1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Gatgu, 13/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hổng biết là mấy cái chữ kế chữ poem là tiếng gì vậy Yup....thôi để nguyên văn luôn.
    poem - ono no kamachi
    Nó biệt tăm
    chẳng để lại vết màu
    trong thế giới tình yêu
    Đơn hoa nở
    trong trái tim mau thay đổi của đàn ông.
    poem - paavo haavikko
    Mi lấy nàng trăng
    và nàng biển và nàng trăng và người đàn bà:
    điếc đặc.

    Mi sẽ nghe tiếng họ, mi sẽ nói với họ
    và họ bảo
    chỉ là trò vui.




    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tháng Sáu ...
    Tháng Sáu ngồi nghe rả rích trời mưa
    Những đôi lứa tựa vào nhau tình tứ
    Những hàng cây ngả nghiêng lời tình tự
    Tôi ngả mình vào u uẩn hư không ...
    Tháng Sáu ngồi nhìn khói thuốc lượn vòng
    Cà phê chiều Sài Gòn nhạt thếch
    Thiên hạ vỗ vai nhau cười hềnh hệch
    Mưa không giữ nổi chân người
    Tháng Sáu một mình ra đường dạo chơi
    Thấy đời đang quen bỗng dưng xa lạ
    Những dòng người - xe quay cuồng hối hả
    Sao mình lững thững mà trôi ?
    Tháng Sáu buồn không em ơi ?
    Mưa như bản tình ca không lời
    Anh ngồi vắt trái tim mình ướt sũng
    Tình ngu ngơ , cút bắt trò chơi
    Tháng Sáu nghe lòng thương nhớ đầy vơi
    Trời mưa ngoài kia nghe lòng mình hát
    Theo những cơn mưa thủy triều dào dạt
    Miên man sóng vỗ trong hồn ...
    Tháng Sáu tìm tên gọi nỗi cô đơn ...
    Chiều mưa Sài Gòn , 12.6.2002
    Bài thơ này của bác votrungh@, thành viên của TTVN và của 7XSG,đã được gửi lên box Thi ca ngày 12.06.2002 . Tự nhiên hồi tối sực nhớ lại, cũng k0 rõ lý do tại sao . Bỗng dưng thích gửi lên vài bài thơ của các thành viên TTVN. Đơn giản vậy thôi
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tháng Sáu buồn làm chi anh ơi!
    Mưa là bản tình ca muôn đời
    Anh đừng vắt trái tim mình khô kiệt
    Tim khô rồi sẽ chẳng biết yêu thương.
    Tháng Sáu một mình lang thang trên đường
    Thú vị lắm! Đời đáng yêu lạ!
    Mặc dòng người - xe quay cuồng hối hả
    Ta vẫn là ta, thong thả, cười.
    Tháng Sáu hơi mưa mù trời
    Thế là đủ, anh không cần hút thuốc!
    Cà phê một mình đúng là nhạt thếch
    Rủ bạn đi cùng sẽ thấy vui hơn.
    Tháng Sáu cứ nghe rả rích trời buồn,
    cứ nhìn đôi lứa tựa vào nhau tình tứ,
    và thấy hàng cây ngả nghiêng lời tình tự
    Nhưng đừng thả mình u uẩn theo hư không
    Tháng Sáu trời mưa thương nhớ để trong lòng
    Hát thật to cho hồn thôi dào dạt
    Rồi những cơn mưa sẽ dần nhẹ hạt
    Nắng sẽ vàng, anh sẽ nghĩ khác đi
    Tháng Sáu qua rồi lại thấy tiếc.. mưa.
    Thơ của tớ nhân cảm hứng khi đọc bài thơ trên. Tớ cũng là thành viên của TTVN mà, phải k0? Posted: 16.06.2002, cũng trong box Thi ca
    Sực nhớ ra lâu rồi k0 còn làm thơ. Buồn hết sức! Dù biết thơ mình làm dở nhưng dù sao đó cũng là những rung động chân thật. Chẳng lẽ bây giờ k0 còn biết rung động, k0 còn có thể rung động nữa sao???

