1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thoáng mùa Thu lạ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vandy, 13/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vandy

    vandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thoáng mùa Thu lạ



    ... Vội cơn gió thoáng chút mùa Thu lạ
    Nhắc nhớ 1 mùa.. xa vắng mi
    Nơi cửa ngỏ tâm hồn nhặt chiếc lá
    Bên lòng chút nhớ cỏi Thu xưa ...
  2. cozimaphaikhoc

    cozimaphaikhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ rất ngắn ngủi nhưng hình như có ý tứ gì đó rất lạ đúng không ấy ? Nhưng một bài thơ cũng được đưa vào thành một chủ đề sao ? Mà này , ấy có ý đồ gì khi viết hoa chữ "Thu" không thế ? ( là tên tớ nên hơi tò mò chút thôi , thông cảm nhá ! )
  3. vandy

    vandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hi ???? Thu
    ... chac la da doc xong tho .. cua Vandy ,. ma co chut cam xuc vay chac la .. co y'' gi khong >/ hay .. chi la .. co chu Thu viet hoa .. nen thac mac ...
    ... Bai tho cung thuong .. chi la viet voi vai hang .. de co chut noi long cua minh cam nhan luc mua Thu sang ..
    vi noi minh o .. la co mua Thu rat dep .. ...
    ..
    Có những lúc mong đùa trên trang giấy
    Gởi chút tình , hơi ấm của lòng thơ
    Đâu có dễ tìm được 1 tình bạn
    Hay đơn giản có dược một tình yêu
    Đâu để giữ tình yêu và tình bạn
    Thật phải khó như lời nói vừa tai
    Bởi tình yêu , tình bạn là cái thật
    Là phải giữ cái thật của tình yêu ...
    .." sự vĩnh cửu của tình bạn ... là tình yêu "

    by Vandy

  4. vandy

    vandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    . Mua thu .. da den roi .. . voi nhung gi ta cu tuong nhu vo hinh .. va mai mai .. khong den nua ?/ . da cho ta cai suy nghi muon thuo khong the la vinh cuu .. nhung .. cu moi mua Thu den la .. tao nen ca 1 khun troi ... ca 1 noi niem .. va ca 1 tiem thuc voi tat ca nhung gi .. da qua, va .. ky niem ..
    .. Có chút cơn gío thoảng bên người ..
    Mà lòng cứ ở nguoi đã xa
    Như nỗi nhớ mênh mong 1 niềm nhớ
    Trăm năm như gọi mỗi Mùa Thu....

  5. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Haya....Đúng là mình kô có tâm hồn thơ ca...phải mất 15 phút đọc đi đọc lại mà vẫn không get được nghĩa....coi ra chỉ có 2 bài 1 và 3 là còn hòm hòm...cảm giác như vandy đang nhớ người yêu chứ bài thứ 2 thì cứ quay mòng mòng....hoa cả mắt luôn..thấy đúng câu cuối cùng tình bạn với tình yêu chi đó!
    thôi dầu sao cũng chúc mọi người có 1 mùa thu vui vẻ...tui cũng khoái mùa thu lắm....nhưng ở đây chỉ có diệt 2 mùa đông và hè nên....tắc tịt chẳng cảm xúc cảm xeo giề xớt!
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa thu nữa lại sắp đến rồi ! Lại sẽ có từng đợt gió se se lạnh .... lại ngồi sau gác baga lượn fố ... Lại thấy nồng nàn biết bao cái mùi hương hoa sữa da diết ....Bao giờ mùa thu ?????.....!!!!

Chia sẻ trang này