1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ zui zui sưu tầm (tự sáng tác càng tốt) (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi TieulyPhiHoa, 27/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    yêu nhau thì ném bã trầu ,
    ghét nhau nèm đá vỡ đầu nhau ra.
    đứnt xa ngỡ hoa thiên lý tây
    vượt hồ sang hái phải cây nhọ nồi !
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    ba cô đội gạo lên chùa
    một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư.
    sư về sư ốm tương tư
    ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu.
    ai làm cho dạ sư sầu ,
    cho ruột sư héo như bầu đứt dây .
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    bao ghời cho chuối có cành
    cho sung có nụ,chao hành có hoa .
    bao giờ chạch đẻ ngọn đa
    sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình .
    baogiờ cây cải làm đình
    gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta .
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    chiều hôm thổn thức mong chồng
    thầy rằng trăng lên núi mà lòng em đau
    em đau vì bởi em nghèo
    chồng em giỏ giắn ,lại đeo chữ bần .
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    ghe anh chở bến cắm sào
    nghe em có chốn ,anh nhào xuống sông
    .đêm nằm ôm gối thở than
    gối ơi gối con gối hỡi con bạn ta nó đi đâu rồi
  6. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc lào
    Hút thuốc lào nâng cao sĩ diện
    Thơm mồm bổ phổi,diệt trùng lao
    Nâng điếu lên như Triệu Tử cầm đao
    Nhả khói ra như Khổng Minh gọi gió
    Một thằng hút,bốn thằng say
    Hai thằng châm đóm ngã lăn quay
    Bà già vác củi loay hoay
    Hít phải mùi thuốc lăn quay xuống đồi
    Ngọc Hoàng trông thấy hay hay
    Vén mây nhìn xuống cũng say thuốc lào
  7. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Thuốc lào cũng có cái hay
    Nó làm ta thấy bay bay giữa trần
    Hút xong mới thấy nó cần
    Thiếu nó ta thấy bần thần,nôn nao
  8. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    thư điên
    mặt trời đã lên cao
    nhìn tôi cất tiếng chào
    có con chim chào mào
    hót rằng hãy khát khao
  9. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn dần xuống sau đồi,
    Anh mang xị đế ra ngồi lai rai.
    Thẩn thờ nhớ bóng hình ai,
    Đến hôm nay nữa là hai mươi ngày.
    Em xa biền biệt chân mây,
    Để anh thương nhớ đêm ngày buồn xo.
    Ngồi trong xó tối co ro
    Thảm thương như một con cò té ao.
    Dung nhan tiều tụy, hư hao,
    Ở nơi xa lắc em nào có hay.
    Ước gì anh hoá làn mây,
    Bay về phương đó mình xây mộng vàng.
    Vắng em hoang lạnh bốn bề.
    Con thuyền không bến biết về nơi đâu.
  10. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Chán đời quyết chí đi tu
    Đi ra đến cổng nhớ u quay về
    Hôm nay ngày 8 tháng 3
    Đề về Ba Tám hay là Tám Ba ?
    Có tiền thì đá cả đôi
    Không tiền thì đá một thôi ... oạch roài !!!

Chia sẻ trang này