1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thoát khỏi chứng trầm cảm !

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mintee, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Bác nói thế nào,
    Bác làm tôi nhớ một chuyện, hồi đó còn trẻ con, nổi hứng thế nào tôi lại đi tâm sự với...con mèo nhà tôi. Tôi nói gì, hỏi gì nó cũng giương đôi mắt long lanh lên nhìn lại, và thỉnh thoảng kất tiếng meo..meo...Tôi vẫn cứ chán chê thủ thỉ hỏi tiếp & nhìn xem cu cậu có phản ứng khác không, thì tịnh trước sau như một : MEO.
    Ặc, mới chợt thế nào tôi nhận ra: chú mày định đạp đỏ tất cả câu hỏi của ta hả? Con mèo đó hay thiệt là hay.
  2. maytimvantroi

    maytimvantroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi 1 dành cho bạn Bui_vutru:
    LÀM SAO THOÁT KHỎI TRẦM CẢM ???
    Câu hỏi hai dành cho bạn khongaihet mà lại 01:
    Bạn có hiểu khi con mèo kêu meo meo là nó muốn nói gì không ?
    @ all
    Cuối cùng: Có ai đã thật sự bị trầm cảm chưa? Hay chỉ thất tình buồn đời vì vấp váp tí xíu rồi chạy vào đây kêu trầm cảm vậy
  3. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Con mèo đó ko bị trầm cảm vì nó KHÔNG CÓ TÂM TRÍ, nó đơm giản kêu meo..meo.. theo bản tính nó, nó cóc quan tâm đến thứ khác.
    Cứ nhìn con mèo mà xem, nó sung sướng và kiêu hãnh thế
    MEO
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Bác này có bị trầm cảm không!? Đã từng bị trầm cảm chưa!?
    Nếu đã bị thì bị ở thể nào!?
    Còn nếu chưa thì đừng hỏi nhiều! Có ai bị trầm cảm thì vào đây đê!
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Từ con Mèo kêu meo meo meo một cách ngớ ngẩn theo bản năng----------> suy ra bạn khongaihet bị trầm cảm thật hay không bị trầm cảm giống con Mèo!?
  6. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    bạn này bảo con mèo kêu meo meo là ngớ ngẩn, rõ là bạn ngớ ngẩn thật. bạn thích người khác bị trầm cảm à?
    --> xin ko nói chuyện với bạn nữa, vì bạn chẳng hiểu gì cả
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Mèo nào chủ nấy, khongaihet hỏi vớ vẩn,
    tôi không thich bạn nói vòng vo, ẩn dụ. Tôi chỉ muốn bạn nói trực tiếp vào vấn đề,
    1. Bạn giúp tôi được gì khi tôi bị trầm cảm?
    2. Tôi có đem lại cho bạn một chút tốt lành nào không?
    3. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau vui vẽ với mọi người không?
    4. Ở đây không có nâng cao trình độ tâm lý, mà la` bệnh .
  8. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Nói trực tiếp vào vấn đề, tôi rất không chắc. Chỉ có người CHứng ngộ mới đủ khả năng nói trực tiếp, tôi không có khả năng đó
    1. Không ( chỉ có thể khuyên theo kinh nghiệm cá nhân, còn mỗi người có nghiệp riêng ko giống nhau)
    2. Không ( nếu tốt lành của tôi do bạn mang đến, thì khi bạn ko có tốt lành --> tôi sẽ ra sao?)
    3. Không (tôi sẽ không nói ở đây nữa, nếu mọi người không thấy vui vẻ. vui vẻ giả tạo tôi ko thích)
    4. Tôi muốn chúng ta cùng nâng cao nhận biết về tâm trí của chính mình. tôi không coi ai bệnh --> ko an ủi ai.
    P/s: mà chính cách nói của bạn mới vớ vẩn - linh tinh -lung tung - nhập nhoằng - né tránh vậy. đấy là tôi thấy vậy xin lỗi nếu "ko vui vẻ"
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Vàng 1&2: Mời bạn qua chỗ khác chơi, ở đây không có chỗ cho những kẻ không chắc chắn và không có khả năng! Mà bạn có biết chứng ngộ là gì không thế!?
    1,2,3: Cái gì cũng không thì ... vào đây spam là anh Rag lock nick đấy nhé!
    4: Không ai muốn cùng cao với bạn hết! Thấp còn chẳng ăn ai, cao làm giề!
    Nếu không bác nào bị trầm cảm và chủ topic không vào lên tiếng thì mod ùi, lock topic này thui!
    Vô vị!
  10. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    ha ha
    conthanbien, bạn là cái loại cuồng tín gì vậy? sao bạn lại cứ bực tức với các bài viết của tôi? Phải rằng, bạn mỗi ngày bạn vào đây là mong thấy ai đó bị trầm cảm than vãn - kể lể - tâm sự, và rồi với kiến thức của mình bạn sẽ an ủi và giúp đỡ người ấy.
    Ngược lại với mong muốn đó bạn lại cứ gặp một tay nói khác hẳn với những gì bạn quan niệm, những gì bạn mường tượng. Điều này cho bạn sự vô vị. Bạn cũng nên biết rằng trầm cảm hay xảy ra vào mùa đông, mọi người dễ mắc nó ở vào mùa đông, nên để thấy thú vị có lẽ bạn nên chờ đến cuối năm chăng, đừng vội vàng quá thế.
    Và ta đã hiểu rằng chẳng thể giúp ai được vì họ chỉ nghe thấy giọng nói của chính họ mà thôi. Ta đi chỗ khác chơi vậy.
    P/s: ặc, mà ta biết gì đâu??? thôi đi chỗ khác cho nó lành. ha ha
    Được khongaihet01 sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 03/08/2007

Chia sẻ trang này