1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thoáng mây bay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi israel, 29/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. israel

    israel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thoáng mây bay.

    Gã hơi sững sờ khi lần đầu tiên đến đây..
    Bên cạnh ngôi trường với sân chơi dành cho trẻ con có vẻ được mới xây vài năm là 1 ngôi nhà cũ kỹ ,trước sân loà xoà bóng mát của 1cây hoa giấy cổ thụ.
    Ngôi nhà giống hệt ngôi nhà thời niên thiếu nghèo khó của gã..
    Anh là rước con à? Sao từ trước đến giờ chưa thấy anh đến đây?
    Gã giật mình quay lại: Thưa souer,kg fải! Tôi đón giùm 2 nhóc con của người chủ nhà nơi tôi ở trọ và 1 chị hàng xóm của bà ấy,tên là Hải Sơn và Phú,ở nhà gọi tụi nó là Bi và Biển..
    À ,vậy anh chờ chút xíu tôi đi gọi 2 đứa nhé..
    Gã thoáng nhìn theo..dáng thanh thoát của 1 thiên thần ..
    Và,gã đã quen nàng như thế..

Chia sẻ trang này