1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi star_seeker, 29/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Bạn thông cảm nhé, người đọc topic này với người lập topic này trong 2 tâm trạng khác nhau. Bạn có thể vui, có thể tò mò, v...v. Tớ không trong tâm trạng đó.
    Anyway, bạn chỉ cần cut paste 1 câu thơ của 1 bài nào đó trong đây vào google search là ra ngay tên tác giả. Thế nhé.
    Birth is a beginning
    and death a destination
    And life is a journey:
    From childhood to maturity
    and youth to age;
    From innocence to awareness
    and ignorance to knowing;
    From foolishness to desecration
    and then perhaps to wisdom.
    From weakness to strength or
    from strength to weakness
    and often back again;
    From health to sickness
    and we pray to health again.
    From offense to forgiveness
    from loneliness to love
    from joy to gratitude
    from pain to compassion
    from grief to understanding
    from fear to faith.
    From defeat to defeat to defeat
    until looking backwards or ahead
    We see that victory lies not
    at some high point along the way
    but in having made the journey
    step by step
    a sacred pilgrimage.
    Birth is a beginning
    and death a destination
    And life is a journey;
    A sacred journey to life everlasting
  2. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    If I were only a little puppy, not your baby, mother dear,
    would you say "No" to me if I tried to eat from your dish?
    Would you drive me off, saying to me,
    "Go away, you naughty little puppy"?
    Then go, mother, go! I will never come to you when you call me,
    and l will never let you feed me any more.
    If I were only a little green parrot, and not your baby,
    mother dear, would you keep me chained lest I should fly away?
    Would you shake your finger at me and say,
    "What an ungrateful wrertch of a bird!
    It is gnawing at its chain day and night"?
    Then go, mother, go! I will run away into the woods;
    I will never let you take me in your arms again.

  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Bạn nói thế là bạn sai rồi. Bạn đang không tôn trọng bạn và không tôn trọng mọi người. Nhất là không tôn trọng tác giả những bài thơ đó. HNhu không có ý ta đây gì cả, chỉ là góp ý cùng bạn. Còn chấp nhận hay không tuỳ bạn. Vì, đây là danh dự của bạn đó! Người làm thơ, tối kỵ hai tiếng " đạo thơ"!
  4. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Cũng không có gì quá khó đâu...BẠN NÊN KÈM THEO TÊN TÁC GIẢ.nêú không nhớ...không biết...bạn có thể hỏi mọi người.
    Không AI nghĩ BẠN....như BẠN nói trên kia đâu!
    Nhưng đâu phải ra đó!...Trước nó là sự tôn trọng,ý thức,cá nhân...sau là pháp luật...
    Cái không quá lớn...quá khó...tùy ý thức của bạn...vì nói ra điều này...hẳn ai cũng biết...dzậy ha!....
  5. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Gosh. Tớ không phải người làm thơ. Thơ tớ paste trên đây là trong lúc tớ buồn. Trong lúc tớ buồn thì tớ đọc, tớ đọc rồi tớ paste ra để mọi người có thể cùng đọc và chia sẻ 1 phần tâm trạng của tớ.Các bạn chưa bao giờ cảm thấy buồn, hoặc chưa bao giờ buồn mà phải ngồi đọc thơ, nghe nhạc cho hết buồn thì hôm nay tớ nói cho các bạn biết là có những người làm những việc như thế đấy.
    Các bạn không chia sẻ được 1 tí nào với tớ cả. Mọi ngưòi khác họ gửi những bài thơ khác tớ đọc cũng hiểu là không phải thơ của họ vào topic này, tớ thấy rất vui vì họ chia sẻ được với tớ. Chị keto68 vào đọc những bài này chị ấy thừa hiểu không phải thơ tớ nhưng vẫn thăm hỏi tớ được vài câu. Sao các bạn không làm được?
    Tớ mà làm thơ, cần viết thơ ra cho mọi người hiểu, và có tên tác giả tác phẩm thì tớ mang sang box thi ca. Đây là box tâm sự, mọi người vào đây để tâm sự, các bạn nên hiểu.
    Thế nhé.
  6. keto68

    keto68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.404
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đừng có bắt nọn nhau mà. Đây là box tâm sự, ai cũng thấy thơ ở đây rất tâm trạng, lúc người ta tâm trạng, cái người ta cần là tìm kiếm sự sẻ chia. Hãy nhìn nhận sự việc bao dung đi nào.
    Chúc xì ta một Noel ấm cúng (à quên, Xì ghềnh thì lúc nào chả ấm hihiiii)
  7. keto68

    keto68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.404
    Đã được thích:
    0
    À vậy thì chúc em kiếm đc một ngôi sao cho riêng mình
  8. IlsaLund

