1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thoát khỏi ham muốn tầm thường........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Muathudinhcao, 07/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Muathudinhcao

    Muathudinhcao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thoát khỏi ham muốn tầm thường........

    Khi đã yêu, mà có nhiều người yêu chỉ là cái cớ để hoạt động ********. Các bạn cứ đọc tiếp đi, đừng ngại, vì đó là sự thật. Tôi post bài này, để các bạn cả nam và nữ có thể thoát khỏi những cái tầm thường ấy, để tình yêu mãi là điều tốt đẹp nhất của cả hai người.
    Khi không gian chỉ còn chàng và nàng, không khỏi những khi chàng và nàng đều có ý nghĩ được nếm vị ngọt của trái cấm, nhưng mà oái ăm là trái cấm này chưa được rửa, vì vậy, các bạn ạ, tiền để rửa ruột cũng hổng phải là ít, mà nỗi đau trong lòng thì lại là cực nhiều. Người con trai sau khi đạt đuợc rùi thì các bạn biết rùi đấy, sách báo nói nhiều rùi, tôi không muốn nhắc lại nữa, người con gái thì cũng vậy thui, theo quan điểm của tôi, thì nam nữ như nhau cả. Nhưng vấn đề chính là, tình yêu của hai bạn có còn bền vững nữa không.
    Để thoát khỏi tình trạng đó, theo tôi chàng và nàng tốt nhất là phải luôn có ý thức giữ gìn cho nhau, hổng nên có quá nhiều những lúc bên trong không gian vắng vẻ, tĩnh lặng, cái không gian chết người luôn ủng hộ việc ấy. Tui không tin là các bạn ở bên nhau trong những giờ phút như thế mà lại không có chuyện gì xảy ra, các bạn tâm sự , với nhau, hun nhau, rùi sau đó có mà chúa mới biết được chuyện gì xảy ra. Nữa là phái nữ luôn cần có những lời nói khôn khéo để từ chối quan hệ cùng bạn trai, bởi vì các chàng là thích chuyện đó lắm đấy. Nhưng mà theo tôi biết thì nhiều nàng còn máu hơn cả chàng.Hic....
    Lời khuyên tiếp theo lần sau tôi sẽ post, bây giờ phải đi rùi.
    Các bác, các chị cứ cho ý kiến thoải mái nhé.
  2. realsharp2002

    realsharp2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi em mới lên mạng, không ngờ lại gặp mộpt bài viết tâm huyết như thế này, nhưng theo em, ở bên cạnh người yêu thì khó mà kiêm chế. Bác bảo không nên ngồi bên nhau ở những chỗ vắng người thế thì còn yêu đương cái quái gì nữa. Nhờ bác cho em mấy tuyệt chiêu nữa đi, không thì hỏng.
    Em muốn được hưởng đêm tân hôn theo đúng nghĩa của nó.
    Mong bác giúp em.
    Bé ơi, giờ này bé đang ở đâu
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cái này sách báo mà các phương tiện cũng nói nhiều rồi bác ạ chứ chẳng fải là bi giờ người ta đề cập,nhưng mà sức mạnh của tình yêu ý mà,nó hút hơn cả nam châm.hic....thóat được nó thì có mà thánh à?đấy là em nói thường thía nhá!
    Tình yêu trong sáng bi giờ không fải là không có,nhưng cái chính là xuất fát từ người con zai thì fải bác ạ.Thường thì con zai hay đòi hỏi >>>tình yêu không còn trong sáng nữa mất rồi.Còn con gái thì thường làm theo để giữ người đàn ông của mình.
    Còn theo ý kiến tui:con gái chẳng việc gì fải làm thía ,nếu người đàn ông đó chỉ vì cái chuyện đó mà bỏ mình thì cũng chẳng đáng giữ làm cái gì cả.
  4. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy mà gọi là ham muốn tầm thường à.Thế cái gì thì mới không gọi là tầm thường. Nói mãi rồi,******** giúp cho tình yêu thêm thú vị hơn.Khi hai người hoà hợp với nhau,họ sẽ cảm thấy gắn bó với nhau hơn.
    Yêu nhau thì cần phải có những khoảng trời riêng chỉ có hai người,chứ yêu nhau ai lại thích mang nhau ra giữa thanh thiên bạch nhật bao giờ cơ chứ. Cái vấn đề gìn giữ cho nhau thật là nan giải,phả cả hai cùng quyết tâmthì mới thành công,nhưng theo tôi thì con gái mà cứ cương quyết không đồng ý thì có mà tài thách con trai cũng chịu.

    Anh chỉ có một..vạn tình yêu thứ nhất.
    Anh trao em kèm với một lá thư.
    Em không lấy nên tình anh đã chết.
    Tình cho đi ai lấy lại bao giờ.
  5. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    em chỉ thấy anh Khỉ sắt trong một chủ đề gần đây về vấn đề này đã từng có một bài viết rất hay. trong đó có một câu mà em rất thích các bác ạ: "Hạnh phúc chỉ là ở nơi thanh thản tâm hồn". hãy làm gì khiến cho mình nhẹ nhõm. hãy biết giữ gìn cho bạn và cho người bạn yêu.
  6. Muathudinhcao

