1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ zui zui sưu tầm (tự sáng tác càng tốt) (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi TieulyPhiHoa, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Tối ra bụi chuối với người yêu
    Tay trước tay sau cứ thế liều
    Mò qua mò lại mò ngay giữa
    Được bông hoa chuối tặng người yêu
  2. sheldp

    sheldp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cái bài này nghe wen wen, bác copy từ đâu zậy
  3. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Đã biết ngày mai em lấy chồng
    Ba năm thề hẹn, vậy đi tong
    Anh về mài sắc con dao nhọn
    Tìm kẻ cưới em xin cỗ lòng.
    Tim gan lá lách trao em hết
    Để lễ vu quy nấu cháo lòng...

    Sưu tầm.
  4. ongtohai

    ongtohai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    NEU BIET NGAY MAI EM LAY CHONG
    ANH VE CAT CO QUANG XUONG SONG
    CA RO CA RIEC THI NHAU DOP
    EM O TREN BO CO THAY KHONG
  5. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng,
    Anh về lấy vợ thế là xong,
    Vợ anh ko xinh bằng em được,
    Nhưng cũng giúp anh đỡ mủi lòng
    Góp nhặt+ bịa một tí.
  6. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Ấy gì mà có chuối chổng xuống ôi ồi.Câu thơ của ấy pót lên thiêu mất phàn đặc sắc rùi.Để tớ thêm và cho nó đồng bộ chút nhé.

    Văn thơ lai láng đầy hai háng
    Đêm nằm dạng háng...chảy tồ tồ.
  7. hellosunrisevn

    hellosunrisevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khà khà khà...khoản thơ thẩn này đúng là món khoái khẩu của em đây. Em vốn có tài xuất khẩu thành thơ,nhìn cái gì cũng ra thơ mà. Em vốn quen một thầy chùa tên Thuỷ vốn làm trụ trì ở một chùa to phết, nhưng vì quen thân nên em gọi cô Thuỷ chứ không phải Thầy Thuỷ. Một lần cô Thuỷ đến nhà em chơi, em muốn làm một bài thơ tặng cô Thuỷ, thế là em bắt đầu thế này:
    " Nhà em có cô Thuỷ..."
    Nhưng mà nghĩ mãi câu tiếp sau thì có mỗi câu:
    "Trông cô xấu như quỷ..."
    Là vần nhất (Em chỉ biết làm mỗi một thể loại thơ vần từ cuối của câu trước giống từ cuối câu sau mà). Thế là em đành bắt đầu lại:
    " Cô thuỷ của chúng tôi..."
    Nghĩ tiếp câu sau thì chỉ có mỗi câu:
    "Đầu trọc lốc bình vôi..."
    Là đúng nhất.. Hic hic hic... Kiểu gì cũng không ổn, thế là em đành phải từ bỏ ý định làm thơ tặng cô Thuỷ ...
  8. lgminh

    lgminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    CÂY ĐÀN SINH VIÊN
    Đời sinh viên có cây Đồ Long Đao
    Nhờ Long Đao mới lên làm đại ca
    Khi Đao mất rồi tang tình tang
    Khóc thương cho lòng đại ca
    Đời sinh viên có cây đàn guitar
    Nhờ ghi ta mới quen 1 thằng cha
    Nó như một ông già
    Có ngôi nhà rất xa
    Tôi vãn thường sợ ma
    Đời sinh viên sống trong tình bạn thân
    Khi anh có tiền, ta đi kiếm hàng
    Tính tang tình tình tang
    Cùng dắt nhau qua quãng đời gian khó
    Cùng dắt nhau qua quãng đời sinh viên
    Rồi mai đây bước danh lợi phồn hoa
    Khi anh có tiền ta đi uống rượu
    Giống công tử Bạc Liêu
    Giờ ghét nhau, ghét nhau thật nhiều
    Giờ ghét nhau như sếp đì nhân viên
    (Sưu Tầm)
  9. glory_in_future

    glory_in_future Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    em có 1 bài thơ vui sau de góp vui cùng mấy ác
    ĐÊM NAY BÁC KO NGỦ
    .......deleted......
    u?c cafedang2008 s?a vo 11:02 ngy 09/02/2005
  10. needforspeed

    needforspeed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các bác xong em cung xin góp một bài.
    Quê hương
    (Sáng tác: Gian nan)
    Thủa còn thơ ngày hai buổi lang thang
    Yêu quê hương qua từng trang chưởng bộ
    Ai bảo ăn chơi là khổ
    Tôi mơ màng trong khói thuốc Vina..
    Có những buổi trốn học
    Đi rình bẻ cây
    Chủ bắt được
    Chưa đánh roi nào đó ...té mất
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười phe phé
    Mắt đen tròn... gian gian quá đi thôi
    Giá cả bùng lên
    Rồi hàng hóa bung ra
    Trợ Giời vẫy gọi
    Tạm biệt mẹ tôi đi
    Buôn xe đạp xe máy
    Cô bé nhà bên (có ai ngờ!) cũng đi phe vé
    Hôm gặp tôi vẫn cười phe phé
    Mắt đảo quanh ôi gian quá đi thôi...
    ...Hòa bình tôi trở về đây
    Với sạp hàng xưa dầu mỡ vẫn còn
    Lại gặp em
    Thẹn thùng trên chiếc Babét..nhè
    Vẫn phe phé cười khi tôi hỏi nhỏ
    Chuyện chồng con khó ....đếm lắm anh ơi
    Hôm nay nhận được tin em
    Không tin được vì cho là bịa đặt
    Em bị bắt rồi đi cải tạo
    Chỉ vì em buôn lậu cà phê
    Đau xót lòng anh như trượt ... lô đề
    Xưa yêu quê hương qua những đêm "rượu xếch"
    Có những ngày trốn học đi... trộm gà
    Nay yêu quê hương qua từng xiên chả chó
    Cút rượu thơm nồng cùng bát mắm tôm chanh
    (Sưu tầm)

Chia sẻ trang này