1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thoát khỏi ảnh hưởng của bạn gái cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emji, 03/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng ngày xưa e cũng như bác,bác thật là yếu đuối,chắc chắn là bác hơn tuổi em nhưng bác lụy tình quá,thực ra đây là cũng là tính cách con người,nhưng tính cách có thể thay đổi được,bác dùng nhiều tình cảm,à không thực ra đây không phải là sống tình cảm quá mà dúng quá ít lý trí.Như topic hậu quả tình yêu có bác nói đó,tình yêu như cuộc sống thu nhỏ,bác cần phải học được bài học gì đó từ câu chuyện này chứ không phải ngồi ỷ eo than vãn,tất nhiên bài học đầu tiên bao giờ cũng khó học và lâu nhưng sao không ngồi học mà chui vào một xó than vãn như này,đúng là người con gái đó không biết mình gây tổn thương đến bác như nào,người con gái đó không đối xử "công bằng"với bác,...thì sao nào.Đời là thế đấy.Thay vì ngồi đó buồn tủi bác làm việc gì có ích hơn đi,và nói thêm bác đúng là"Gông xiềng tưtưởng" hay nói cách khác là bảo thủ,tự khai thoáng cái đầu mình đi bác ơi cho cuộc sống nó dễ sống hơn...Có nhiều điều để nói với bác nhưng em văn kém ý nông không diễn đạt được hết nhưng xin chỉ cho bác thấy vài điểm thôi.
  2. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Cậu viết hay đấy, tớ thật ra rất quyết đoán trong các việc khác, chẳng hiểu vì sao mà chuyện tình cảm này lại mềm mỏng như thế.Có lẽ do cô ấy đã làm mình trở nên như thế
    Tiện đây cũng xin updeta cho mọi người kia một chuyện, cô bé mà mình mới quen đấy ....thôi rồi, em nó bực tức vì cái cách mà mình nhìn nhận nó luôn ảnh hưởng của bạn gái cũ, em nó không thích thế, cuối cùng thì cả 2 đều chán nhau, chấm dứt.Mình cũng ko muốn làm như thế nhưng cũng chảng hiểu vì sao mọi thứ cứ luôn như vậy. Dạo này đi làm bị giám đốc nói nhiều vì sự thiếu tập trung quá.Híc .1 điều quan trong nữa mà mình muốn nói là bạn gái cũ của mình ở cùng xã mình, rất gần mà cũng rất xa, hiện tại mình vẫn liên lạc với bạn gái của cô ấy, nói đúng ra là hỏi han về cô ấy nên chẳng thể nào xoá bỏ được hình ảnh, các bác đừng bực nhé!
    Em còn một chuyện nữa là bây giờ em thường mang 1 tâm trạng hận thù bạn gái cũ, em hận vì cách đối xử của cô ấy, cay mũi khi đối mặt cùng bạn bè
    Có lẽ đấy là tâm trạng chung, em làm sao để xoá nó đây?
  3. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    dạ đầu tiên bác phải xóa cái quan điểm này đi đã ah,sau khi chia tay nếu cảm xúc vẫn là yêu hay ghét thì chung quy vẫn không ổn,ổn là bàng quang,khi đó mới hết yêu được,đầu tiên bác cứ làm thế đi,tẩy não nữa,những gì liên quan đến quan điểm góc nhìn của người kia bác để ra ngoài tai,nhìn ngắm nó kiểm nghiệm lại,cái gì đúng thì nạp lại vào đầu,cái gì sai thì vứt đi.Chung quy lại tình yêu là ảo ảnh nó làm lu mờ lý trí,sự rõ ràng sẽ phá tan ảo ảnh quanh bác thôi,hãy làm rõ ràng cái đầu mình/
  4. wudy21

    wudy21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Hãy suy nghĩ với 1 suy nghĩ thật đơn giản "Cô gái mới của bạn là 1 người nổi tiếng, 1 ngôi sao, thử tìm hiểu về cô ta xem tại sao cô ta là ngôi sao? Hãy nghĩ đến tất cả những gì thuộc về cô ta đều ăn đứt ny cũ xem nào" <<<<< Tâm lý tí thôi, không có gì là khó
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Hãy mở rộng lòng mình để chào đón một tình cảm chân thành. Có thể vì hình bóng bạn gái cũ của bạn còn in sâu trong tâm trí nên khi thấy có người bạn gái khác thì đối với bạn cũng ko thể tránh được sự so sánh với người bạn cũ. Nhưng cái gì đã qua thì ta cũng đừng nuối tiếc quá, cứ đắm chìm với quá khứ nhiều khi lại để mất điều tốt đẹp đang chờ đón mình ở phía trước.
    ...........Có những lúc trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình, đã đi lướt qua nhau
    Mắt lơ đãng, không ngờ đang để mất....
    Một tâm hồn, ta đã đợi từ lâu....
  6. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ông bạn chả có lý gì để oán trách cô gái ấy hết cả. Cô ấy ko yêu ông và cũng chả có trách nhiệm phải đáp lại tình cảm của ông, thế thôi. Còn tại sao ông bạn đau khổ vì sự thờ ơ của cô ấy là do chính ông thôi, ko ai bắt ông phải đeo đuổi người ta suốt mấy năm trời để rồi ko được gì lại đi phán xét cách đối xử của người ta với mình hết cả. Ông quá yêu cô ấy, mong cô ấy đáp lại tình cảm của ông nhưng ko có nghĩa cô ấy phải có trách nhiệm đó với ông, ông hiểu ý tôi chứ.
    Chuyện cũng qua lâu rồi, là thằng đàn ông phải biết cách để ko tự làm khổ mình, đừng nên nhắc lại ông ạ. Chỉ dám khuyên một điều thôi, là muốn người khác đói xử tốt với mình thì trước tiên hãy đặt mình vào vị trí của họ để xem mình có đáng được như vậy ko đã.
    Tôi nói hết rồi, vài lời khó nghe vậy thôi.
  7. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    hãy để ở góc khuất trong trái tim mình , cứ yêu ,yêu và yêu .
  8. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn mọi người đã đưa ra lời khuyên, có lẽ mình sẽ bỏ cái tâm lý oán trách đó đi, đúng là mình chẳng có lí do jì để trách người ta, đành tự trách mình thôi.Khổ một nỗi lại là bạn thân trong nhóm, xử sự rất khó., lạnh lùng, thờ ơ thì không được vì như thế lại thành ra mình đang trách họ, mà nhiệt tình thì làm sao xoá được đây khi biết rằng mình vẫn yêu họ! Em cũng không muốn mình phải sử xử như thế nhưng hoàn cảnh xô đẩy...
    Các bác nói đúng ko nên nhìn quá lâu vào cánh cửa đang khép mà quên mất rằng còn nhiều cánh cửa đang mở ra,
    123.....F5
    Thank to all
  9. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Hix...em cũng có lúc như vậy. cái j mình không có dc thì thấy nó đẹp, khó quên. Cái mình có dc dễ dàng thì nhanh chán. chẳng qua cũng là tư tưởng thôi.
  10. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    3 năm rồi vẵn như thế thì thế nào?

Chia sẻ trang này