1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ zui zui sưu tầm (tự sáng tác càng tốt) (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi TieulyPhiHoa, 27/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    1 lần chờ
    2 lần chờ
    sớm lần nhớ
    trưa lần thương
    anh thương em nhưng bác mẹ họ hàng em anh chẳng thương
    chẳng thương là bởi vì anh đã có em rồi
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    gió đông gió tây gió nam gió bắc
    gió đánh lúc la lúc lắc trên cành
    một mai rụng xuống biết vào tay ai ?
    kia cành trúc ,nọ cành mai
    ông tơ bà nguyệt xe hoài chẳng thương !
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    bớ thảm ơi
    bớ thiết ơi !
    bớ bạn nhân tình ơi
    thân em như trái quả xoài trên cây
    ngày ngày em đợi em mong
    chồng em nó chết xác đâu mất tiêu rồi.
  4. doi_binh_minh

    doi_binh_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô các cụ trồng cây
    Mười cây chết chín , một cây gật gù
    Chúng mày có mắt như mù
    Mười cây chết cả gật gù o đâu ????
    ************************************************************
    Sưu tầm
  5. doi_binh_minh

    doi_binh_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chú mèo mà chèo cây cau
    Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
    Chú chuột đi chợ đằng xa
    Em là chuột cái ...Anh vào nhà chơi
    Sưu tầm
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    mình dối ta là mình hãy còn son ,
    ta đi qua ngõ thấy con mình nó bò.
    còn mình những trấu cùng tro
    ta đi xách nước rửa đích con mình
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ba đồng một chục đàn ông
    ta bỏ vào ***g ta xách ta "chơi"...
    thương em một nỗi thật thà
    đêm nằm thì cởi váy ra ...gối đầu
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    chúng chị là hòn đá tảng trên trời
    các em chuột nhắt cứ đòi lung lay
    cha đời chuột nhắt chúng bay
    hòn đá tảng mà rơi xuống thì mày gãy xương
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    chúng chị là hòn đá tảng trên trời
    các em chuột nhắt cứ đòi lung lay
    cha đời chuột nhắt chúng bay
    hòn đá tảng mà rơi xuống thì mày gãy xương
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    muốn ăn cơm trắng cá kho
    trốn cha trốn mẹ xuống đò cùng anh !
    gái phải hơi trai như thài lài gặp phải *** chó
    trai phải hơi gái như cò gặp phải cá tươi.

Chia sẻ trang này