1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thoáng giấc mơ qua...

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi BANH_MI_CHAY, 09/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thoáng giấc mơ qua...

    Anh hiểu đó chỉ là giấc mơ mà thôi...Nhưng anh cảm nhận được,em vẫn ngay gần bên anh,như mới đây thôi...Anh cảm nhận được ngọt ngào của bờ môi em...Anh cảm nhận được ...em yêu anh................Nhưng tại sao em ơi..Khi tỉnh giấc,tất cả chỉ là hư ảo...không chút vương trần....Chỉ để cho anh cảm nhận được...Anh yêu em.

    Bánh mì yêu bạn.
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có những giấc mơ chỉ thoáng qua một lần mà thôi . Những giấc mơ đó thật là đẹp .Nhưng mãi mãi nó chẳng bao giờ có thật cả . Mơ là thế , nhưng khi tỉnh dậy , vẫn còn ngây ngất bởi một giấc mơ đẹp . Nhưng tại sao . Mãi mãi giấc mơ chẳng thể là hiện thực . Nó chỉ để ta suy nghĩ và mong chờ mà thôi . Giấc mơ , giá mà đêm nào cũng mơ như thế .....
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???

Chia sẻ trang này