1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ zui zui sưu tầm (tự sáng tác càng tốt) (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi TieulyPhiHoa, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Em Hết Yêu Tôi Rồi Có Phải Không
    Em cứ chê tôi thật đủ điều
    có lẽ bây giờ đã hết yêu
    ừ thì tôi ú ...trời cho ú
    nào phải phì nhanh bởi ăn nhiều
    tôi biết em giờ đã hết mê
    nhìn tôi em lại nhún môi trề
    buồn tôi vời vợi lên màu mắt
    mắt một mí buồn em bảo ghê
    phố cũ đường quen của thuở nào
    mình còn chung bước sánh vai nhau
    bây giờ ...lên kí đành đi chậm
    em bỏ một mình tôi phía sau
    kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đây
    dìu em vào mộng trọn vòng tay
    bây giờ tay nặng nhiều hơn trước
    em gắt - anh làm xệ eo ngay !
    nếu em thật sự chẳng còn yêu
    trời ơi, tôi sẽ khổ đau nhiều
    mai về ngủ miết tìm quên lãng
    thêm bao kí nặng, sầu bấy nhiêu
    nếu em thật sự chẳng còn thương
    thì thôi, chôn lịm cuộc tình buồn
    tôi về ăn uống tìm quên lãng
    lỡ đã ú rồi cho ú luôn !
  2. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    GIẬN Anh!
    Nếu giận anh đâu cần làm mình khổ
    Trang điểm nhiều cho diễm lệ dung nhan
    Môi thoa son, đôi mắt biếc đa tình
    Cho thiên hạ ngẩn ngơ nhìn đắm đuối
    Đã giận anh về nhà không thèm nói
    Đi vào phóng khóa kín cửa xem film
    Mặc cho ai năn nỉ hứa ngọt mềm
    Cũng nhất định... không thèm nghe ai nữa
    Đừng đứng đó, ỉ ôi lời phải trái
    Biện hộ gì nhất định chẳng nghe đâu
    Đáng đời anh bắt nạt em bấy lâu
    Giờ cách mạng... đừng hòng em đổi ý
  3. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Anh biết ngày mai em lấy chồng
    Chồng em tên Sún có phải không?
    Khà khà, thằng ấy như con dĩn
    Em mà lấy nó uổng đời chồng
    Nếu biết rằng em đi lấy chồng
    Anh về trêu chó thế là xong
    Chó kia không dữ bằng em thật
    Nhưng cũng làm anh đủ nhừ đòn
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Tặng em Huệ một bài:

    Ghen tuông mới mẻ gì đâu
    Trước em, thiên hạ từ lâu ghen nhiều
    Tuần Ty, Đào Huế trong chèo
    Hoạn Thư khuynh đảo truyện Kiều một phen
    Tranh Hồ giấy mỏng, mực đen
    Nhọn dài mũi kéo đánh ghen
    quanh chồng...
    Thương nhau ấp lạnh quạt nồng
    Học đòi sư tử Hà Đông làm gì
    Em từng đổi mới tư duy
    Ghen tuông quá cũ, vất đi mới là
    Chồng mình tài giỏi hào hoa
    Mới kia em thích, mới bà nọ mê
    Hay gì kẻ ghét người chê
    Thích chỉ thui thủi đi về một thân
    Mùa xuân, ừ nhỉ mùa xuân
    Thiên nhiên cây lá muôn phần tốt tươi
    Ước đi chỉ thấy nụ cười
    Về nhà luôn được gặp người không quen.​
  5. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Còn đây là của Xì Ke:
    Bút Ông Già
    Tuy cũ nhưng còn tốt lắm nha
    Nào ai dám bảo "bút ông già"?
    Cọ cọ đôi phen, ngòi căng cứng
    Vẩy vẩy vài lần, mực rỉ ra
    Tác phẩm hàng đêm nhăn nhó rặn
    Tinh hoa nữa khắc xối xả òa.
    Đôi khi mình lỡ hơi lười biếng
    Bà lão cằn nhằn: lấy bút ra !
  6. ttk40

    ttk40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày có em về
    Nhà mình toàn tiếng chửi thề
    .....
     
  7. yugo_ko_yeu

    yugo_ko_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    deleted
    éu?c cafedang2008 s?a vo 09:54 ngy 15/01/2005
  8. bong_ma_dem

    bong_ma_dem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Dại gì mã nghĩ ?oThế là xong!?
    Email cứ viết, phone cứ gọi
    Cũng có ngày em? ly dị chồng.
    Sưu tầm !
  9. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Hôm nay ngồi buồn nhậu lai rai
    Nhớ nàng Cà rốt một không hai
    Sao mà nàng đẹp đến phát hãi
    Chắc tại mồm rộng tới mang tai?
  10. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Anh đây sợ nhất là chữ "xong"
    Mà sao mọi thứ vẫn đi tong
    Tất cả điều đó anh đã biết
    Nhưng vẫn yêu em đến não lòng

Chia sẻ trang này