1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ zui zui sưu tầm (tự sáng tác càng tốt) (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi TieulyPhiHoa, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
  2. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0




    Em ơi ! em như cây kem
    Anh đang tuổi lớn nên thèm lắm nghe
    <FONT face="Times New Roman" size=4><FONT color=firebrick>Chiều chiều đứng ngó lên trời
    Khấn cho em lấy được người như anh....hihihihi
    file:///C:/Dokumenty/My%20Documents/Obr%E1zky/star.gif">
    </FONT>
    </FONT>
    [/quote]
    dù lớn chỉ bằng cái que
    le ngoe em dập cho toè ****(mỏ) ngay
    Bac gat dau Bac khen em ngoa...n Bac mim cuoi Bac khen em ngoa...n
  3. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    thơ văn lai láng
    áng chảy tồ tồ
    post thơ mấy bãi(bài)
    chả ai cho sao
    Bac gat dau Bac khen em ngoa...n Bac mim cuoi Bac khen em ngoa...n
  4. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Vợ ta áo rách ta thương
    Vợ người áo rách ta giương mắt nhìn

     [​IMG]
  5. tranngocanhcz

    tranngocanhcz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  6. tranngocanhcz

    tranngocanhcz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    dù anh có hoá đười ươi
    quần em còn bục anh chưa thấy lòi
    Bac gat dau Bac khen em ngoa...n Bac mim cuoi Bac khen em ngoa...n
    [/quote]
    Dù anh có hoá đười ươi
    Quần em có bục anh ko dám cưòi
    Vì em chẳng giống mọi người
    Nên quần có bục chẳng người nào soi
    Tui là em cùng cha khác ông già của Cowboy_cz
  7. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    dù anh có hoá đười ươi
    quần em còn bục anh chưa thấy lòi
    Bac gat dau Bac khen em ngoa...n Bac mim cuoi Bac khen em ngoa...n
    [/quote]
    Dù anh có hoá đười ươi
    Quần em có bục anh ko dám cưòi
    Vì em chẳng giống mọi người
    Nên quần có bục chẳng người nào soi
    Tui là em cùng cha khác ông già của Cowboy_cz
    [/quote]
    Mấy ngày bị treo nick ko vào được , Cám on tranngocanhcz trả lời hộ anh nha, phải nói là thơ đối rất hay...
    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!
  8. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0

    Mình nhớ có lần mình được nghe bài thơ như thế này, post lên đây để mọ người cùng cười cho vui
    cô gái răng vâu
    Nắng chiếu xung quanh, nắng chiếu đầu
    Cằm nàng vẫn mát, bởi răng vâu
    Ai về nhắn chủ đàn em nhỏ
    Chớ để nàng hôn, chảy máu đầu
    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!
  9. con_ma

    con_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Topic này cung vui đó chứ nhỉ ! cho tui tham ra với, tui cũng có bài như thế này, nhưng là cadao có được ko ?
    Mấy đời bánh đúc có xương
    Mấy đời chơi net không vương tơ tình
    Trúc xinh trúc mọc đầu đình
    Em xinh em hút thuốc lào cũng xinh
    Kí như thế nào ạ ?
  10. CATKISS

    CATKISS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    CHÀNG MÓM
    Mưa hắt mái hiên tạt vô nhà
    Điếu thuốc trên môi vẫn phà phà
    Anh cười móm mém như nhai cỏ
    ?oRăng vâu trị được bởi răng ta??
    Sống cho những người tôi yêu

Chia sẻ trang này