1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Gatgu, 13/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh đi với người yêu
    Chỉ xin anh nhớ một điều, nhỏ thôi
    Con đường ta đã dạo chơi
    Xin đừng đi với một người khác em

    Hàng cây nay đã lớn lên
    Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
    Hai ta ai biết vì đâu
    Hai con đường rẽ lên nhau xa hoài.
    Nếu cùng người mới dạo chơi
    Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu.
    (Phan Thị Thanh Nhàn)
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    LÚA ĐÃ CHÍN RỒI
    Lúa đã chín rồi
    Ngày ngày nóng bức
    Hẹn đến ngày mai
    Ta đi ta gặt.
    Tình ta cũng chín rồi
    Tim ta cũng nóng bức
    Mong em, em yêu ơi!
    Em là người đến gặt.
    (S. Petophi - Hoàng Trung Thông dịch)
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    CÁC CÔ GÁI
    Các cô gái dịu dàng, xinh đẹp
    Trước khi yêu nên nhớ kỹ trong đầu
    Các chàng trai như sao buổi sớm
    Lung linh nhiều nhưng sáng chẳng bao lâu!
    (Dân ca Mỹ - Thái Bá Tân dịch)
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  4. khonglaai

    khonglaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Một mình
    Chiều đi rong qua từng phố phường
    Bỗng vỡ vụn một điều không hiểu nổi
    Bỗng lan đi những nặng nề quá đỗi
    Nghe môi mình ấm lại khúc bi thương
    Chiều lê chân qua tùng phiến đường
    Nặng thêm lòng cố nhân tha hương
    Về quá muộn nên hanh hao quá nửa
    Quờ tay xin chút lửa ấm thêm lòng
    Cháy thêm lòng những sắc sắc không không
    Em gầy thêm nơi phương trời phiêu bạt
    Ta côi cút cuối đường chiều nhoà nhạt
    Đi hết một con đường chẳng thấy được gì hơn
  5. khonglaai

    khonglaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Vắng
    Gió chở nỗi buồn rong ruổi suốt mùa đông
    Con phố vắng lại càng thêm heo hút
    Ngày vội vã đi qua và nhiều điều không quay lại
    Sương giăng lên một thoáng mơ hồ
    Xé rách trời đêm rả rích những cơn mưa
    Thương hàng cây run rẩy trong gió bấc
    Niềm vui thì xa mà nỗi buồn gần thật
    Sắc cỏ trong đêm vàng bởi ánh đèn
    Sài Gòn mùa này thiếu vắng phải không em?
    Đêm dài lê thê nên ngày về đến muộn
    Nắng lênh loang một màu tan vỡ
    Ký ức buồn ta đánh rớt vào thơ
    Được khonglaai sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 15/01/2003
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối
    Thầy văn học đọc câu phương ngôn
    "Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối"
    Có đúng thế k0, hở bạn bè cùng tuổi?
    lứa đôi bắt đầu yêu
    Sáng nay em gởi gì qua ánh mắt nheo
    mà khiến anh đêm về khó ngủ
    ở gần thôi mà sao vẫn nhớ
    ngày ngắn vô cùng - k0 đủ để nhìn nhau
    Đừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao
    dù đôi lúc ngó lơ sang chỗ khác
    Thì ra, thầy bảo mà đúng thật
    khi biết yêu trước tiên mình tự dối mình
    Rồi nếu lỡ bạn bè nhắc đến đúng một cái tên
    tự dưng em quá chừng xấu hổ
    má đỏ bừng và k0 cười nói nữa
    Có ai hỏi: "Hắn đấy à?"
    vội đáp: "còn lâu!"
    Và anh thì có khác gì đâu
    cũng bối rối vội vàng phủ nhận
    Ai lại dám tỏ bày niềm xúc động
    nên bất ngờ phải nói "có" thành "không"
    Bài hát anh hát cả lớp nghe chung
    sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía?
    Tự dưng em k0 dám lên lớp trễ
    Chỉ sợ anh chê: con bé ấy lười!
    Tự dưng em vui hơn và anh càng thấy yêu đời
    Anh đi dạo thường xuyên hơn qua ngang căn phòng em ở
    Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
    chỉ cần nhìn một cái là hai đứa sẽ ngủ ngon
    Nhưng bạn bè ơi,
    đừng tìm hiểu gì hơn
    em sẽ bảo em chỉ ngồi hóng gió
    anh sẽ giải thích anh đi ngang căn phòng đó
    như đi ngang bao căn phòng khác của trường
    Khi biết yêu ai cũng ngỡ mình vẫn bình thường
    Dù sự thật có rất nhiều thay đổi
    mà thay đổi trước tiên là bắt đầu nói dối
    nhưng mà sự nói dối vụng về trẻ nít rất dễ thương
    Và dĩ nhiên đáng được khoan dung
    Hãy tha thứ cho những người vì bắt đầu yêu
    nên
    bắt đầu nói dối.
    (Thanh Nguyên)​
  7. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn nữ
    Thăm dò
    Chúng mình hai mươi tuổi
    Cũng mơ tình yêu đến
    Cũng một thoáng vu vơ
    Mơ bóng người lý tưởng
    Nhưng chúng mình không buồn
    Nếu tình yêu chưa đến
    Vì rằng bọn con trai
    Chỉ yêu người xinh đẹp
    Chúng mình không hoa khôi
    Cũng không là hoa hậu
    Chúng mình như cây quế
    Ăn rồi mới hiểu : cay
    Được pajero sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 17/01/2003
  8. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Nhân DịpNăm hết Tết đến Post một bài Xuân cho Bà con đọc chơi.(Bài Này Cũ lắm rồi hình như lúc đó mí học lớp 9 còn được đốt pháo lần cuối)
    Xuân về Hoa nở Khắp quê hương
    Vang tiếng Pháo Xuân chốn Phố Phường
    Nhộn Nhịp Nhà Nhà Người đông Đúc
    Tưng bừng náo nức khắp Bốn phương
    Rộn ràng đây đó người mua sắm
    Quang Cảnh hôm nay thật khác thường
    Rực rỡ màu hoa tươi sắc thắm
    Vui Xuân thoăn thoắt bước đến trường


    Trojan@

    http://www.trojan.idz.net
  9. T-ri

    T-ri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thầm đừng cho ai biết nhé
    Đừng tin ai và đừng nói với người nào
    Để đến khi tình chẳng ra sao
    Mình ta biết,buồn ta thôi nhé!
    Khi yêu thầm đừng nên vội hi vọng
    Đừng nên nuôi ảo tưởng quá nhiều
    Để mai kia lỡ chẳng được yêu
    Hồn ta bớt dày vò tim tan nát.

  10. khonglaai

    khonglaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đông đã xa rồi không kịp nữa
    Vết mùa đi là lăn lóc mưa bay
    Phía người qua mùa xuân mù sương trắng
    Phía mắt nhìn lạc lõng nắng trên tay
    Những dấu chân không làm sao giữ được
    Sóng vẫn xanh khắc khoải vỗ tên người
    Một chỗ ngồi cũng đã thành khoảng trống
    Một nỗi lòng hụt hẫng xuống mênh mông

    Không kịp nữa dẫu cố tình mưa muộn
    Ngõ thời gian xe cứ chạy vòng quanh
    Tiễn đông đi gió dùng dằng đứng lại
    Chỗ xuân về bần bật lá mùa xanh

Chia sẻ trang này