    IlsaLund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    MÃI ĐỢI EM
    Đại dương xa cách
    Ngày qua ngày, anh như dần mất trí
    Dù được nghe giọng nói em qua điện thoại
    Nhưng những nỗi đau chẳng sao có thể xoa dịu
    Dường như chúng ta chẳng bao giờ có thể gần nhau
    Làm sao chúng ta có thể nghĩ đến từ ?omãi mãi?
    Bất kể em đi đâu, em làm những gì
    Anh cũng sẽ mãi đứng đây đợi em,
    Cho dù nó sẽ lấy đi thứ gì
    Hay trái tim anh tan nát thế nào
    Anh cũng sẽ mãi đứng đây đợi em.
    Anh đã cho nó là dĩ nhiên, tất cả mọi lần,
    Những giây phút anh cho rằng sẽ kéo dài mãi mãi
    Anh đã nghe những nụ cười, đã nếm mùi vị của nước mắt
    Nhưng giờ đây anh không thể ở gần em
    Em không thấy sao em yêu
    Em đã làm anh trở nên dại khờ
    Dù em có đi tới đâu
    Dù em đã làm điều gì
    Anh vẫn nơi đây chờ em
    Dù có ra sao
    hoặc tim anh tan nát lúc này đây
    Anh vẫn nơi đây chờ đợi em ,,,
    Anh tự hỏi chúng ta sẽ làm gì để giữ gìn cuộc tình lãng mạn này
    Nhưng cuối cùng nếu anh được ở bên em
    Anh sẽ nắm chắc cơ hội
    Em không thấy sao em yêu
    Em đã làm anh trở nên dại khờ....
    Dù em có đi tới đâu
    Dù em đã làm điều gì
    Anh vẫn nơi đây chờ em
    Dù có ra sao
    hoặc tim anh tan nát lúc này đây
    Anh vẫn nơi đây chờ đợi em ..

  9. ssa

    ssa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    3.108
    Đã được thích:
    0
    Tặng xìta nhé, lúc buồn chị cũng hay đọc thơ.... Chúc em 1 giáng sinh thật ấm áp... Dù sao Giáng sinh cũng đang đến gần rồi, hãy để những nỗi buồn ra đi... còn nhiều niềm vui vẫn đang ở trước mặt em ah!!!
    " Bien lang im..nhung song ngam o day,
    Anh
    tho dai...
    dau nhung cai nhoi dau.
    "Song dat dao,kien nhan..ma bao mon ghenh da,
    Em diu dang, lang le...tim anh:Da'' cung tan.

    Bien,em,anh ..co doi dieu tuong tu,
    Nhung...
    Song con xoa duoc nhung dau chan in,
    Bien,
    khong the...
    xoa em, trong ky uc.%
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Gosh. Tớ không phải người làm thơ. Thơ tớ paste trên đây là trong lúc tớ buồn. Trong lúc tớ buồn thì tớ đọc, tớ đọc rồi tớ paste ra để mọi người có thể cùng đọc và chia sẻ 1 phần tâm trạng của tớ.Các bạn chưa bao giờ cảm thấy buồn, hoặc chưa bao giờ buồn mà phải ngồi đọc thơ, nghe nhạc cho hết buồn thì hôm nay tớ nói cho các bạn biết là có những người làm những việc như thế đấy.
    Các bạn không chia sẻ được 1 tí nào với tớ cả. Mọi ngưòi khác họ gửi những bài thơ khác tớ đọc cũng hiểu là không phải thơ của họ vào topic này, tớ thấy rất vui vì họ chia sẻ được với tớ. Chị keto68 vào đọc những bài này chị ấy thừa hiểu không phải thơ tớ nhưng vẫn thăm hỏi tớ được vài câu. Sao các bạn không làm được?
    Tớ mà làm thơ, cần viết thơ ra cho mọi người hiểu, và có tên tác giả tác phẩm thì tớ mang sang box thi ca. Đây là box tâm sự, mọi người vào đây để tâm sự, các bạn nên hiểu.
    Thế nhé.
    [/quote]
    Thực ra cũng định chia sẻ với bạn, nhưng cứ định mở miệng là lại thấy... mắc bóng dáng của những nhà thơ khác, nên cứ nói với bạn cho vui thôi, bạn thích nghe hay không thì tuỳ, chẳng ai bắt bạn đc cả. Mỗi người có những quan niệm riêng về "cái tôi", về ý thức, về sự tôn trọng... phải ko?
    Còn cái câu bôi vàng vàng ở trên kia, bạn lại võ đoán rồi. Ko nên cho rằng khi mình buồn thì chỉ có mỗi chuyện của mình là đáng kể, cũng chẳng có gì để khẳng định được ai có chuyện buồn hơn ai.
    Đã vào box Tâm sự này là muốn được chia sẻ hoặc đi chia sẻ với người khác, đừng nghĩ là người ta muốn bắt nọn bạn, bạn nhé! Góp ý với thiện ý cơ mà bạn. Mà tớ cũng nói luôn, nếu copy, paste bài thơ và đánh trên Google, tớ sẽ tìm được tên tác giả, nhưng đồng thời cũng tìm được phần post có tên bạn nữa đấy.
    Thôi, nói vậy cho vui thôi, biết bạn cũng ko quan tâm (với lại, trên ttvnol này, đầy người cũng thế, họ ko muốn thì mình nói cũng chẳng để làm gì). Từ nay ko nhắc nữa.
    Chúc bạn nhanh chóng xua tan nỗi buồn, vui hơn, ấm áp hơn và có được một bờ vai vững chắc để dựa vào những lúc chống chếnh, chơi vơi nhé!

Chia sẻ trang này