1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thoát khỏi ham muốn tầm thường........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Muathudinhcao, 07/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tchekhov không phản đối ******** trước hôn nhân. Nếu ai không có lòng ham muốn ******** ( khi đã đến tuổi trưởng thành ) thì mới gọi là bất bình thường.
    Riêng với bản thân tôi thì khác. Tôi không phản đối nhưng chắc chắn tôi không làm. Đơn giản vì tôi không muốn phải hối hận về sau.
    I can make it through the rain
    I can stand up once again on my own
    and I know that I am strong enough to mend
  2. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đúng thiệt là đọc bài của "gà con" mà chẳng con chút nào,mà gà này có khi hoá cáo rùi cũng nên,ha ha,vote cho gà con 5 sao nha.
    When I Look Into Your Eyes.
  3. Kitara_love

    Kitara_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mình ko ngĩ như thế là đúng bạn gà con ạ. Nếu yêu thực sự thì phải biết giữ gìn cho nhau chứ, hãy vượt qua ham muôn tầm thường..........Nếu hai người trẻ tuổi yêu nhau mà quan hệ trước hôn nhân rồi hậu quả xảy ra thì.........hoặc la` hai người chia tay thì người con gái kia chịu thiệt a`.....
    Giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt[/size=6][/marquee]
    Catch me if you can (^_^)
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho đấy là ham muốn tầm thường àh??? Cũng tuỳ cách suy nghĩ của mọi người thôi. Còn hậu quả như thế nào thì đã làm thì phải chịu, còn sợ thì đừng làm cái chuyện đó nữa. Nếu yêu nhau, quan hệ với nhau nhưng vì 1 lý do nào đó chia tay thì gà con nghĩ chẳng có gì để hối tiếc. Nhất là con gái. Khi quyết định trao cho ng` con trai cái quý giá đây thì nên tự biết rằng mình làm vậy là vì mình hay vì người ta. Nếu vì mình thì mình cảm thấy vui vẻ là được.... Thiếu gì đôi chia tay nhau khi đã quan hệ với nhau. Con gái ăn nhau ở cái có trao cho người yêu mình thật sự hay là phải cái thằng lợi dụng chỉ vì sự ham muốn thôi. Gà con nói thế mọi người đừng nghĩ gà con khuyến khích quan hệ trước hôn nhÂn.Gà con là người cực kỳ fản đối điều đó đấy.Dù sao thì gà con cũng chỉ khuyên được các bạn : NO *** BEFORE MARRIED
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. Muathudinhcao

    Muathudinhcao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Lớp trẻ hiện giờ suy nghĩ thoáng quá. Thảo nào, tôi thường xuyên thấy trên báo chí những cái tít như: " Tỉ lệ phá thai của trẻ vị thành niên tăng nhanh", hay "Lạm dụng ******** quá sớm của học sinh, sinh viên hiện nay". Thật đáng buồn là các bạn lại cho việc ấy là bình thường, Gà con tuy nói là không khuyến khích, nhưng mà cách viết của bạn thì lại nói những điều ngược lại. Chia tay một cuộc tình đã là một nỗi buồn khó thể nào quên trong cuộc đời của mỗi người, nhưng mà chúng ta phải làm sao để nửa kia của chúng ta không cảm thấy đau đớn và cảm thấy day dứt khi sống bên một người khác mà không phải là mình.
    Thu đi để lại lá vàng
    Anh đi để lại
    cho nàng thằng cu
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Thật ra cách viết bài trong chủ đề này của gà con là khi gà con đặt mình vào vị trí của 1 người hoàn toàn khấc với con người của gà con nên mới có mâu thuẫn như vậy. Sorry nhé!!!
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  7. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ai cũng đúng cả, nhất là bạn Gà con. Tui thì thường có thói quen nghĩ đến hậu quả trước khi làm một việc gì đó. Đừng nói là là mình chấp nhận hậu quả, vì mình làm việc đó là cho mình chứ không phải chiều bạn mình, nếu có chia tay nhé, điều đó thể hiện sự kém hiểu biết, mà nói đúng hơn là sự thiếu chín chắn trong việc đánh giá bản thân mình.
    Chuyện không thể có thai vì dùng các biện pháp tránh thai cũng không có ý nghĩa cho việc giữ bền tình yêu, Quan điểm của tôi là dứt khoát không( dù tôi là con trai). Nhưng có điều các bạn ít nhắc tới là làm cách nào để làm được điều mình muốn. Ngồi với nhau trong bóng tối, ở một nơi không có người, sau những ôm ấp, sau một nụ hôn dài, chỉ có những vị cao tăng đáng kính mới có thể kiềm chế được. Tôi thì chỉ quen một cách là khi phải đi chơi với bạn gái, nếu buộc phải vào nhứng nơi nguy hiểm, trong lòng cứ đinh ninh một câu là:
    "Cái mình muốn không phải là cái mình cần. Cái mình cần không phải lúc nào mình cũng có."
    Thế là ổn! Tuy nhiên đó chỉ là cách của tôi thôi!
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  8. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Cũng có nhiều người nói đây là ham muốn tầm thường, nhưng tôi không cho như thế. Đấy là điều hoàn toàn tự nhiên thôi. Dĩ nhiên cái gì quá mức và lạm dụng đều không tốt, nhưng nếu 2 người có tình cảm sâu sắc và đều nghiêm túc, thì why not, chỉ cần đừng để có kết quả gì xấu từ chuyện đó. Bản thân tôi còn cho rằng, nếu có một tình yêu đích thực và nghiêm túc, thì chuyện đó xét về mặt tích cực, còn góp phần làm cho tình cảm của 2 người hoà hợp hơn, sâu sắc và gắn bó với nhau hơn, có trách nhiệm với nhau hơn.
    không biết nghĩ như vậy có "thoáng" quá không ?
  9. love_someone_hn

