1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thoát khỏi ảnh hưởng của bạn gái cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emji, 03/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    2 năm roài mà em có quên được đâu. Dù ở xa và người ta cũng có bạn trai mới roài đấy. Biết thế nhưng khi quen 1 cô bé nào đấy em vẫn rất hay so sánh
  2. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    So sánh là 1 phản xạ bình thường thôi mà bạn , nhưng 1 sự thật đáng buồn khi so sánh là : chẳng ai hơn được người cũ, >>>vẫn còn yêu đây
    Ủa topic stop rồi m
  3. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Phản xạ, muốn không làm cũng không được. Mà có khi thế tốt hơn, lựa chọn có lẽ chuẩn.
  4. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Bac vui tính quá, thế bác đã rơi vào hoàn cảnh này chưa, có kỉ niệm jì vui ko?
  5. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời ơi,em còn rơi vào tình trạng bi đát hơn bác nhiều rồi,nhưng đã bảo bác là gông xiềng tư tưởng rồi mà,hỏi bác nhé:mục đích của bác lên cái 4rum này là gì??-Nếu lên đây để kể nghèo kể khổ thì vào Tâm sự nó hợp hơn,còn lại lên đây để học hỏi kinh nghiệm bác ah,ngày xưa anh Công nói"trong 4rum này hỏi tư vấn thì thế thôi chứ mấy người làm được như tư vấn.."em không tin đâu,nhưng lang thang nhiều mới thấy tin bại trận nhiều như cỏ rác còn tin thắng trận thì như mong mưa ngày hạn.Bác ạ,lên đây để học hỏi tự giải thoát cho mình tư tưởng thôi,nhìn nhiều người,nhìn nhiều góc nhìn khác nhau chứ tư vấn chính xác như thế nào,như nào đây...thì bao giờ cho đến tháng 10.Từ khi bác có cái topic đầu tiên đến giờ e thấy bác chưa có đường sáng nào cả,cứ luẩn quẩn từ hết tâm trạng này đến tâm trạng khác,cái đó âu cũng là lẽ tự nhiên của con người thôi,tự nhiên là thế nhưng con người mà cứ để tự nhiên chi phối thì cũng mãi chỉ dành phần thiệt thòi mà thôi./.Ngu ý em là thế ạ.
  6. talawas88

    talawas88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    1
    Em thấy zai sướng ở khoản là : nhanh quên + có anh em bên cạnh
    Khi chia tay thì em thấy mất tầm 1-3 tháng để quên đc 1st love, sau đó thì ... chắc 1-3 tuần
    Tốt nhất là chả nghĩ gì về nó nữa, đi chơi bù khú với anh em, ko nhắc gì đến chuyện đó, rồi tự nhiên 1 ngày mình nhận qua là mình đã quên được người cũ.
    Chứ như con gái mới thích tự làm khổ mình ...

Chia sẻ trang này