    Muathudinhcao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Vì khó mà thoát được cám dỗ của sự quan hệ xác thịt trong khi yêu , chính vì vậy mà tôi post bài này lên. Ý của bác chongcuanino nói là ******** làm cho tình yêu thăng hoa lên đúng không, tôi không hè phản đối điều đo, vì điều đó thực tế. Tuy nhiên đó là khi cả hai đã cùng tự nguyện, đã cùng xác định việc quan hệ với nhau, lúc đó thì ít có những chuyên ngoài ý muốn xảy ra, ý tôi nói đến là các bạn sẽ dễ dàng với nhau cac biệ pháp để tránh thai, chuyện giao hợp có an toàn tức là dùng áo mưa ấy, rùi thì các lý do khác nữa mà chẳng ngại ngùng gì cả. Trong khi bài viết của tôi là sự không thể kiềm chế nổi bản thân trong một trường hợp nào đấy hai bạn bên nhau.
    Thu đi để lại lá vàng
    Anh đi để lại
    cho nàng thằng cu
  7. Muathudinhcao

    Muathudinhcao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cách thứ hai để thoát khỏi ham muốn tầm thường, tôi post lên đây với tinh chất để các bạn cùng tham khảo và tranh luận cùng tôi .
    Các chàng thường có ý muốn quan hệ ******** cũng có thể là yêu thật, nhưng nhiều khi đó cũng là cú chót chàng thực hiện truớc khi ra đi, do đó phái nữ cần phải thật tinh tế và thông minh để nhận ra điều đó.Vậy các nàng phải làm sao để từ chối khi mà chàng đã quá bức xúc:
    Chàng : Các cô gái hiện nay đều như vậy mà, đôi tình nhân nào mà chả thế, tại sao em lại không đồng ý khi mà điều đó là chuyện rất bình thường của mọi người.
    Nàng: Nếu cô gái nào cũng như vậy thì tại sao anh lại không tìm lấy một người như thế để yêu.
    Chàng: Có phải em không còn yêu anh nữa đúng không, vì thế mà em mới làm như vậy phải không? Em có còn tin vào tình yêu của chúng mình nữa không?
    Nàng: Anh à, chính vì tin vào tình yêu của chúng ta, chính vì em muốn nâng niu và giữ gìn tình yêu của chúng mình nên em mới không đồng ý với anh chuyện ấy, anh có hiểu em không?
    (Nếu nói như thế mà chàng vẫn máu thì bye có lẽ là hợp lý đấy)
    Chàng:Em yêu, nếu chúng mình quan hệ đó chính là chất men để tình yêu của chúng ta thêm ngọt ngào và thi vị, em thấy không, thật nhiều đôi tình nhân vì không có nó mà đã tan vỡ dù rằng tình yêu của họ thật đẹp.Em đừng có như vậy nữa!
    Nàng:Em không tin là tình yêu của họ tan vỡ chỉ vì một lý do như vậy, trừ khi chàng trai đó không còn yêu cô gái ấy nữa. Anh có phải là một trong những người như thế không?
    Thu đi để lại lá vàng
    Anh đi để lại
    cho nàng thằng cu
  8. pollution

    pollution Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tui chẳng thấy vấn đề gì cả khi mà quan hệ ******** trước hôn nhân. Tại sao cu phải giữ gìn nhỉ trong khi bay giờ mọi người yêu nhau rất lâu mới lấy nhau cơ mà. Chẳng nhẽ ban phải đợi đến năm 30 tuổi lấy vợ mới làm việc đó ư.
    Chủ yếu là đừng để lại hậu quả là được rồi chứ làm cho nhau hạnh phúc là mục tiêu cao nhất thôi. Nếu cả hai người đồng ý thì việc gì mà phải sợ chư nhi?
    QUAN TRONG NHAT LA PHAI CO MOT TINH YEU DEP
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ ******** trước hôn nhân không phải là xấu. Yêu thì làm chuyện đó thôi. Cũng bt thôi mà. Chỉ có điều giờ nhiều người yêu chỉ để làm cái trò đó thôi, kể cả con trai lẫn con gái. Như nhau cả. Còn tình yêu chân chính thì không có gì để trách. Quá khứ của anh cũng đã từng như vậy và anh nói rằng: anh ko bao giờ làm chuyện đó với người mà anh không yêu. Thế thì mình có cái gì để mà trách nữa kia chứ. Chỉ đáng tiếc cho những tình yêu đã từng trao cho nhau gần hết tất cả thì lại không được cùng nhau tận hưởng hết cuộc đời này. Con gái ngày nay thì nhiều người đã từng quan hệ trước hôn nhân nhưng mà nếu giữ gìn được thì con trai đàn ông nó nể hơn. Có thế thôi chứ cũng chẳng có gì trầm trọng lắm. Biết cách quan hệ thì cũng ko có việc gì đáng tiếc xảy ra. Quan niệm gà con là thế và gà con nghĩ trong tình yêu, con gái nên cương quyết hơn nữa!!!
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  10. pollution

    pollution Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ga con ma chang "con " ti nao. Suy nghi rong rai that day. Pollu cung nghi vay do. Noi chung trong chuyen nay kho trach nhau lam. Hay song het minh vi nhung cai minh yeu la duoc roi. Nguoi ta thuong noi con trai chu dong nhung ma theo kinh nghiem ban than thi yeu nhau that long thi con trai cung nhu con gai thoi a. Deu muon lam cho nguoi minh yeu hanh phuc thoi. Nhung ma con gai can manh me hon!!!
    Vote cho gacon 5*****

Chia sẻ trang này