1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THOÁNG RUNG ĐỘNG

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi TIGONHP, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Gửi người bạn thân của tôi
    "Sự nghiệp"tình yêu của bạn bắt đầu bằng những lần nấu cháo điện thoại hơn một tiếng đồng hồ.Bạn hạnh phúc khi nhận ra giọng nói của người ấy bên đầu dây điện thoại.Giọng nói trầm ấm,ngọt ngào,ngay cả cái cách người ấy gọi tên bạn cũng khác so với lũ bạn.Tiếp theo là những buổi đi chơi.Ngồi sau xe người ấy,bạn dường như quên mất cả thời gian,tưởng chừng như bạn và người ta có thể đi đến bất kì nơi nào và tưởng chừng như thế giới này chỉ có hai bạn mà thôi.Bạn buồn khi không gặp người ta, ngẩn ngơ ngồi cả giờ mặt thì buồn buồn chỉ bởi người ta nói sẽ thôi gặp một thời gian....
    Vậy mà bạn vẫn khẳng định bạn không có tình yêu với người ta ư?
    Anh vô tình đùa vui trong phút giây
    Rồi lãng quên khi tim em đong đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đừng úm em,em nói thật đấy chứ.Rung như thế có sao đâu mà?
    Yêu hay ko thì phải từ từ,qua những cái ấy mà nói là yêu thì tớ yêu cả tá.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  3. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng rung động để rồi ta phải nhớ ai mỗi khi đêm về.
    Một thoáng rung động rồi lòng ta lại quên không nhớ người
    Một thoáng rung động nên lại thấy buồn khi kẻ khác bên anh
    Một thoáng rung động buộc ta không được yêu anh chỉ bởi...
    Anh vô tình đùa vui trong phút giây
    Rồi lãng quên khi tim em đong đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Mấy cô em dạo này ghê quá nhỉ.
    Life is not wait anyone
    A Change is not come twice
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  5. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thoáng rung động làm mình cứ tưởng mình có tình cảm với người ta nhưng lại không phải.Thì ra mình và người ta chỉ hợp làm anh em mà thôi.
  6. Mat_nau

    Mat_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em đã rung động khi gặp đôi mắt anh
    1 đôi mắt ẩn chứa bao điều muốn nói
    Em đã rung kể từ lúc gặp anh
    Con tim em đã không còn bình lặng
    Em vội vàng nói tiếng yêu anh
    Để giờ đây em buồn khi phải xa anh
    Anh bảo em hãy là em gái
    Là đứa em thân yêu nhất của anh
    Anh bảo em hãy quên đi tất cả
    Quên tháng ngày vui vẻ lúc có anh
    Anh cứ nghĩ quên là quên ngay được
    Khi con tim em đã lỗi nhịp vì anh
    Anh cứ nghĩ quên anh là quên được
    Vì anh đâu phải là em
    Mà cũng vì em đâu có yêu anh bằng em yêu anh
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Người chẳng có ở đây để chứng kiến mọi thứ đang dần thay đổi . Người chẳng có ở đây để tôi thử một lần cảm thấy thoáng rung động trước người . Ai đó có nói người sẽ nhớ đến tôi , nhưng tôi lại chẳng hề mong điều đó . Ai đó rung động nhìu đến nỗi tưởng chừng như tất cả những người họ gặp đều đáng iu để họ phải cảm thấy thoáng rung động trong mình . Nhưng người ơi tôi bít , ngay cả khi gặp người tôi cũng bít ...tôi đã trở thành kẻ vô cảm tự bao giờ . Tôi nói với người khác...con người tôi vốn chẳng bít rung động là gì . Tôi nói với ai đó tôi chỉ như là một tảng băng ko hơn ko kém . Vâng , cũng như ko ít người ai chẳng có lúc cảm thấy thoáng rung động trong mình . Người ta nói với tôi : tảng băng rồi cũng có lúc phải tan , tôi ko tin hay thực sự chẳng muốn tin vào điều đó !
    Tôi đã quyết định ...mà dường như ko phải chính tôi_ ko phải kẻ mà người từng bít đến . Mặc kệ , tôi mún thay đổi chính mình , mún thách thức chính bản thân mình . Giờ đây tôi thấy mình bạo dạn hơn trong cuộc sống , trước nhìu người ! Tôi mún thử một lần bít mình ...có thực sự rung động . Tôi ước gì cái cảm giác....dáng ghét ấy chẳng bao phủ lấy tôi . Tôi ơi ! sao chẳng bao giờ hiểu nên rung động và phải rung động sao đây . Tôi ghét bản thân mình ..._ liệu có phải tôi là kẻ vô cảm . Giá như có người ở đây lúc này , để tôi có thể bít , tôi đã đúng hay sai . Có lẽ , một lúc nào đó khi gặp lại , người sẽ trách tôi nhìu lém , vìa những gì tôi đang làm ...và quyết định sẽ làm .
    Tôi sẽ chờ tới khi tôi bít tôi đã " thoáng rung động " ra sao !?!
    If we hold on together , I know our dreams will never die ...
  8. co_nang_ngo_ngaoNY

    co_nang_ngo_ngaoNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hương tự hỏi không biết Hương yêu Huy đến mức nào mà sao Hương ngay cả trong giấc ngủ cũng nhớ đến hình ảnh của Huy.Huy nói Huy quý Hương lắm,nhưng đó chỉ là tình cảm bình thường,của một đứa bạn với đứa bạn,Huy bảo vì Hương đáng yêu,hiểu người khác muốn gì,luôn làm người khác yên tâm...Vậy tại sao Huy không chọn Hương,một con nhỏ luôn đáng yêu trong mắt Huy,mà lại chọn một cô bé con?Phải chăng vì Huy muốn tìm sự thơ ngây,hồn nhiên của một cô bé chưa biết gì về cuộc đời?
    Trịnh Giáng Hương (^_^)

Chia sẻ trang này