1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thoát khỏi ham muốn tầm thường........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Muathudinhcao, 07/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghostandblood

    ghostandblood Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    ôi ! tình yêu , nó là cái gì vậy nhỉ? thấy người ta bảo khi yêu nhau rồi thì cần fải giữ gìn cho nhau ( giữ cho đến khi nào không giữ được nữa thì thôi) . Em thấy bọn trẻ bây giờ thực hiện đúng cái câu nói ấy, yêu nhau mấy tuần đã cảm thấy không thể giữ được nữa rồi, nên thôi , buông xuôi không giữ nữa. Nguyên nhân tại sao? tây hoá a?, hay là toàn cầu hoá , theo gà con thì sao? Tây hoá hay toàn cầu hoá , hahhahha , gà con có vẻ hỉu vấn đề này lắm nên em mới hỏi đấy
    không còn mùa thu
    Trăng rơi bên thềm,
    không còn lời ru
    Cho em mơ màng
    ....chỉ còn đói thôi !
  2. ko_co_nickname

    ko_co_nickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ! có cái gì quan trọng đâu ! tóm lại 1 câu là mình làm mình chịu thui à .. đã dám tưng tưng với nhau thì phải dám chịu cái tưng tưng sau đó .... đứa nào mà lừa đứa kia thì là đồ dểu còn đứa nào bị lừa thì là đồ ngu .. vậy thui ... tự chịu đi .. đứa con gái nào chả đá cho thằng kia 1 phát vào chỗ hiểm là hết ti toe .. nhưng mà nó có đá đâu .. phải chiụ thôi ! đứa con trai nào chả có thể tát cho cái con bé đang eva trước mặt mình nhưng mà nó có tát đâu ! ... có gì xảy ra thì phải chịu thôi .... nói chung là ko ai là thiệt cả ...
    đã yêu thì hết mình , lúc đó người nào nghĩ đến " mình cho anh ấy sau này người khác bảo mình ko còn trinh thì khổ lắm ..." thì mới là đáng trách .... ko tin tưởng vào người mình yêu là đáng trách thứ nhất , đang yêu mà lại nghĩ đến khi chia tay và có người khác là đáng trách thứ 2 .......
    Emko bảo là thoải mái mà em chỉ muốn nói rằng ko cần phải giữ bằng được ... lúc nào mà nhỡ 1 cái thì cũng chỉ là điều bình thường ... trước hay sau thì người đấy đằng nào chả là vợ/chồng mình .. thiệt đi đâu mà sợ !
    Một con người bình thường với 1 cuộc đời bình dị .....
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con_ 1 nhân vật theo rong_gay_canh là có khá nhiều người quan tâm_ Là có ý gì vậy rong_gay_canh?? Có thể rong_gay_canh đang hiểu sai ý gà con hoắc là như thế nào đó. Gà con sống bên này tất nhiên là ko thể ko bị ảnh hưởng với lối sống "tây hoá" như rong_gay_canh đã fát biểu, nhưng xin nhớ 1 điều: Là 1 người con gái Việt NAm gà con hiểu được giá trị của cái chữ TRINH quý giá từ thời xa xưa của ông cha ta rồi. Nói thì hay lắm nhưng mà sao mọi người ko nhìn vào sự thật nhỉ.... Đúng là càng ngày càng nhiều người nạo thai đăc biệt những người đó đều là những người rất trẻ, có người mới chỉ học cấp 2, cấp 3 thôi.... Đấy là lỗi tại ai nhỉ???? Tại cái nhận thức của mỗi người thôi chứ chẳng thể đổ cho ai cả. Nhưng sao mọi người luôn nghĩ rằng chỉ có con trai là lợi dụng... là đểu giả để cướp đi cái quý giá nhất của người con gái nhỉ??? Thế còn con trai thì sao???? Họ làm chuyện đó mà ko cảm thấy gì àh? Tất nhiên là có rồi chứ: danh dự ở đâu rồi? Chắc mọi người ngạc nhiên vì gà con đang nói 1 chuyện hoàn toàn khác với những gì mọi người vẫn nghĩ nhỉ! Đúng rồi đấy, có ai tin được rằng con gái dụ dỗ con trai lên giường chưa nhỉ??? Ấy thế mà có rồi đó. Con trai thằng nào thích ham thì chết với loại này thôi. Làm xong cái chuyện đó thì nó bô bô cái mồm ra, mọi người sẽ nhìn thằng ngốc nghếch 1 phút nông nổi kia bằng con mắt gì? KHINH là chứ dành cho những người đã quá nhẹ dạ hay ko suy nghĩ trước khi làm chuyện đó. Mất danh dự quá đi chứ ấy!!! Đáng trách cho những người nào chỉ biết hưởng mà ko biết nghĩ đến hậu quả sau này sẽ thế nào! Gà con nghĩ mọi người_ nhất là thế hệ VN ngày nay cần nhận thức chín chắn hơn về việc đó. Yêu nhau thì nên giữ gìn cho nhau, còn ko giữ gìn được thì hãy chung thủy với nhau!!!
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  4. Muathudinhcao

