1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THOÁNG HẠ LONG TRONG MẮT BẠN BÈ QUỐC TẾ.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Thankyouk4, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thankyouk4

    Thankyouk4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thằng '''' Ku em'''' sẽ đưa dần ảnh lên cho mọi người coi.
    Còn nhiều ảnh đẹp nữa. Cảm ơn mọi ng đã quan tâm các bức ảnh của mình. Thankyou.
    Nhưng có lẽ để mọi ng quan tâm hơn em cũng xin có ý kiến là mình cũng nên pót theo một chủ đề nào đấy, như vậy mọi ng sẽ quan tâm đến từng khía cạnh đời sống và cảnh đẹp HL một cách sâu hơn nữa. Mọi ng thấy sao ạ?.

    Trong đấy sẽ có chủ đề về bụi bẩn cũng như là ô nhiễm của TP, những bức đấy mới làm đau mọi ng, nó sẽ làm mọi ng co ý thức hơn nhỉ?
    (Nói vậy thôi, có đc mấy tấm rác và bụi HL là hơi hay đấy.)
    Mong mọi ng tham gia đóng góp nhé.
  2. khach_vang_lai

    khach_vang_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phải thanh kiu Thankyouk4 mới đúng, bác có nhiều ảnh đẹp thật. Em thấy bác lập cái tốp píc này chẳng có gì sai cả, Bác đừng để ý lời của tụi trẻ nhá, có những người nhiệt tình như bác HLC mới sôi nổi được. Em đang đợi những ảnh đẹp tiếp theo của bác đấy!
  3. Nguyenaoe

    Nguyenaoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có lẽ để mọi ng quan tâm hơn em cũng xin có ý kiến là mình cũng nên pót theo một chủ đề nào đấy, như vậy mọi ng sẽ quan tâm đến từng khía cạnh đời sống và cảnh đẹp HL một cách sâu hơn nữa. Mọi ng thấy sao ạ?.

    Trong đấy sẽ có chủ đề về bụi bẩn cũng như là ô nhiễm của TP, những bức đấy mới làm đau mọi ng, nó sẽ làm mọi ng co ý thức hơn nhỉ?
    (Nói vậy thôi, có đc mấy tấm rác và bụi HL là hơi hay đấy.)
    Thiết nghĩ, ảnh đẹp Hạ Long thì ta có thể dễ thấy, cái đẹp cũng cần, nhưng thực tế cuộc sống thì không hẳn vậy, trái phải luôn song hành, mong có chủ đề về một vài hình ảnh Hạ Long với mặt trái của nó. Tiếc là ko có máy để chụp, đành mượn ảnh sài ké vậy
    Tiện thể mời các bạn bình luận về bức ảnh này
    [​IMG]
    Được nguyenaoe sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 04/07/2006
  4. Thankyouk4

    Thankyouk4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ, ảnh đẹp Hạ Long thì ta có thể dễ thấy, cái đẹp cũng cần, nhưng thực tế cuộc sống thì không hẳn vậy, trái phải luôn song hành, mong có chủ đề về một vài hình ảnh Hạ Long với mặt trái của nó. Tiếc là ko có máy để chụp, đành mượn ảnh sài ké vậy
    Tiện thể mời các bạn bình luận về bức ảnh này
    ....................................................................................................................
    Nguyenaoe có bức ảnh này rất hay đấy. Đáng để mọi người chú ý , tuyệt. Thiên nhiên ưu đãi cho Hạ Long nhiều thứ nhưng mỗi con người Hạ Long chúng ta cũng đều phải có ý thức để Hạ Long luôn là niềm tự hào khi ta nhắc về quê hương của mình. Khi nhìn những bức ảnh như thế mọi người đều cười nhưng có lẽ đấy là nụ cười mà đau đớn trong lòng.
    ( Mong sao Hạ Long sẽ trở nên sạch hơn, mong sao người dân chài ở Hạ Long ngày càng có cuộc sống ổn định hơn.)
    à quên suýt khóc thôi. .
    Mình cũng xin gửi một bức nữa về chủ đề.............''''''''''''''''Tắm biển đê'''''''''''''''' a e mình cũng sắp đi QL mà. Bức này hay lắm, gần gũi cực kì.
    Nào nhảy thôi anh em ơi!
    [​IMG]

    Được thankyouk4 sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 05/07/2006
    Được thankyouk4 sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 05/07/2006
  5. khach_vang_lai

    khach_vang_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh của bác mà nhớ biển quê nhà ghê! cuối tuần phải đi biển chơi mới được. nhưng biển ở đây chẳng giống quê mình tý gì---> chán!
  6. thubeo88

    thubeo88 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái ảnh này em lại nhớ hồi học lớp 5.Đi tắm biển ở chỗ đài tưởng niệm cũ.Bơi ra mấy chỗ mấy cái tầu để nhẩy.Trời ơi trèo được lên trên đó đã khó....Nhẩy xuống còn nan giải hơn....E ko dám nhẩy xuống ( vì e sợ độ cao lắm )....Thế là được ông chú a lô xô từ đằng sau hất luôn xuống dưới.....Cảm giác lúc đó ko thể diễn tả nổi...Đến bây h em vẫn ko thể quên được hình ảnh đó.Và tất nhiên cạch nhẩy cầu đến già
    Đã lâu lắm rồi ko được tắm biển...Mọi người muốn tắm cũng chẳng được...Vậy mà sao từ khi lên đây mình lại thờ ơ với biển đến vậy...3 năm rồi chưa 1 lần tắm biển....
    Có lẽ những buổi tắm biển cùng bè bạn sẽ mãi luôn khắc ghi trong mình.Nhớ những năm học cấp 2 trốn gia đình lớp rủ nhau đi sang BC tắm biển.....Nhớ những lúc ướt sũng cả người mà vừa vui vừa sợ về bị fát hiện....
    Cám ơn anh thankyouk4 đã có bức ảnh làm cho e nhớ về những kỉ niệm xưa thật nhiều như thế này...Xúc động quá

Chia sẻ trang này