ thì chít. Ngày 1/6 được giang hồ đồn đại là ngày đẻ đái đó
  2. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là Tết thiếu nhi
    Các em đi được cớ gì mình không?
    Các em đi có người trông
    Mình thì chân bước lông bông ngắm nhìn
    Ngắm cô nào đứng một mình
    Nhanh chân ta đến ta rinh nàng về
  3. ttk40

    ttk40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mỗi năm là một mùa đông
    Mỗi năm lại một nhi đồng chui ra
    Mỗi năm là một mùa thu
    Mỗi năm là một thằng ngu ra đờiMỗi năm là một mùa xuân
    Mỗi năm là một thằng đần chui ra....
     
    Làm trai cho đáng nên trai
    Chai ngắn nửa lít chai dài sáu lăm
    Làm trai cho đáng nên trai
    Mồm thơm mùi rượu tay khai mùi.....?
  4. Nhom_CNRSX

    Nhom_CNRSX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ năm nao thằng ku kháu khỉnh chào đời
    Cất tiếng khóc oe oé, ủn à ủn ỉn như lợn lòi cắt tiết
    Thằng chồng nát láu táu ra vào xem giống
    Con chim nhỏ nóng hổi còn ngoe nguẩy trong tã lót
    Thằng bố mừng rơn nốc nốt chai rượu nhỏ
    Con vợ già mệt lử vẫn ngất ngây trong sung sướng
    Ôm đứa con nhỏ mà mân mê hoài ******** nó
    Ông bà nội ngoại lăng xăng thay tã cho thằng ku bé
    Thay nhau bồng bế, hít hà thằng cháu nhỏ
    Nhưng ngày ấy vội vàng đi trong chốc lát
    Và giờ đây thằng đích tôn ko còn bé nữa rùi
    Nó đã lớn và lại giống thằng bố nó
    Rượu chè nát bét, cờ bạc, gái gú cũng như ai
    Ôi thế gian cái sự đẻ đái sao lắm chuyện
    Đẻ ra rồi sao vội quẳng đứa con bé vào đời
    Ko dạy dỗ bảo sao thằng con ko mất dậy
    Đã thế này thà đừng đẻ còn hơn...
    ...khóccùngnỗiđau.cơm.mắmtôm...

  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Em nằm đó hai dòng máu đỏ
    Ngực phập phồng theo tiếng rên la
    Bao giờ anh rút nó ra
    Thì ông kia sẽ thành cha nó rồi...
    ( phòng đẻ )

    Cởi tất cả, lột trần tất cả
    Bàn tay anh rờ rẫm mọi nơi
    Thọc vào sâu tít mù khơi
    Nhẹ nhàng đều đặn không lời kêu than
    Khối u đã được đánh tan
    Em về khoẻ mạnh ngập tràn sướng vui...
    (phòng mổ )
  6. Nhom_CNRSX

    Nhom_CNRSX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0

    Tóc em dài em đi trong nắng
    Tóc em ngắn em đi trong mưa
    Tóc em lưa thưa em đi trong gió
    Tóc em hổng có em đi vô chùa
    Em nam mô quan thế âm bồ kết
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Bây giờ Mận mới hỏi Đào
    Trước đây đã với thằng nào hay chưa
    Mận hỏi thì Đào xin thưa
    Tính từ hôm trước thì chưa thằng nào
  8. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    ôn tập cái nhỉ
    Nước Mỹ là Diu Ết Ầy
    Người Mỹ thì gọi Ớ mè ri cân
    Người Nga thì đọc Rát sần
    Nước Nga thì gọi Rát sần Phê đê
    I a thì phải liu liu
    Nếu tư thì chắc là liu bít sờ
    Ôn thì liu bít a na
    Mư thì liu bỉm , vư thì bít che
    A nhi liu bát mà đè
    Không nhớ có thiếu cái gì nữa không
  9. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Lời sếp với nhân viên (st)
    Ngày nay ghế ít đít nhiều
    Cho nên phải thuộc những điều như sau
    -------
    Ăn chơi là việc của tao
    Việc nghĩ việc viết tao giao chúng mày
    Tao ngồi tao kí suốt ngày
    Thực thi công việc chúng mày thay tao
    Việc tao là hưởng lộc cao
    Công lên việc xuống lại giao chúng mày
    Giao lưu khắp thế gian này
    Mở rộng tầm mắt việc này phải tao
    Trèo đèo lội suối gian lao
    Đã tính toán kĩ, lại giao chúng mày
    Lại đây tao bảo câu này
    Tao cấm chúng mày nghĩ việc chống tao
    Chống tao tao chẳng làm sao
    Nhưng mày nghĩ vậy nên tao trị mày
    Trời cao biển rộng đất dày
    Tao đố chúng mày thoát khỏi tay tao
    Trên trời muôn vạn vì sao
    Chẳng ai đoán được tình tao với mày
  10. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Túng bủng tùng xèn
    Ba reng cóc xịt
    Ông lão đi qua
    Bà lão đi lại
    Chửi cha thằng nèo đánh giắm thúi thế.
    P.S có ai thấy cowboy đâu không? chết đây mất xác dzậy chờy

Chia sẻ trang này