1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thoáng qua một cảm giác chạnh lòng, nhanh chóng lấy lại tự nhiên, nhưng không phải vì thế mà bỏ qua

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi seastorm, 28/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Thoáng qua một cảm giác chạnh lòng, nhanh chóng lấy lại tự nhiên, nhưng không phải vì thế mà bỏ qua cảm giác này !

    Cô ấy thật thanh thoát, bắt mắt, lúc nào cũng tươi tắn, dịu dàng, nhỏ nhẹ, ăn nói từ tốn... nhiều người theo. Vì con người, lối sống và sự hiểu biết khiến tôi chưa bao giờ cho phép có cảm giác đố kỵ trong lòng.
    Nhưng lại là một cảm giác khác, khi mà mỗi lần trông thấy cô ấy nhận quà, hay vội vã, lấp láp cho những cuộc hẹn mới. Đó là cảm giác thiếu tự nhiên, thiếu tự tin đến lạ kỳ; và tôi lại phải nhanh chóng bỏ qua cảm giác đó ngay, tiếp tục tập chung vào hiện tại, vào cuộc nói chuyện hay những gì xung quanh ........ Phải chăng đó cũng là một dạng thức tâm lí đố kỵ. Rồi thì có những lúc, lại nhìn lại mình, tiếp tục cố gắng để hoàn thiện mình hơn. Nhiều khi cảm thấy thật buồn, vì chính điều đó !!!
    Và cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục vậy, cho đến một ngày, con người ta tìm thấy một tình yêu thật sự của đời mình !
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    uh, 6 tháng nữa tớ sẽ tìm thấy tình yêu thực sự của mình

Chia sẻ trang này