    Muathudinhcao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ ******** trước hôn nhân hình như đã là điều không thể thiếu với giới trẻ hiện nay. Và vì điều đó có thể sẽ để lại hậu quả đáng tiếc sau này, do đó tôi mới post bài này để đóng góp một ít kinh nghiệm nhỏ nhoi cho các bạn nữ hiện nay.
    Tất nhiên là cũng có nhiều trường hợp các chàng trai bị các nàng hạ gục chỉ vì trong phút chốc , bản năng sinh học đã lấn át lý trí. Đảng ta luôn đề cao việc toàn cầu hoá đi cùng với viêch hoà nhập chứ không hoà tan. Có lẽ các bạn đã nghe câu đó rất nhiều rùi, nhưng tôi cũng nhắc lại. Thế nên, hãy giữ gìn những gì mà chúng ta thương yêu nhất, hãy để tình yêu là một vị ngọt thấm mãi nơi đầu môi cho đến khi cả hai đã là một gia đình.Như thế hay hơn phải không các bạn?
    Thu đi để lại lá vàng
    Anh đi để lại
    cho nàng thằng cu
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý 2 tay 2 chân với bác rong_gay_canh
    Mà kiss nhau thì có vị ngọt àh? Sao gà con nghe nói có vị mặm nhỉ Thôi ko tò mò nữa, bao giờ có người iu thì thử sau vậy hihì
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. Muathudinhcao

    Muathudinhcao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hun có vị mặn à, hay đấy chứ. Tui vẫn chưa được thử, tiếc thế nhỉ. Khi nào đi tà lưa mấy em nai 20 ở nhà để thử vậy. Hehe.
    Thu đi để lại lá vàng
    Anh đi để lạ cho nàng thằng cu
  7. Anny_Duena

    Anny_Duena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tớ có 1 dịp để nghĩ về chuyến mà giới trẻ cũng như những người đi trước hiện này đang suy nghĩ: Ham muốn tầm thường... Tại sao bạn rong gay canh lại cho rằng đó là ham muốn tầm thường? Phải chăng chuyện đó đã quá bình thường với giới trẻ hiện tại.
    Tớ đã có 1 cuộc nói chuyện với 1 sinh viên nam học đại học năm thứ 4 về chuyện đó. Khi tớ hỏi rằng anh ta đã sẽ chưa thì anh ta bảo rồi, anh ta làm điều đó với người yêu của anh ta khi 2 người còn là những người học dưới 1 mái trường... Được câu trả lời đó, tớ mới hỏi tiếp: anh ta nghĩ sao và có cảm giác như thế nào khi sau này, người vợ của anh ta là 1 người không còn trinh tiết. ANh ta ra vẻ có vẻ buồn lắm. Anh ta cảm thấy khó chịu vì như anh ta nói: 1 người đàn ông sợ nhất 1 điều là chia sẻ người mình yêu, chia sẻ người vợ của mình với 1 thằng đàn ông khác. Ai mà chẳng cảm thấy khó chịu khi người yêu mình lại quan hệ với người khác cơ chứ.
    Àh, tớ có hỏi anh chàng đó về vấn đề tình yêu có cần thiết phải trao cho nhau tất cả. Nhiều người con gái sợ rằng khi bạn trai mình đòi hỏi làm điều đó mà họ không đồng ý, ngươi con trai có thể sẽ từ bỏ mình. Tớ cũng hỏi anh ta nếu anh ta bị từ chối làm chuyện đó thì có cảm thấy khó chịu ko. Câu trả lời là có vì khi yêu mãnh liệt mà không được làm chuyện đó, cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng khi được hỏi thế anh ta có bỏ cô ta không nếu cô ta không cho thì câu trả lời là không. Con trai thừa hiểu được rằng những người con gái muốn giữ mình là những người con gái đáng trân trọng vì so với thời buổi này, việc đó không còn là nhiều nữa. Chỉ có điều con gái nên từ chối thế nào cho nó khéo mà thôi.
    hic hic đang định viết nữa nhưng fải đi rồi. Hẹn các bạn dịp sau!
    To be continued​
    Get Another Boy Friend

Chia sẻ trang này