1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ zui zui sưu tầm (tự sáng tác càng tốt) (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi TieulyPhiHoa, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu là Tết thiếu nhi
    Hỏi sao người lớn đi chơi rất nhiều
    Đi chơi thì lại làm liều
    Làm liều thì lại ra nhiều thiếu nhi
  2. dung_truoc_bien

    dung_truoc_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trên đồng cạn dưới đồng sâu
    Chồng cày vợ cấy con trâu đi nằm ........
    Sưu tầm .
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
    Chải tóc bên sông bỗng hết hồn
    Nhìn tóc rơi đầy tôi cũng ngán
    Tôi chờ người đến để tôi than
    Người ấy thường ra vẻ ngại ngùng
    Nhìn tôi tóc chỉa rụng lung tung
    Gầu rơi tơi tả như mưa tuyết
    Ðầu chí ngo ngoe thấy rợn lòng
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Bảo rằng sao thấy tóc tôi hôi
    Tóc anh nhơn nhớt đầy những mỡ
    Em sợ đầu anh sẽ hói thôi
    Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
    Cho rằng tóc rụng chẳng hề chi
    Em ơi đừng sợ mùi hôi ấy
    Xịt chút dầu thơm sẽ mất đi
    Tôi biết người yêu sẽ chạy làng
    Vì tôi bẩn quá mới sang ngang
    Sợ rằng mai mốt nên duyên nợ
    Tôi sẽ làm lây cả họ hàng
    Từ đó thu rồi thu lại thu
    Ðầu tôi tóc rụng đến bao giờ
    Giời ơi tôi xức bao nhiêu thuốc
    Mà đám tóc kia vẫn hững hờ
    Tôi bước bôn ba khắp cuộc đời
    Tìm người chữa hộ bệnh đầu hôi
    Mòn từng đôi dép từng đôi dép
    Vẫn kiếm không ra lấy một người
    Buồn quá nên tôi xem quảng cáo
    Thuốc tiên mua xức thử xem nào
    Than ôi đã mấy mùa thu chết
    Chỉ thấy rụng thêm chứ tốt gì
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Ðến nay tôi hiểu thì tôi thấy
    Hơn nửa đầu tôi đã hói rồi
    Tôi sợ ngày mai khác hẳn giờ
    Ngày mai tóc rụng một nhiều hơn
    Cái đầu trơn bóng như bôi mỡ
    Ruồi đậu lên trơn té gẫy giò
  4. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Khong cho đâu
    Hàng vắng khách vào, cảnh buồn so
    Chị chủ quán đang ngáy khò khò
    Nghe tiếng người vào, choàng mở mắt
    Vội vàng bật dậy tựa lò xo
    - Mời chú uống nước, ăn chè kho
    Chàng khách gãi tai nói thẹn thò:
    - Hay là chị để cho em cắm
    - Ấy! chú làm vậy, chị..lỗ to
  5. lever1

    lever1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Cô gái H'' Mông bên bếp lửa
    Chàng trai Mường Tè cạnh gốc cây ​
  6. saigon_thu7

    saigon_thu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sầm Sơn sóng vỗ dập dồn
    Bốn cô con gái kỳ "lưng" cho nhau
    Ai hay chữ thì sửa thơ cho có vần nhẩy
  7. saigon_thu7

    saigon_thu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em thề em chẳng iu ai
    Yêu anh bộ đội có 2 trái mìn
    Ở giữa có cái đèn pin
    Xung quanh có máy cọng râu mìn xinh xinh
  8. saigon_thu7

    saigon_thu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em như cục c... trôi sông
    Anh như con chó đứng trông trên bờ
    Em ơi chớ nói dại khờ
    Cha em trước đó cũng chờ như anh
    Được saigon_thu7 sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 19/10/2004
  9. saigon_thu7

    saigon_thu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Một trà, một rượu, một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó hại ta
    Chừa dược thứ nào hay thứ đó
    Có chăng chừa rượu với chừa trà.
    Trần Tế Xương
    Tin mừng cho chị em ấy nhỉ
  10. saigon_thu7

    saigon_thu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 15 nhập băng du đãng
    Dựt dây chuyền đem tặng Huệ iu
    Chúng bắt Sun ra ngoài Côn đảo
    Chúng đánh Sun như tập thể thao
    Chúng chửi Sun như ca vọng cổ
    Đời Sun khổ củng vì tình iu
    Khi Sun đi không người đưa tiễn
    Khi Sun về 3-4 người khiêng
    Chiếc xe tang từ từ lăg bánh
    Đưa Sun về nghĩa địa bình yên

Chia sẻ trang này