    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 20/03/2003
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Một vị thì cô đơn than thở "cà phê một mình" trong chiều tháng sáu,một vị thì khuyên "rũ bạn đi cũng sẽ thấy vui hơn"...hihihi.......Đúng là tâm đầu ý hợp--->còn chờ gì nữa?
    Nghe hai vị nhắc đến tháng sàu trời mưa thì tao_lao tui nhớ bài thơ Tháng Sáu trời mưa của Nguyên Sa. Bài này được phổ nhạc cũng rất hay. Nhớ dạo nghĩ hè năm năm trước, chiều nội trú hay...mưa, mọi người nghĩ hè kéo nhau về quê ,chỉ còn lại hai tên cùng nhau trực nội trú.... nằm trong phòng mà nghe bài tháng sáu trời mưa "anh lạy trời mưa phong kín đường về...".Cứ ước trời mưa hoài,mưa mãi đề nàng hàng xóm chẳng còn đường nào mà về quê.
    Tháng Sáu Trời Mưa
    Nguyên Sa

    Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt
    Trời không mưa anh cứ lạy trời mưa
    Anh lạy trời mưa phong toả đường về
    Và đêm ơi xin cứ dài vô tận

    Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại
    Mười ngón tay đừng tà áo mân mê
    Đừng hỏi anh rằng: có phải đêm đã khuya
    Sao lại sợ đêm khuya, sao lại e trời sáng...
    Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến
    Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa
    Hãy gởi cho nhau từng hơi thở muà thu
    Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ
    Và hãy nói năng những lời vô nghĩa
    Hãy cười bằng mắt, ngủ bằng vai
    Hãy để môi rót rươu vào môi
    Hãy cầm tay bằng ngón tay bấn loạn
    Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt
    Đêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan
    Hãy biến cuộc đời bằng những tối tân hôn
    Nếu em sợ thời gian dài vô tận
    Tháng sáu trời mưa, em có nghe mưa xuống
    Trời không mưa em có lạy trời mưa ?
    Anh vẫn xin mưa phong toả đường về
    Anh vẫn cầu mưa mặc dầu mây ảm đạm
    Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
    Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
    Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
    Vì anh gọi tên em là nhan sắc

    Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
    Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi
    Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
    Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu


    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 20/03/2003
  5. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    helu bác Tàolao,
    Bắt bác nhá, bác dám post bài của em độc quyền. Bác có vẻ thích mí bài mà em kết quá ta. Bắt chân làm quen cái nào. bụp bụp
    Em thích tháng "sáo" nhất vì tháng "sáo" có mưa mà tháng "sáo" lại là sinh nhựt em nữa...Tháng "sáo" của em năm nào cũng đẹp hết á.
    Em có 1 bài này làm chơi chơi...em còn dở văn hơn cả mọi nguời. Em đâu có dc đi học..em đi bán vé số mà...
    13/8/02.
    Tháng 7 mùa mưa
    Đuờng fố trơn trợt
    Lạnh lẽo trong chốn đông nguời
    Em(tao) đi bên anh(mày)
    Tháng 7 mùa mưa
    Gian fòng ấm cúng
    Tiếng nhạc Jazz chập chừng
    Em(tao)ngồi bên anh(mày).
    Tháng 7 mùa mưa
    Hạt rơi nặng nề
    Vội vã fóng xe
    Dầm mưa cùng anh(mày).
    Tháng 7 cuối mùa
    Mưa vẫn nặng hạt
    Phố vẫn " trơn trợt"(repeat)
    Em(tao) nhìn mưa 1 mình.
    ------
    Gửi tặng con bạn thân 10 năm của em ạ.
    Em biết là dở nhưng mà vui là chính, bà con đừng chê cuời em tủi ạ.
    If one day I die, would u cry for me?
    Được gorillaz sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 20/03/2003
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Thích mà cũng độc quyền nữa, người ta bảo là đúng lắm mấy bà mấy cô khi mà yêu rùi thì chẳng nhường phần cho ai...hichic.. Nhưng mà thui,cho tui xin một phần nhỏ thui (được hông?), tui tội nghiệp lắm,đừng có giành với tui mà.
    Bắt chân làm quen nghe thấy ớn quá. Go làm tui nhớ chuyện này. Có câu đố như vậy " hành động gì khi làm nó đàn ông thì đứng,phụ nữ thì ngồi,còn con chó thì giở chân lên?". Bất hạnh thay câu trả lời lại là hành động bắt tay...hichic...nhưng chó thì chân cũng là tay---->hành động bắt chân cũng hổng trật. Ấy,hổng biết là Go có chửi xuyên chửi xéo gì tui hông....hichic...Phụ nữ đúng là thâm độc quá,người ta chỉ mới khoái chung một bài hát mà đã chửi xuyên xỏ rùi
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  7. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Àh, bác Taolao nói đến là nói đến cái gì Chiếc nón thần kì phải không? Bạn em cũng có gửi cho em cái này, đọc vui phết hén.
    Thời đại giờ là thời đại tiên tiến bác ạ, "xin" một miếng ko thui cũng phải có .."mó nì" bác ạ.;) Nhá...
    Gửi bà con bài này nè. một bài em rất thích của bác BKQ.
    Có Một Người Đợi Tôi....
    Có một nơi
    Có một người đợi tôi
    Dù ngày qua ngày tới
    Cành dựng lá đâm chồi
    Hoa đổi mùa thay mới
    Người đợi còn đợi tôi
    Dù bạn bè cùng lứa
    Đã lựa đôi, vào đôi
    Dù bao chàng tới cửa
    Người đợi còn đợi tôi...
    Tôi đi, tôi kiếm tìm
    Giữ tình yêu trong tim
    Nếu bóng chiều dần xế
    Tôi cũng chẳng buồn nhiều
    Nếu con đường vắng vẻ
    Tôi cũng chẳng buồn nhiều
    Đôi ba người con gái
    Đã tặng tôi lời yêu
    Nếu họ đòi cả lại
    Tôi cũng chẳng buồn nhiều...
    Tôi đi. Và tôi biết
    Tôi tin yêu cuộc đời
    Dù tôi đến chậm nhất
    Người đợi còn đợi tôi...
    If one day I die, would u cry for me?
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hehe cái bài này hùi trước được đọc trên báo PNCN , dang bừn luận cái taboo gì bên vne thế , e hèm , tuổi trẻ tài cao ( khen một cái ) , có nghe bai ne me quitte pas mà nina hát không , ngộ quá , nhưng mừ không hay bằng bản gốc , vì giọng accent nặng quá hình như ko hợp , ê khi nào về đem mấy đĩa về cho copie ké mới , dạo này hẻo quá : . Nhat dinh gap rui , khong dam khong gap khong lai bao .....
    Nếu em hiểu tình yêu là chiếc lá xanh tươi
    Thì em sẽ biết nỗi đau mùa lá rụng

    Được quick sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 23/03/2003
  9. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
    Có nghe đấy chứ
    Chẳng sót 1 lời
    Đâu nào hờ hững
    Với người - người ơi
    Nhưng cũng chỉ đành
    Nhìn người buồn tủi
    Mà chẳng thể nào
    Có lời an ủi
    Phận người rong ruổi
    Trắc trở đường duyên
    Phận mình nhìn lại
    Cũng lắm truân chuyên
    Ta an ủi người
    Liệu người có vơi?
    Ta an ủi mình
    Liệu lòng có yên?
    Nên đành câm lặng
    Nhìn người thở than
    Nên đành cúi mặt
    Giận mình đa đoan

    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
  10. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Gió cứ cồn cào mình gió thổi
    Cợt đùa chi vờn trêu em mãi
    Hay gió buồn một mình trống trải
    Cộng em vào thêm nỗi đơn côi
    Gió một mình, em cũng một mình thôi
    Sao cộng mãi vẫn cứ là hai nửa?

    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai

Chia sẻ trang này