    love_someone_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi ... bạn quên rằng Việt Nam chúng ta là 1 dân tộc theo nền văn hoá phương Đông à ?
    Theo nền văn hoá đó thì rất coi trọng chữ "TRINH" với người phụ nữ !Có thể 1 số người sẽ cho rằng đó là sự lạc hậu hay cổ hủ ... vì lớp thanh niên bây giờ ít người coi trọng việc quan hệ trước hôn nhân .
    Cuốn theo thời buổi kinh tế thị trường ... suy nghĩ của thế hệ trẻ cũng thoáng dần ... họ luôn so sánh với thanh niên phương Tây !!! Rằng :đã yêu nhau thì phải cho nhau tất cả !
    2 tiếng "tình yêu" gióng lên nghe mới sướng làm sao ... nhưng khi mà tình yêu tan vỡ thì ai sẽ là người chịu đau đớn thiệt thòi ?
    Chính là các bạn gái ... nếu các bạn vẫn đang trong độ tuổi cắp sách tới trường thì chuyện này sẽ để lại trong suy nghĩ 1 vết sẹo tinh thần to lớn !!!!
    Theo tôi nghĩ thì trong 10 chàng trai muốn quan hệ trước hôn nhân thì chắc chỉ có 8-9 chàng là thành thật và sẽ lấy người con gái đó !!!!
    Vì tâm lý người đàn ông khi chưa chiếm được người con gái thì họ sẽ cố làm bằng được .. còn khi đã có được người con gái rồi thì họ có cảm giác đã là người chiến thắng và thấy chẳng còn gì ở người con gái đó để họ khám phá cả !!!
    Vì vậy .... chi tay cũng là điều sớm muộn mà thôi !!!!!
    Nguy hiểm nhất là chuyện quan hệ lại xảy ra với 2 bạn đang đi học cấp 3 !!!
    Chắc chẳng có thằng con trai nào lại thích bị trói buộc bởi 1 người con gái mà họ đã chiếm đoạt được cả khi mà cả 1 khung cảnh tương lai đang rộng mở trước mắt họ với biết bao mối quan hệ với phụ nữ khác !!!!
    Tôi có quen với 1 anh bạn ... có lần ngồi nghe anh ta kể chuyện tôi không khỏi đau lòng : anh ta khoe đã lừa được 1 cô gái qua chat ... chẳng hiểu cô gái kia nghe anh ta ngọt ngào thế nào mà đã đồng ý đi vào nhà nghỉ dưới Giáp Bát để rồi trao cho anh ta cái quí giá nhất đời con gái !!!Khổ 1 nỗi là anh chàng này thuộc vào loại đẹp trai con nhà giàu ....
    Nhưng tồi tệ hơn là : chỉ sau đó 1 ngày anh ta đã gọi điện thoại và say good bye với cô bé kia ....
    Mà cô bé ấy mới chỉ học lớp 8 ( năm nay lên lớp 9 ) nhưng mà trông phổng phao hơn các bạn cùng lứa !!!
    Khi tôi hỏi anh ta là làm thế ko sợ à thì anh ta nói : Nó mà để lộ chuyện này thì nó thiệt , nó xấu hổ chứ tao mất giè !!!!
    Tôi nghe mà thấy thương cho cô bé kia wá đi ....
  10. Muathudinhcao

    Muathudinhcao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thật mừng là cuối cùng đã có người chung suy nghĩ với tôi. Khi post bài này lên, tôi cũng rất bất ngờ là tại sao suy nghĩ của các bé gái còn ít tuổi mà lại có tư tưởng về quan hệ ******** trước hôn nhân thoáng như vậy. Đúng là bây giờ, đất nước ta đã hội nhập vào nền kinh tế thế giới và vì thế mà nền kinh tế đã tăng trưởng với những con số đáng tự hào, nhưng cơn gió nào mang cái mát dễ chịu cho chúng ta thì nó cũng cuốn theo cả bụi bặm, điều đó chứng tỏ qua chính lối sống của một số lớp người hiện nay. Phong cách Á Đông chúng ta không hề khuyến khích việc quan hệ ******** trước hôn nhân, và nhất là rất chú trọng chữ "TRINH" như love_some_one_HN nói, mặc dù quan niệm đó phần nào đã thông thoáng hơn.Nhưng không vì thế mà lớp trẻ chúng ta lại lợi dụng. Chính chúng ta, những người trẻ cần phải suy nghĩ một cách thật sự nghiêm túc, để giữ được những gì là văn hoá của riêng chúng ta.
    Tôi nói thế không có nghĩa áp đặt một khuôn khổ nào đó. Bạn nào không đồng ý với ý kiến của tôi cứ góp ý thoải mái, tất nhiên là không loại trừ Ga` con, một nhân vật theo tôi thì có khá nhiều người quan tâm đấy.
    Thu đi để lại lá vàng
    Anh đi để lại
    cho nàng thằng cu

Chia sẻ trang này