1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ zui zui sưu tầm (tự sáng tác càng tốt) (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi TieulyPhiHoa, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Lâ?n đâ?u tham gia: he he"Đơ?i nhiê?u ti?nh ái đơ?i lafng mạngKiếp sống yêu nhiê?u sef bị điên"
    "Cơm không có ớt cơm vô vịKiếp sống không yêu kiếm sống thư?a"
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    bà già đi chợ cầu bông xem 1 quẻ bối:lấy chồng lợi chăng ?
    thầy bói gieo quẻ nói rằng:
    lợi thì có lợi ,nhưng...răng không còn !
    chồng hen lại lấy vợ hen
    đêm nằm cò cử
    như kèm thổi đôi .
    u?c cafedang2008 s?a vo 21:54 ngy 15/08/2004
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    gái một con trông mòn con mắt ,
    gái hai con ,con mắt liếc ngang
    ba con cổ ngẳng răng vàng
    bốn con ,quần áo đi ngang khét mùi
    năm con tóc rối tựa tổ cu
    sáu con yếm trựt ,váy dù vặn ngang .
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ba đồng một chục đàn ông
    ta bỏ vào ***g ta xách ta "chơi"...
    35.chúng chị là hòn đá tảng trên trời
    các em chuột nhắt cứ đòi lung lay
    cha đời chuột nhắt chúng bay
    hòn đá tảng mà rơi xuống thì mày gãy xương
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    thương em một nỗi thật thà
    đêm nằm thì cởi váy ra ...gối đầu

    ba cô đội gạo lên chùa
    một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư.
    sư về sư ốm tương tư
    ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu.
    ai làm cho dạ sư sầu ,
    cho ruột sư héo như bầu đứt dây .
    những người phinh phính mặt mo
    chân đi chữa bát ,ai cho không thèm
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    dạo chơi dưới gió trên trăng
    ko ai sợ vợ cho bằng tôi đây
    tối ngày ko có một tiếng rầy
    vợ gọi thì dạ kêu to thì đây "bẩm bà có con "
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    trời ơi có thấu tình chăng :
    lấy chồng mà phải thức khuya ru chồng
    làm thân con gái phải lo"
    mùa đông rét mướt ,ai cho mượn chồng ?
    thương em ko biết để đâu
    để trong lỗ rún ,lâu lâu xức dầu cù là.
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    lấy anh anh sắm sửa cho:
    cái bị ,cái bát ,cái quạt mo đuổi ruồi

    .con dế sầu ,anh bắt anh ngắt râu
    không cho nó kêu rỉ rả suốt đêm thâu
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    lẳng lơ cũng chẳng có mòn
    chính duyên cũng chẳng sơn son để thờ !

    ".lẳng lơ chết cũng chẳng ra ma
    chính duyên chết cũng khiêng ra ngoài đồng
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    chồng còng lấy vợ cũng còng
    nằm phản thì chật ,nằm cong thì hong vừa !
    .làm trai cho đáng thân trai
    ăn cơm với vợ lại nài vét niêu ...

Chia sẻ trang này