1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THOÁNG RUNG ĐỘNG

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi TIGONHP, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Hé hé,đâu mờ,chị cứ nghĩ oan em.
    .......Thoáng rung động khi thấy người ấy nhìn mình,để rồi khi ra về còn cảm thấy anh mắt ấy vẫn dõi theo mình.Rung động khi có người hành động đẹp với mình,ra về còn cảm nhận được hơi ấm từ họ truyền cho mình......
    .....Hãy cho em 1 lần thôi ích kỷ.......Một lần thôi sống đúng trái tim mình ....
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Thoáng rung động khi thấy nick người ấy hiện sáng , muốn gọi người ấy nhưng thấy có vẻ miễn cưỡng , đành chấp nhận kìm lại . Chẳng sao , ko có người ấy đời mình vẫn vui , có sao đâu ! Nhưng ai biểu người ấy nói dối mình , ai biểu người ấy thay đổi . Muốn nói rằng mình nhớ người ấy thế nào , nhưng lại sợ người ấy ko phải là....người ấy .
    Thoáng rung động khi thấy người ấy lo lắng cho mình , quan tâm nhìu đến những gi diễn ra trong cuộc sống của mình . Nhưng lại tự phủ nhận rằng , đó chỉ là sự biết ơn !
    Thoáng rung động khi bất chợt bắt gặp ánh mắt một người " như lạ như quen " . Muốn gọi to người ấy lại hỏi thăm , nhưng chỉ vì tự kiêu cao wá chăng ? Tự kiêu rồi đến khi ko thấy bóng người ấy phía trước nữa , lại thấy chạnh lòng...rung động .
    Muốn nhìu lần rung động như thế nữa , muốn nhìu lần chạnh lòng như thế nữa , nhưng ...người ấy sẽ thay đổi , sẽ chẳng nhớ mình cho coi . Thà rằng đừng tự làm mình rung động...nhìu wá . Để dành phần quan tâm , phần rung động cho những gì mình cảm thấy khi giúp được mọi người .
    Mình sẽ rung động ...Ko phải cho mình , mà cho một ai đó mà mình thấy cần thiết !
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  3. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Rung động cái đầu của hoatingon hả trốn đi đâu thời gian vừa rồi hả.Chắc là do rung động quá lên quên cả bạn bè hả

    Jindo_love
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Anh soidemvn làm gì mà rung động mạnh vậy hả anh ? . Em còn chưa bao giờ được nghe anh soidemvn nói về ...cái gọi là " rung động cái đầu " đó ! Anh giải thích thế nào cho em hiểu với !
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  5. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    mọi người rung kiểu gì thì rung,động kiểu gì thì động nhưng đừng có mà mạnh quá nhé,cẩn thận lại rụng hết đó.Như tui đây này rung vừa vừa rơi được đúng 1 quả là ẵm ngay mang về làm của riêng,chẳng bị sao cả,không sứt đầu,không mẻ trán,mà hạnh phúc tràn trề
    chung quy chỉ tại vua Hùng
    đẻ ra một lũ vừa khùng vừa điên
    thằng dại thì đã vượt biên
    để lại một lũ vừa điên vừa khùng
  6. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... đồng chí dokihote Rung kiểu gì mà hay thế Dạy tôi rung với nhé
    [​IMG]
    Viên đá kiên cố nhất cho một toà nhà kiến trúc là viên đá đặt thấp nhất dưới chân nền​
  7. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    .. nhưng anh bi muốn rung "chỗ nào"
    [​IMG]
    I want to know what love is ...
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ủa ơ mà nhỡ may rung mạnh quá có sao ko nhả?????
    Hôm nọ em đi chơi,gặp ngay đồng chí hồi trước em đưa vào tầm ngắm,thế là tim em nó lại rung rung,tình cảm chôn vùi bấy lâu nó lại đội mồ sống dậy.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  9. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Nguy hiểm roài đây, có ai kíu an_an ko, cứ để an_an rung hoài thế này chắc trước sau gì cũng ....
    [​IMG]
    I want to know what love is ...
  10. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    an_an rung kiểu ấy thì phải đội mũ bảo hiểm vào chứ không rụng nhều quá là sứt đầu mẻ trán đấy

    quyết không yêu dành xiền uống rượu
    khắc tên em trên cổ,cánh,chân gà

Chia sẻ trang này