1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi star_seeker, 29/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    thơ à! cho 1 bài ngẫu hứng luôn
    khi trái tim tìm đwọc nửa của mình
    và một người gặp một người tri kỷ
    có gì đẹp trên đời hơn thế
    người với người sống để .... nhau
    { iem trộm 2 câu của tố hữa ạ}
  2. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    I saw her once
    This face with Pale eyes
    I couldn''t help my look
    I was taken by surprise
    She was scared, broken, and lost
    And the only thing I could think is
    ''Is all this my fault?''
    She looked back at me
    With a hateful stare in her eyes
    It made me feel like I was going to die
    Her eyes told a story no one else could feel
    It made me feel that all was not real
    I moved closer to touch this structure in place
    But when I touched the mirror
    I realized
    Dam It was my face
    I came to reality with myself
    As if I placed the right book on the right shelf
  3. keto68

    keto68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.404
    Đã được thích:
    0
    Ciao xì ta! Hốp iu a phai
  4. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Em khoẻ bang chủ ạ. Sóng gió gì thì thuyền em vẫn nổi, không chìm, nhưng đôi lúc cũng hơi mất phương hướng. Bang chủ vẫn khỏe chứ, bao giờ vào SG thì alo em nhé. Cảm ơn bang chủ hỏi thăm.
    Người ta cứ bảo dở hơi
    Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi
    Dở hơi nào dở hơi gì
    Váy em sắn lệch nhiều khi cũng tình
    Làng này khối kẻ sợ anh
    Rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay
    Sợ anh chửi đổng suốt ngày
    Chỉ mình em biết anh say rất hiền
    Anh không nhà cửa bạc tiền
    Không ưa luồn cúi không yên phận nghèo
    Cái tên mơ mộng Chí Phèo
    Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao
    Quần anh ống thấp ống cao
    Làm em hồn vía nao nao đêm ngày
    Khen cho con Tạo khéo tay
    Nồi này thì úp vung này chứ sao
    Đêm nay trời ở rất cao
    Sương thì đãm quá trăng sao lại nhoà
    Người ta mặc kệ người ta
    Chỉ em rất thật đàn bà với anh
    Thôi rồi đắt lắm tiết trinh
    Hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm.
  5. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Gió nói với chiếc lá úa:
    "Trong vòng tuần hoàn bất tận của chiếc lá,
    Màu vàng của mi trong khoảnh khắc này
    Là sắc đẹp vĩnh hằng của nhan sắc mùa Thu tàn phai nhanh;
    Đừng buồn cái đẹp nào cũng phù du vì chỉ có cái phù du mới đẹp?
    Lá biết gió nói dối nhưng lá vẫn vui vẻ bay vèo theo gió.
    "CHÀNG thấy NÀNG đẹp rồi chàng mới yêu
    Anh thì ngược lại, anh yêu trước rồi sau đó mới biết rằng em đẹp?
    Lời nói dối ngược ngạo luật phản xạ của anh chồng làm ửng hồng đôi má cô vợ trẻ.
    Cô gái nói với ông già:
    ?oBố đẹp lão quá! Hồi còn trai chắc bố có số đào hoa"
    Ông già- héo queo như cây kiểng còi- uống lời nói dối cực kỳ khó tin của cô gái như uống
    giọt nước thần có dược chất hồi xuân
    Tiếc thay! những lời nói dối ta phải nghe hằng ngày lại là những lời nói dối không nhân ái.
  6. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Bóng mây trời cũ hao mòn
    Chiêm bao náo động riêng còn hai tay
    Tấm thân với mảnh hình hài
    Tấm thân thể với canh dài bão dông
    Cá khe nước cõng lên đồng
    Ruộng hoang mang khóc đêm mồng một giêng
    Tạ từ tháng chạp quay nghiêng
    Ầm trang sử lịch thu triền miên trôi
    Bỏ trăng gió lại cho đời
    Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
    Bỏ người yêu bỏ bóng ma
    Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
    Bây giờ riêng đối diện tôi
    Còn hai con mắt khóc người một con
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nghe như hơi hướm thơ của Bùi Giáng Tiên Sinh!? Chắc luôn!
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Bạn này có thói quen post thơ người khác mà không ghi tác giả. Làm thế này bạn đọc rất dễ hiểu lầm những bài thơ đó do bạn làm. Và thế là, đạo thơ đấy bạn ạ. Mấy lời chân thành. Mong bạn đừng phiền HNhu.
    Nói có sách, mách có chứng. Đây là một link, chứa một bài thơ bạn post mà ko ghi nguồn :
    http://www10.ttvnol.com/forum/thica/983627/trang-24.ttvn
    Chưa hết, còn nữa...nhưng, nói nhiêu thôi!
  9. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Những bài mình post lên nó quá phổ thông, không cần ai phải nhắc lại là thơ ai làm nữa rồi bạn ạ. Nếu bạn nghĩ "Don''t stand by my grave and cry", hay "Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng" là những câu thơ do mình viết ra thì lỗi do bạn, không phải do mình đâu.
    Đây là chỗ bày tỏ cảm xúc, tâm trạng của mình, không phải là chỗ để khoe mẽ, và cũng không phải là chỗ để ra vẻ ta đây đọc cao hiểu rộng đâu bạn.
    Chúc bạn vui nhé.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hơ, bạn Star này hay nhỉ! Đâu phải vì nó quá phổ thông mà lờ luôn nguồn gốc của nó đi!!! Như vậy là ko tôn trọng tác giả cũng như những người thưởng thức nó. Dưới phương diện pháp luật thì bạn còn vi phạm luật bản quyền cơ đấy.
    Cũng có thể bạn không biết những điều đó, nếu vậy thì mình cũng xin được nêu ra để bạn tham khảo.
    Bản thân mình thì - tuy cũng biết vài bài thơ - nhưng quả thật ko biết mấy bài bạn post là của ai đâu (dù vẫn đoán đó ko phải của bạn) Và mình đoán rất nhiêu người cũng thế. Cho nên nhờ bạn khi nào post thì cung cấp đầy đủ thông tin để bọn tớ còn học hỏi nhé!

Chia sẻ trang này